tình hình là sáng nay em rãnh, đi tráng mấy cuộn phim, về nhà tự scan. nghe lời giới thiệu của 8, em ghé tiệm Chung Minh. sau khi tráng, bác thợ tráng tuổi cỡ cháu em cầm và cuộn bản phim cho vào cái hộp. em xót xa quá. sau đó lấy phim ra cắt, cho vào bao. em kiểm tra thấy phim bị trầy và dấu vân tay quá trời... thế là ... uổng công chụp cả buổi. nhiều tấm bị trầy xướt nhiều quá thì e bỏ. các tấm còn lại kha khá 1 tí, các bác xem đỡ nhá #1 #2 #3 Nikon FM3A, Nikor AIS 105mm/ 2.5, Film Fuji 200 Pro
em còm len với bá chủ tiệm phim. bả cười khì khì. sau đó bả đi vào phòng và nói với nhân viên... không cho thằng A tráng phim cho khách quen mà để thằng B, C.... chỉ cho A tráng phim khách lẻ thôi. Say Goodbye vậy. được cái chổ này mua phim Fuji rẻ.
Tấm này cụ oánh đèn mạnh quá nên cằm mẫu có râu (bóng đổ). Lần chụp sau các cụ sai mụ 8 đứng cầm cái hắt sáng đi nhe :mrgreen:
Vậy là đủ tiêu chuẩn ra công viên chụp dạo rồi :mrgreen: Flash là con dao 2 lưỡi bác sỹ ợ, chắc cú nhưng mẹt nó bẹt dí. Phí cả cái FM3A
chuyến này em phải mua hắt sáng quá. lần sau để em thử cái slave flash mới được. 1 tay chụp, 1 tay cầm slave . flash em là flash cơ, nó không hiểu những điều cao siêu như fill flash, hay chỉnh cường độ đèn giảm còn 1/4-1/16 như các loại đèn thế hệ mới. có như vậy chụp portrait mới đẹp. em chụp loạt hình trên chế độ TTL, mặc dù đã gạt miếng extension làm giảm flare mặt... nhưng có chổ còn hơi chói tí. cách nào khắc phục bác Style ui ?
Em thấy bác sỹ chụp ngoài trời như thế thì chỉ cần dùng hắt sáng là OK rùi. Chưa có thì .........ở nhà :mrgreen: Chứ setup đèn chụp ngoài trời mệt lắm, mà em ko phải là fan của.................flash...................nên chịu
em nhất trí, nên tuần này em không đi chụp nữa mà tham gia Búp Sen Hồng 4 thôi. :lol: sắp tới em chuyển qua chụp cảnh cho nó lành cụ ạ. cuối tuần này làm 1 chuyến khám từ thiện với viện e tại Cần Thơ. hy vọng có 1 serie ảnh Hoàng hôn bên bờ sông Hậu ..... nếu xe đoàn xuống kịp lúc.
Ai biểu đem phim kodad vô rửa ở tiệm Fuji chi! :lol: Trưa nay đem phim Fuji vô rửa, mấy em nói ngọt như mía lùi! Chỗ này lão Xì tin cũng rửa có thấy còm-len gì đâu? Phim 400 nhìn chát quá, chắc em không rửa cuộn của em đâu! :lol:
Em mới rửa cuộn Fuji chụp đủ thứ trong 2 tháng dùng máy phim! Công nhận máy gì qua tay em chụp cũng đẹp hết! :mrgreen: Trưa nay đem hình ra cafe cho các bác xem nhé! :lol: Đặt biệt tỷ lệ hư chỉ là 8/36 tấm.
em ready to Can Tho đây. tối mai mới về . Rồi sáng CN đội Khăn Rằn tham gia Búp Sen Hồng, chụp event nha. hẹn gặp các bác tại đó. 208 qua đón em luôn.
Chời ơi!!! đi chụp Búp Sen Hồng mà hổng cho em biết địa chỉ, giờ giấc gì hết trơn vậy các bác. Hic hic
Hình đi săn Búp Sen Hồng đâu không thấy các Bác pót lên vậy ta. Trong khi chờ đợi các Bác xem tạm hình này nha, mới chụp hôm qua