chương trình bác Hiền xem khác em rồi. em nhớ hồi đó em xem màn biểu diễn của 1 chú hề, vừa hát, vừa múa rồi biến mất trong màn hơi nước..... màn cuối là bắn pháo hoa và lửa đỏ cả vùng, nhìn rất ấn tượng.
Xin thông báo! Anh em nào tham gia chuyến đi Vũng Tàu chụp bông chụp hoa chụp trăng chụp bướm vui lòng có mặt tại bến Tàu Cánh Ngầm lúc 7h30 sáng Thứ 7 ngày 8/8/2009. Đúng 8h15 ta sẽ khởi hành ra Vũng Tàu. Dự kiến 16h ngày 9/8 sẽ rời Vũng Tàu trở về Sài Gòn.
Tình hình là 2/9 e rảnh 1 ngày tính đêm 1/9 vù ra Đại Ninh làm chớp nhoáng vài tấm . Đi 1 mình hơi buồn nên rủ rê các bác vậy . E mới liên lạc chủ ghe ngoài đó nói nước hồ đang xăm xắp . Hi vọng ngon
em thấy cảnh rừng cây 2 bên sông ở Cần Giờ cũng rất đẹp.Nhớ khi xưa mới có KTS ,em mua cái Nikon 4.0 chụp mà mê tít thò lò
Hôm bữa em đi Cần Giờ và về lúc chiều! Khi đi ngang một chiếc cầu thấy cảnh hoàn hôn cực kỳ đẹp! Nhưng vì trời gần sụp tối nên ko dám dừng lại chụp! Chổ đó các bến phà chừng 30 phút! Hôm nào anh em mình tranh thủ chạy ra chổ đó cắm trại chụp hình đi! Bảo đảm là rất thú vị!
Hôm qua đi về mắc mưa nhưng buổi chụp hình thú vị quá, em cám ơn các anh S, K đã chụp cho và hướng dẫn tham gia 4F này Hi vọng có nhưng buỗi chụp lần sau chuẫn bị nhiều hơn, thời gian rảnh em lần lượt coi lại hình các anh đã chụp. Chúc các anh một tuần mới vui! bt
Chào các bác khăn vằn vện Không biết các bác khăn rằn đi đâu hết mà để im ắng quá ................... Spam các bác tí nhe ...... các bác có đi đâu hú em tiếng , em cầm hộ tripod hay hắt sáng cho các bác củng được ạ Chúc các bác vui khỏe và săn được nhiều con nghệ thuật
Nếu bác rảnh thì mai ghé Công viên Tao Đàn chụp hoa nhé! Tầm 9h em có mặt! Nếu trời mưa thì đừng ghé!
Dạ được! Vì em chụp tới khoảng 11h30 là rút quân... đi nhậu! Nhưng thấy mưa thì đừng ra nhé! Vì em đang... ngủ! :mrgreen:
lúc nào đi CG, bác 8 alô em trước nha. cách đây 10 năm em là thổ địa vùng này ( hồi đó em gõ đầu trẻ ở đây 5 năm..) Kính.
Đúng là bác 8 máu an chơi thiệt hen............... Trời mát đi lòng vòng trời mưa ở nhà úm .....ba..........la