Hôm nay mới thấy đúng như chữ ký của bác Chim nhá. Nghe là chín - nhìn là mười. Lúc này, bác chụp chẹp dữ quá.
2 đứa này đều là bông "đực", lại còn nằm cạnh hòn đá nữa chứ! Từ đó có thể suy ra chúng... rất lành mạnh!
Hum CN tại Tao Đàng và cf Mắt Vàng thật vui, đáng nhớ với trang phục áo dài, thanks mấy anh rất nhiều, lần đầu diễn áo dài kg đẹp cho lắm, but dù gì cũng dần wen...... Lần nào offline cũng offchai làm mẫu tăng cân thì chĩ mất...hehehehe....Chúc mấy anh tuâ2n mới nhiều niềm vui.... :lol:
Mẩu áo dài hôm chủ nhật đấy à :shock Hôm đó có việc phải đi về nên chưa gửi lòi cám ơn đến cô người mẩu xinh đẹp..............thất lể Cám ơn anh devon và cô người mẩu thật xinh đẹp rất nhiều .............hy vong sẻ có những dịp đươc săn bắt nghệ thuật thật vui và được hoc hỏi thêm các bác nửa ........... anh chụp còn non tay có gì mẩu bỏ qua nhe Chúc các bác Khăn Rằn luôn vui và khỏe
Anh có một số ảnh đã rọi ra giấy, không biết làm sao liên lạc để gửi cho cô người mẫu thay lời cám ơn.? Vui lòng nhắn tin cho anh nha 0903 917674. Thân
Hôm đó sau khi chụp ảnh xong, đội "Khăn Rằn" & mẫu "off chai" ở Nhật Phương 5, bé BT có nhắc đến "anh gì" hôm BTA "off" ......ngồi kế bên em, mà mấy cô phục vụ gọi là anh chàng đẹp trai đó......... Bác có chuyển giùm ảnh của bé do anh Nhân tặng thì nhắc lại "nick" của Bác cho bé mẫu nhớ luôn nha... :wink:
Đi đường Lý Chính Thắng chạy ra gần tới Hai Bà Trưng, nhìn tay phải sẽ thấy cái bảng chớp chớp "Cafe Mắt Vàng" !