Gớm, Gớm, các cụ cứ kẻ tung người hứng thế này mà tưởng cô thứ ký gì đấy cho chụp "lén" à! Em mà cứ bị khen và chúc "đểu" kiểu chúc xinh đẹp, chúc trẻ mãi.... thế này thì em cho lên đường ngay! Chúc thế chả khác nào "mắng yêu" là em đã vừa già lại vừa xí! :lol: Thôi em trốn đây không lại bị cả hội xúm vào ném đá! :mrgreen:
ý bác pc_chip có phải là: "Tuy em không đẹp, nhưng ai cũng phải ngước nhìn, vì em... đứng trên ghế!" :lol:
Phùzzzzzz, Mừng quá cứ tưởng em SVN dỗi thật thì mai ông Chim Hoang ông không có ai trông xe giúp để hành sự thì có mà ổng xách súng bắn chim ông bắn Pc_chip này mất! Chúc các cụ trong hội một buổi sáng tác "cật lực"! 8)
Muốn dùng tripod này mà nòng giơ lên như thế, thì phải nằm ngửa may ra mới lấy nét được! Còn giương nòng ngang thì phải nằm sấp, còn chúi nòng xuống thì phải chổng mông lên! :lol:
Thấy các bác máu đi săn , em sẽ có vài hình ảnh về cuộc đi săn của em , mông được giao lưu với các bác...Thân
Tuần sau em đi Vin Pearl chụp ảnh, cho người mẫu này theo em được hong dậy? Nếu OK thì báo sớm em thu xếo cho bà xã ở nhà. Thân
Được chứ! Bác chỉ cần dẫn theo em ấy + Manager của mẫu + Manager của manager mẫu + 8 ông chạy loanh quanh như: Thợ tóc, thợ trang điểm, thợ thay đồ, thợ chỉnh đồ, thợ cầm hắt sáng, thợ cầm chân máy, thợ cầm máy v..v... Là đủ!
Theo em thấy nếu so sánh với mẩu ở trên củng đâu có thua nhiều đâu é ..............khõang 8/10 thui mà Thôi em té , để có người dổi tuân sau không có mẩu chụp
Chụp chứ! Setup đi thím! Tuần sau vô Thảo cầm viên hen! Tới trưa chạy qua quán cafe chụp trong nhà nữa là ổn!
Chời chời! Muốn đi chụp là phải xếp hàng đăng ký coi có cho đi hông! Làm gì có vụ gọi điện thoại hú đi! Hừm... :twisted:
Em có tay mẫu trong hội khăn rằn này, chụp được lão này đẹp mới là trình cao. P/s: Mẫu này miễn phí.:mrgreen:
Xin lỗi cho em hỏi bác tám tí .... lại có cả thợ thay đồ nữa cơ ạ ? em hỏi khí không phải chân này còn không ạ ??????
Dạ bác không cần hỏi khí! Cứ đứng vô xếp hàng chờ được thay đồ cho mẫu là được ạ! Mẫu đang ở cái lều màu trắng ạ!