wow, sau khi cắt tấm hình của anh Tea thì thấy em và anh Quai có cùng ý tưởng :lol: . tấm của anh Wild cắt mà còn thấy cái cành hoa 10 giờ nhiều quá, làm mắt người chú ý vào nó. vì thế làm giảm sự focus vào bông hoa làm chủ đề chính. thứ hai là phần cành hoa mờ bên phải hình của anh còn nhiều, nó sẽ chia bức hình làm 2, nhìn hông có đẹp vì rối ảnh. phía xa có 1 bông hoa mờ, làm hậu cảnh khá tốt làm đối trọng cho hoa chính.
Hoa này là hoa 10h bác tăng contract giống sương sớm 5h sáng :mrgreen: . Nhưng mà đẹp hơn. Thanks bác
em crop như vậy vì muốn tạo ra cách nhấn mạnh- emphasis trong ảnh. đó là nhấn mạnh theo hình chéo. ơ đây ta thấy 2 hình chéo. một là đường qua 2 bông hoa và 1 nụ. đường thứ hai là cành hoa và bông hoa phía xa. có gì không phải mong các anh bỏ qua
Mấy bữa nay trời nóng quá, đội khăn rằn quyết định đi off biển 1 chuyến, thành phần gồm các thành viên chính thức như Devon, Linhmoi, Via, và Audiohunger làm dự thính . em xin giới thiệu vài hình ảnh chuyến đi của hội
Hôm qua là 1 tối đáng nhớ của hội khăn rằn, lần đầu tiên cả hội + wags tề tựu đông đủ , cũng là lần đầu tiên em chụp pháo bông, buổi lễ kết thúc lúc 9h15, còn hội viên chia tay lúc 12h đêm, chỉ hết có 1 chai Blue + nửa lít rượu nước mắt quê hương