Em tiếp Do đi lạc và chưa tìm được vị trí đặt máy thì khai hỏa , không set chân máy em bấm vội , nên có bị nhòe các bác bỏ qua
hôm qua thật là vui, lâu lắm mới có dịp tiếp các bác hết mình. vì vậy giờ mới tỉnh công nhận Ông già chống gậy mà xanh dương ngon quá. cảm ơn mọi ngưoì.
Chỉnh BS lại tí cho chuẩn: "Công nhận Chai Ông già chống gậy nhãn màu xanh dương (Blue Label) ngon quá" :lol: :lol: :lol:
Nói về noise dài dòng lắm bác. Hình bác Via chỉnh tối lại một tí thì mấy cái mảng bệt mầu đen và noise mất tiêu ngay. Biết vậy đi mượn cái D2x hoặc Fuji F3 chụp tuy noise hơn nhưng chổ mầu đen đẹp hơn nhiều.
Ừa bác sĩ mau mau pót hình chụp hôm bữa lên coi nào, để anh em đâm luôn 1 lượt :lol: , nhân tiện em đâm hình bác Tea tí : tốc độ bác để vẫn hơi nhanh nên các vệt pháo kéo không đủ dài Hình cái cầu của em bị noise vì em chụp không chân nên bắt buộc phải đẩy ISO lên cao. Còn pháo hoa em để ISO200 đỡ hơn nhiều . Em thắc mắc tí, chạy qua 1 loạt hình ở các Web liên quan đến nhiếp ảnh, em thấy các bác Hà Nội chụp không bị khói, trong khi ở HCM thì bị, em lại nghe nói HN dùng pháo nhập từ Sing, trong khi HCM dùng pháo của công binh xưởng, bác nào xác định dùm em, chứ khói mù vầy chụp mất hứng quá , máy em lại không có phoshop ko biết sao sửa được ?
Các pác chụp nhiều ảnh đẹp quá. Tối 30/4, em đứng trên cầu Thủ Thiêm nên mắc mưa quá chừng, hok dám cho em nó phơi mưa nên hổng phơi sáng được tẹo nào. Tức khí, chiều mùng 1/5 đi chụp mẫu. Và kết quả là: Vài tấm ảnh góp vui với các bác nhân mừng Lễ 30/4 & 1/5 gọi là...
Hôm qua là một ngày vất vả, sáng sớm đang tính đi chụp tòa tháp cây đuốc thì nghe phong phanh có hội Cannon chuẩn bị đi chụp mẫu, via em bèn lấy hết can đảm để bỏ qua mặc cảm xài Nikon & lens for beginner phóng mô tô đuổi theo, đến nơi thì thấy có 3 cô mẫu xinh như mộng ngồi đó rồi
Thật ra chỉ có 2 cô áo dài là sẵn sàng để làm mẫu, do thấy các tay máy Canon hầm hố quá em không dám theo, bèn tỉ tê năn nỉ cô ngồi giữa cho chụp nhờ mấy tấm với lý do " chỉnh máy " chẳng biết thế nào, sau khi em năn nỉ tiếp thì cô nàng đồng ý cho em chụp thêm mấy tấm nữa
Chờ tới trưa các sếp Canon đã thấm mệt, mời các mẫu rút về hội sở nghỉ ngơi, em canh me bắn tiếp :lol: Ma mì tổng quản cũng mệt phờ :
Cơm nước xong, tới xế chiều thì hội cũng ra tới Phú Mỹ Hưng, để giữ bí mật danh tánh cho photographer, em xin out nét tí Lúc này xuất hiện thêm 1 tay Canon nữa, nghe đồn là cựu người mẫu nam
Tranh thủ lúc mấy tay Canon đang chỉnh WB do mấy đen kéo tới Via em nhanh chân bắn lén phát nữa Và tấm tên là : Mẫu cũng mệt
Ủa ông Devon mất tiêu đâu rồi cà ?, à té ra lão cũng trốn ra gốc cây cùng Tổng quản chụp " warm " Cô mẫu này làm dáng thôi rồi Em xin kết thúc bằng tấm : Con đường nhuộm lá vàng rơi Xin mời bác Devon là tay máy chủ lực của hội khăn rằn gửi hình các mẫu chính lên ạ, Tks các mẫu và các bác hội Canon đã cho em cái cảm giác tê tê lần đầu chụp mẫu ạ.
Lão này không làm report cho sếp vùng sao vậy cà, sáng sớm đã đưa hình các cháu lên rồi..he he Ảnh chụp đẹp và nóng nhé~!
Bác Via và bác Devon hình trong , đẹp...........không biết tại cái Laptop của em có vấn đề gì hay không , em thấy màu da mặt của mẩu chưa thật xuất sắc lắm Em dzọt đây