KHổ bác Via quá, nhịn đói, bế con mà còn bị chọc ghẹo Ca-Ni. Hông qua về mỏi cả mồm, một mình chống mafia, tý nữa phải đi băng bột cái mồm mới có thể ra HNS được.
Qua chup quá chừng mà hổng thấy post hả cụ? Thức ăn nè, nhịn gì mà nhịn? Bác cũng được 1 con mà. :mrgreen: :mrgreen:
qua viện em đi, em băng ..... bó toàn thân luôn. bác nào chụp hình con gái em thì show em xem tí ạ. sau khi cả nhóm đi 1 vòng các tụ điểm ăn uống khắp Sài Thành, thì túm lại Khăn Rằn chỉ thích hợp với BỜ kè và Hòn CHồng mà thui. ăn uống gì mà sáng nay em vẫn còn thấy đói là sao ? :mrgreen:
Hic.... hôm qua TĐ mưa gió bão bùng quá nên em hông có đưa Hugo lina và bọn trẻ tham dự được, thiệt là tiếc.
Tiệc thất là vui, nhưng cũng hơi lo. 1 Năm 3~4 lần, mà bác nào cũng dẫn bà xã theo, ngồi với nhau 3~4 tiếng. Vậy là anh em lộ tẩy hết. Mà biết đâu các bà lại thích như thế các bác nhỉ. Em thấy mọi chuyện vẫn hết sức bình thường, thời gian ở nhà ít, dành thời gian hc8am sóc nhau vẫn hơn là dành thời gian để "mô tả công việc trong ngày" các bác nhỉ.
ngày 1 tháng 6, nên các bé thật là xinh. Lâu lắm rồi em mới được đi nhậu mà không phải bận tâm chuyện giữ con.....
Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, có một bác khoe mìnhlà lực sĩ, và hùng hồn tuy bố không bao giờ cần dùng Viagra Ngày qua ngày, bia đến cứ đến, mồi vào rồi thì đi cứ đi.... Chợt một ngày kia chợt nhận thấy rằng chẳng còn mấy người gọi lão bằng "anh" như ngày xưa, thay vào đó tiếng"chú", tiếng "bác" cứ thế mà vang vang mãi. Và rồi lão ấy buồn quá, gia nhập hội Khăn Rằn những mong tìm lại chút vui trong nhiếp ảnh.Nào ngờ, đường đời thì chông gai, mà đâu có biết cả nể cho tuổi già của lão! Gieo gió thì gặp bão, bão có qua đi thì hậu quả vẫn còn đấy. Một cách vô tình lão lại tự dấn thân vào cuộc chiến Ca-Ni Cuộc đời lão rồi sẽ ra sao?.... Vé đang được tặng miễn phí tại HNS.