Tks Thông tin của bac KNCa! Tội nghiệp cho mấy Kụ xài Canon. Hết học xong PS lại phải DIY/trang bị mấy cái Dimmer cho flash. :lol: .
Chuyện kể tiếp.. Có lần lão lỡ đi săn xe với tổ khăn rằn, các bạn tỏa đi săn xe, anh một mình lại sà vào quán bia Các em háo hức hỏi " Sao đèn của anh bé vậy, không giống của mấy anh kia ??? " Anh bẽn lẽn trả lời "Đèn của anh bé vì là đèn cóc gắn liền thân ! Mà đèn cóc của anh lúc nào cũng ngóc như thế này "
tư thế này đứng lâu sẽ bị đau lưng mãn tính do ưỡn ra sau quá mức :lol: .... không sao, để em lo. ps: không biết bác nào làm stylis mà... :cry: ... quá.
hix hix, đã 3 tháng rùi em kg đc chụp hình nè....ghiền wa' đi mất, trời woi...... Mấy anh KR dạo này sao rùi, khỏe kg ạ? Hum nào có off line thì alo Bích Trâm với nà...
Một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ! Dạo này KR hổng có chụp mẫu là thế! Toàn chụp linh tinh ko hà em ơi! :wink:
Cụ nói cứ như mấy ông Canon đang than máy mình sao khó sử dụng thế! Đấy, cứ tự làm khổ thân chứ có ai làm gì đâu! :lol: