hôm qua chụp choẹt có chút mà tám quán ốc tận 2h, thứ 7 nhiều ông vẫn còn đi làm nên hẹn vào tuần khác nhé. Thanks svn nhiều!
Ngày mai cả đội tập trung tại cafe Hi-End Sương nguyệt ánh lúc 8h30 nhé! Ún cafe rồi bàn tính chỗ đi săn luôn!
hổng phải do set-up độ Kelvin hả bác ? tone màu cái hình ks của bác hơi lạnh hơn, trong khi hình của Devon hot quá xá
Mấy ngày nay em bệnh quá các cụ ạ, cứ nằm bẹp một chỗ 4-5 ngày nay, sốt, ho, tá lả may là hong phải cúm heo, không thôi là pó chiếu luôn rồi, hôm nay gượng dậy pót cho vui, nằm một chổ buồn quá
hôm nay offline vui, quen được 1 số bạn mới. lần đầu tiên số mẫu nhiều hơn số người chụp... mẫu 5 mà người chụp có 4 cái vui thứ 2 là tìm ra được 1 chổ chụp lý tưởng. em chỉ mang có 1 cuộn phim trắng đen... chụp vài phát thì hết... đành ngậm ngùi nhìn các bác shoot... thời buổi này tráng phim trắng đen lại hiếm nữa... em đưa cuộn phim vào mấy lab gần nhà... tụi nhân viên nhìn em giống như dưới quê mới lên... híc híc... các bác Khăn Rằn post ảnh lên đê
Hôm may trời nắng đẹp cả ngày, mẫu đẹp, phong cảnh tuyệt vời chắc tha hồ đốt cạc, nằm ở nhà mà thèm :cry: , post ảnh lên đê các Bác ơi
Trước tiên là cảm ơn cục trưởng cục hậu cần! Hôm nay đã lăn xả tấm thân ngọc ngà để theo đội khăn rằn !
Chụp nhiều quá! lựa mỏi tay! Hôm qua cảm ơn các mẫu rất nhiều! Trời nắng chang chang, nhưng vẫn theo chân đội khăn rằn để chụp ảnh!
Cụ photoshop dữ quá làm tay mẫu ở cánh đồng hoa đậu phụ bị in nguyên cái khăn rằn luôn kìa. Các mẫu này ở thể loại B&W của bác thấy phù hợp hơn, ở thể loại màu theo em góc chụp hơi bị phô.
Nếu dùng PS thì cái tay chẳng bao giờ bị thế cả! :wink: Để lần sau em dùng PS để sữa chữa những lỗi trên!
Đúng là góc chụp chưa đã lắm, có tấm nào Bác chụp đặc tả và crop chặt chặt có lẽ sướng hơn . Còn 03 tay máy kia đâu post hình đi chứ, chán ghê :evil:
em đính chính lại là mẫu chụp đứng ở vườn hoa là ảnh nguyên thuỷ... cánh tay em nó bị vậy đóa. bác Storm có vài chục tấm nhìn art lém... cho em tí thời gian để tráng phim BW nha bác color-light