Mấy tấm đó mẫu hổng cho post! Mẫu làm của để dành òi! :wink: Thực ra thì chụp chân dung với cái phông nhòe mãi cũng chán, nên em thử nghiệm chụp mẫu với hậu cảnh rõ sau lưng! Xem ra nho vẫn còn xanh lắm! :lol:
Storm ơi, chụp màu lên đã quá, bố cục chỉnh chu chút nữa là hết ý. @208 ui hình như bị sai WB thì phải mình chỉnh lại thử một tấm nha.
tấm sau mẫu ngồi trên cỏ hình như không được tự nhiên lắm chắc vài lần nữa mẫu sẽ thành chuyên nghiệp ngay thôi, không đi đúng là tiếc. Tiếp đê.
Ảnh của bác storm có nhiều góc em rất thích, hai tấm cuối bác chỉnh cho phần shadow tối chút nữa có lẽ nhìn dễ chịu hơn. Các bác khăn rằn sung sướng nhất rồi, đi chụp mẫu thoải mái, em bị mẹ con nhà gấu chăn kỹ quá nên chỉ xem ké ảnh của các bác thôi. hix.... hix....
Cám ơn bác Macao đã khen nhưng cũng nhờ anh em trong đội giúp đỡ và tạo điều kiện đấy ạh. Hổng có đội khăn rằn là em ờ nhà chụp kiến với gián suốt thôi. hihihi!!!
Người xưa có câu "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" Thể theo lời ấy thì đề nghị ngày mai đội khăn rằn không được... đi chụp vì em chưa mua máy nhé! :lol: Hẹn mọi người 8h30 tại Hiend để bàn về... giá lúa đặng em tính sự biến động của dolla để mà đi mua máy mới nhé! :lol: