Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chúc mừng VN VÔ ĐỊCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hen gặp tại MỸ ĐÌNH :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. AFF ko tính luật bàn thắng sân khách nên 2-1 vẫn chưa an toàn các bác ạ
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Ôi, có 45 phút mà em đặc quánh cả giọng rồi, giờ khò khè chả nói nên lời - mừng rơi nước mắt - khó tả cảm xúc quá !!!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Ngất ngây! Kể từ trận bán kết Tiger Cup 98 trên sân Hàng Đẫy, đến nay em mới có được cảm xúc lâng lâng như thế này. Chúc mừng đội tuyển! Chúc mừng ông Calisto! Báo cáo các bác em vừa đi... đua về. Ngoài đường giờ đang sôi sục lắm
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Mừng đến lạnh người các Bác ơi, Em đang trên giàn khoan, khoan trên biển Tháilan, trong phòng TV xung quanh là 30 người Thái, mình em lọt thỏm trong đó, chỉ có mấy tay Indo, Malay là đồng minh . 1-0, rồi 2-0, em chỉ biết nắm chặt 2 bàn tay của mình. 4 phút cuối...ôi vỡ tim các bác ơi. Giờ này ở SG là giông xe rồi...Ôi chia xẻ cùng ai!!! Thèm jump to... the sea 1 cái...hu .hu
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Kể ra cũng hơi hồi hộp một tí nhưng cũng xong rồi! Tuy rất vui với thắng lợi này nhưng thật sự em vẫn thấy đẳng cấp của ta chưa thể là một đội bóng tầm cỡ được. Nhìn cảnh lóng ngóng của các cầu thủ khi chịu sức ép hay cách xử lý tình huống của từng cầu thủ trên sân là ta có thể thấy mình vẫn chưa thể hơn người Thái được. Hy vọng sau trận thắng này sẽ giúp đội nhà tự tin hơn khi đối đầu với họ. Thực lực thì ta nào có thua gì họ đâu.... Chờ đợi một Mỹ Đình sôi sục vào cuối tuần xem thực sự mình đã vượt qua được chính mình chưa!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Jump to the... beer đi bác :lol: và nếu có thể thì mời các bạn Thái hộ em 1 ly. Họ thua nhưng thái độ thi đấu cho đến cuối trận vẫn đàng hoàng, không cay cú, không chơi xấu... ngay cả khi trọng tài không công nhận bàn thắng trong tình huống khá nhậy cảm. Họ tỏ rõ là một đội bóng lớn trong khu vực!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác Chip khó tính quá ! Em cho rằng Thái Lan thua VN 2 bàn ở hiệp một là do cầu thủ Thái bị tâm lý, cống chân đấy thôi. Thái cũng chẳng hơn ta là mấy đâu.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Phải nói là trận này đội tuyển vẫn may, tránh được một bàn thua nhờ trọng tài biên bắt việt vị. Nhưng biết đâu nếu may hơn thì VN đã dẫn trước 3 hoặc 4 bàn rồi Chắc chắn với trận thắng này, các cầu thủ VN sẽ vượt qua cái ngưỡng tâm lý sợ Thái
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em xin lỗi các bác sáng nay em phán VN thua 2 trái Lượt về 1-1 cho đầy kịch tính là vừa các bác hỉ
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Hàng tiền vệ trận này chơi quá tốt, phối hợp mạch lạc, tự tin. Điều này giúp VN có một thế trận khác hẳn so với trận gặp TL ở vòng bảng. Việc ông Castilo chuyển Công Vinh sang cách trái có thể nói là quyết định thật sáng suốt nhằm tận dụng khả năng cầm bóng của cầu thủ này, khoắt sâu vào cánh phải theo em không phải là quá mạnh của TL. Trong tình huống phản công hai đánh một, giá như Tài Em chuyền cho đồng đội đang băng lên phía trong thì có lẽ mọi chuyện đã chấm hết cho người Thái. Nhưng thôi, ta thắng được trên sân của họ là quá tốt rồi, quan trọng hơn nữa là đội tuyển VN đã vượt qua nỗi sợ hãi trước người Thái. Xin chúc mừng đội tuyển!.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác à, AE ta cứ mừng Noen và vui chúc mừng đội tuyển đã - chúng ta đã có thêm 1 trận thắng xứng đáng thỏa lòng trái tim người hâm hộ. E mong 1 trận - chỉ cần hòa thôi tại Mỹ Đình để niềm vui được trọn vẹn.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Hôm nay đúng là White X'mas phải không các Bác. Hy vọng tiếp tục chiến thắng với màu áo trắng may mắn này trong trận CK.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em hét to quá làm thằng cu nhà em nó cũng thét(khóc) theo, em thấy các cầu thủ của chúng ta đã tỏ ra rất tự tin, đó là điều quan trọng dẫn đến chiến thắng.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Sao lại không,nước mắt tự rơi cho dù có thiếu chút treb nhưng vẫn lung linh ...lung linh.Hẹn gặp nhé giửa Saigon
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chắc bác chém ác quá, gió thổi mạnh làm thằng bé nó sợ đấy ạ :lol: Tất nhiên có yếu tố may mắn nhưng em nghĩ đội ta thắng xứng đáng, quan trọng là cởi bỏ được tâm lí e dè trước TL, chưa bao giờ cơ hội vô địch lớn như lần này. Xin chúc mừng Việt Nam !!!!!!!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Hic, thế thì bác chưa biết chị Bạch rồi. Em phê quá, lúc cu Công Vinh lừng khừng em sợ cu cậu đổi ý không đá vào khung thành thì phí quá. Xem xong trận, cứ như vừa bị đột quỵ. Tức thở vì sướng các bác ạ.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Thằng cu nhà em cũng thế, cả 2 lần đều khóc toáng lên vì bố,mẹ và anh nó đều hét mà
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đáng ra trận này mình nên thắng 4-2 là đúng nhất. Các bác Sì Goòng chắc không có cảm giác hò reo phấn khích trong thời tiết giá lạnh ngoài này, đang 11 đi gờ ri xi đấy . Mà Giáng sinh thì phải lạnh mới chuẩn chứ nhỉ? Vừa sướng thắng bóng đá, vừa vui Giáng sinh . Chúc các bác Giáng sinh an lành & hạnh phúc!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Dạ em có biết bác ý, hôm 1000 ngày VNAV. Mong học hỏi thêm từ bác ý
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Trong đây đang lạnh 16-17 độ là cũng lạnh hơn mọi năm rồi bác, mà trước lúc đá trời có mưa nhè nhẹ. Điềm lành