Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Hôm qua đúng là như có thuốc lắc ấy các bác ạ, mọi người ở quán bia nhảy nhót như trẻ con, hò hét khản cả giọng. Em đã thầm mong ước VN mình có một bàn thắng từ tình huống cố định, và giấc mơ đã thành sự thật! Lúc Minh Phương được thay vào, em cùng với mấy bác khác hô to "Minh Phương! Minh Phương!", và quả nhiên anh đã đáp lại tiếng gọi đó bằng một cú sút phạt quá tuyệt vời. Vui vật!!!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. bác nhắc làm em nhớ. em không biết trời có mưa không vì em không ở HN. có điều em thấy cầu thủ ta bị trượt té nhiều khi tranh bóng... đoán sân trơn quá... thật tội. mấy pha té như vậy mất sức rất nhiều.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Không hoàn toàn là do Minh Phương hay Công Vinh mà do ông Class A nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật không...xúc than Đề nghị ông Class A kỷ niệm chiến thắng của đội tuyển bằng cách không xúc than 1 tháng nữa nhé :mrgreen:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Lúc trận đấu thì không có mưa nhưng cả 2 ngày cuối tuần HN đều mưa và trước đó 2 tiếng thì mưa to lắm. Các ngả đường vào sân Mỹ Đình đều tráng một lớp sệt sệt mà người ta quen gọi là bùn. Hôm qua em về được nhà thì cổ khản đặc và bùn từ đầu đến chân, nhưng mà vui đáo để bác ạ
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. em cũng thật là vui ... em nói với con gái phải chi em còn độc thân... để đi bão.... sau trận đấu, trên đường về nhà con gái em mới thấy nhiều cờ đỏ sao vàng nhiều đến thế. sáng nay cháu còn hỏi cờ đâu rồi bố khi đi học. thật vui ! chắc cỡ 50 năm rồi VN mới vô địch 1 giải khu vực như vậy. xứng đáng để vui, để bão, để nhậu.... và bàn luận cả tháng các bác nhể
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Xin các Bác cho em *** 1 lần nữa thôi: Lủ...mé! Vui qué! Việt Nam Vô Địch!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Ăn mừng chiến thắng thì phải xúc than gấp đôi thường ngày chứ, nhịn một tháng thì để thằng hàng xóm nó ăn mừng hộ à. Chị Bạch đúng là "gái già trong trắng" :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Sau này có khi đội tuyển VN chơi toàn màu trắng cho hên và cho giống đội tuyển Anh các bác nhỉ?
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. cụ bảo trọng..... sức khỏe. " gái già trong trắng "... cỡ Lý Mạt Sầu không bác ?
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Việt Nam Vô Địch Thế này thì Em muốn VN thắng mãi , chẹp chẹp .
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. em nhớ báo chí có đăng cụ lãnh đạo nào đó mặc cái áo sơ mi trắng (?) đi coi đá banh VN thắng Sing và Thái 2 lần... rồi cụ ấy bẩu không dám giặt ... để giành mang về Vn xem trận cuối... cho hên... thật kinh và đáng nể
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. bác gái trong hình trông quen quen... ampli nhà nào đây ? :mrgreen: trông xinh đáo để bác nhỉ
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác có thể xem thêm tại đây , cẩn thận ko sái Cổ :lol: http://www.youtube.com/watch?v=Iz3vV4NFnzc
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. không bác ui. em lật cái laptop 90 độ là xong mừ. em tưởng bên Pattaya qué bác
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác @Qanh ơi, pha này tương tự cảm xúc lúc Hư Trúc ( Xú Hòa Thượng) vì có lòng nhân ái, vì trong sáng, vì đạo nghĩa mà tìm thấy Mộng Cô - Công Chúa Tây Hạ, và cũng trở thành Cung Chủ Cung Linh Thứu
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Phát biểu sau trận đấu HLV P.Reid: Tôi vẫn ở lại với tuyển Thái “Tôi xin chúc mừng đội tuyển VN với chức vô địch AFF Cup. Việc tôi phải ngồi đây trả lời phỏng vấn, sau khi đội Thái đã chỉ đứng thứ 2 khu vực thật khó khăn. Nếu nói riêng về trận đấu này thì Thái Lan xứng đáng thắng. Còn nhìn nhận khách quan cả giải đấu, VN đã tiến bộ rất nhiều. Tôi đặc biệt ấn tượng với thủ môn của VN. Anh ta xứng đáng là một nửa đội bóng. Thái Lan đã không về được đích như mong muốn nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều giải đấu trong tương lai. Và cơ hội làm lại vẫn còn rất nhiều. Không phải vì thất bại này mà chiếc ghế HLV trưởng của tôi ở đội tuyển Thái bị lung lay. Mức lương mà tôi được LĐBĐ Thái Lan trả vẫn rất cao. Tôi không quan tâm ông Calisto được VFF trả bao nhiêu!” Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pag ... 13233.aspx Vậy là P.Reid có quan tâm cái chử mầu đỏ đó chứ nhỉ :mrgreen: Thua chắc
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Thái họ đá vẫn có đẳng cấp cao hơn ta. Dưng cơ mờ ta may hơn hắn. Bao h ta thắng độ 3 năm liên tục lúc đó mới tự hào được. Dầu sao cũng chúc mừng đội tuyển.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Trưa nay hơn 10 bác vnav ra Jetli rì viu trận tối qua. Nghe cứ như trận Xích Bích ấy. Sếp Nguyenstyle thấy mất tiếng, chỉ còn hình mới kinh. :mrgreen: Còn đậy là mặt trái của tấm huy chương: http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/12/821006/ Cũng khổ các bác nhể?
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em nghi nàng này bỏ tay ra thì nom vưỡn thế, dân "hi fi" mừ. :lol: :lol: :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. cổ động thế này sao mà không thắng được ah. :lol: http://chobongda.com/diendan/showthread.php?p=222
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Dù ta đã có cup nhưng tại sao không ai chửi thằng trọng tài nhề. Theo em là ta không cần cao thượng, thằng đó bố láo là anh em phải chửi. Thằng đó hình như là người Sin, nó cũng cú mình vì mình đì-phít đội nó.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Tại sao lại chửi trọng tài?. Riêng trận trung kết thì tôi thấy không có gì phải phàn nàn về mấy ông "áo đen". Ở trận gặp Sinh lượt về và Thái lượt đi chúng ta cần phải cảm ơn tổ trọng tài dù họ vô tình hay hữu ý đã giúp chúng ta tránh khỏi 2 bàn thua khá rõ bằng 2 tiếng còi bắt việt vị Giời ơi Đất hỡi. Hôm qua vé đắt quá, tôi đành ngồi nhà và cũng la hét và chày nước mắt khi trái bóng từ đầu của Công Vinh vẽ 1 đường cong tuyệt mỹ rồi từ từ chui vào góc cao khung thành đội Thái. Tôi đã cai rượu được hơn nửa tháng mà đêm qua cũng làm gần lít để mừng cho đội nhà. Mệt quá thiếp đi thì bị Đức Quang Trung đá cho 1 cái rồi bảo rằng:"Ở trên thiên đường, ta cũng mừng vui khôn xiết, nhưng thấy cái cách ăn mừng quá lố của các ngươi, ta lại thấy lo. Mới vô địch Đông nam Á mà các ngươi: Trai thì uống rượu, đua xe rồi vào Việt Đức, gái thì cởi áo khoe hàng, bất chấp thuần phong mỹ tục. Ngộ nhỡ sau này vô địch thế giới thì các người sẽ ăn mừng kiểu gì?. Mà thắng Thái thì đáng mừng nhưng cũng có gì ghê gớm lắm đâu. Trận Rạch gầm Xoài mút ta đã từng đánh tan 2 vạn quân Xiêm, Chiêu Tăng, Chiêu Sương chạy về đến Xiêm la còn tim đập chân run. Nếu ta cũng bốc đồng như các ngươi thì sao có trận đại thắng 20 vạn quân Thanh..." Tôi toát mồ hôi tỉnh dậy, mông đau ê ẩm. Chợt ngẫm thấy chức vô địch của Ta là xứng đáng, trận hôm qua không thể nói người Thái vẫn đẳng cấp hơn ta mà ngược lại. Lần đầu tiên cầu thủ Ta không cóng trước người Thái. Trước đây chúng ta hơi tự ty nên có những trận thua oan. Túm lại, số chúng ta đến năm nay đoạt cúp nên ông Giời phù hộ cho cầu thủ Ta tự tin và chơi những trận xuất thần, tuy nhiên nếu không nói lời cảm ơn trọng tài cho dù họ bị Giời bắt thổi 2 quả việt vị "Giời ơi" thì cũng không phải với ông Giời. Đừng chửi trọng tài nữa!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chú ơi trận trước trọng tài bắt việt vị đúng đấy , báo chí Thái Lan cũng công nhận rùi
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Dạo này chú bận quá ít đọc báo. Nhưng báo muôn thuở vẫn là báo. Các phóng viên đa số không biết luật nên hay phán bừa. Định nghĩa về lỗi việt vị đọc lên thì rất đơn giản và dễ hiểu nhưng lại gây tranh cãi nhiều nhất khi xử lý tình huống.Cho dù hai ông trọng tải đẳng cấp quốc tế vẫn có thể cãi nhau. Chú thôi cầm còi đã 30 năm và mắt đã mờ nhưng chú vẫn tin pha bóng đó theo luật ở Việt nam trước đây khoảng 40 năm thì việt vị, còn luật hiện hành (nhờ Giời chúng ta theo kịp thế giới lâu rồi) thì không. Chú rất mong mính nhầm để chiến thắng của chúng ta thêm trọn vẹn.