Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. bác nhầm chăng ? mấy em cởi trần khoe hàng là guy đó bác... thì em đã post phía trên, em tưởng VN tối đó VN là Pattaya- thành phố quy tụ nhiều guy và công nghệ thay đổi giới tính vào bậc nhất thế giới.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Liên đoàn bóng đá Thailan bình luận trận chung kết và khen mình quá trời luôn nè các Bác ơi ที่สนาม เม ดินห์ เนชั่นแนล สเตเดี้ยม เวียดนามเจ้าบ้านเกมนัดชิงชนะเลิศ ศึกเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2008 หลังจาก "ญวน" บุกไปเชือด 1-1 ไทย ถึงบ้านมาได้ 3-2 เกมนี้ เวียดนาม ยังคงใช้ผู้เล่นเดียวกับนัดที่แล้วโดยมี เล คอง วิ :lol: :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác chơi khó anh em thế, để em chuyển ngữ giúp các bác không thạo tiếng Xiêm tí nào: .."Sau một hồi chạy lên chạy xuống của hai đội, đội của chúng ta đã phang được một phát. Sướng thế, mấy chục fan Thái trên sân phê quá. Dưng mờ loanh quanh đến giây cuối cùng, lại bị gỡ hòa 1-1 bằng cái đầu ngật ngưỡng giời ơi tự dưng ở đâu nhảy lên gục gặc. Thủ môn bó ngũ chi, nhìn bóng bay vô. 3-2, đau thế, hơn cả hoạn...."
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Híc bác dịch thế nào mà em thấy chữ Thái có số 2008 còn dòng dịch của bác thì chẳng biết bác dấu đi đâu :roll: . Nhưng mờ, thui thế cũng còn đọc được để hiểu còn hơn mấy chữ Thái em chẳng hiểu tí nào :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chả biết là tiếng gì nhưng em dịch tạm: Nhưng rồi, ở phút bù giờ thứ tư hiệp hai, cái điều mà cả triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam mong chờ đã đến. Lưới của Thái Lan tung lên sau cú đánh đầu kỹ thuật của Công Vinh đưa bóng vào góc xa. Tỷ số được san hòa 1-1, đội tuyển chúng ta nhờ đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2, và lần đầu tiên trở thành nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á sau nhiều năm mỏi mòn.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác ơi, đây là báo Thái mừ, sao bác lại dịch thành báo Việt thế. Hic @bác Chim: Bác tinh như ..Chim Cú ý. :mrgreen:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Hơ, hơ, em là chim mờ nên mắt phải tinh để còn ........... bắt giò chuyện ngắn nữa chứ :lol: Thui kệ, các bác dịch kiểu nào thì dịch, em chỉ quan tâm đến kết quả chung cuộc là VIỆT NAM VÔ ĐỊCH là em sướng rùi
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. sáng nay đọc báo thấy mấy anh PV viết ca đội tuyển VN tiếp tục.... em vẫn còn thấy sướng.... không biết cái " sung sướng " này kéo dài bao lâu nữa các bác nhể ?
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chữ nghĩa trông như giá đỗ ấy các bác nhỉ.Bác nào rành giá đỗ dịch cho AE cái xem thì tôt quá
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Không phải, đây là lời tự sự của một cầu thủ Thái, em tạm dịch, chổ nào không chính xác mong các bác đính chính dùm : " Thú thật trong những lần gặp đội tuyển VN để đá banh "chứ không phải gặp để nhậu à nha" thì lần khó khăn nhất là tại AFF 2008. Em không ngờ là lượt về tụi em thủ huề được 1-1. Thú thật em học tập được đội tuyển VN trước đây là đá với tụi em là hạn chế bàn thua là chính. Chung cuộc thì tỷ số hai lượt là 3-2 nghiêng về VN. Hú hồn."
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. đang khủng hoảng kinh tế, sướng cho át cái khủng đi :lol: Doanh nghiệp nghĩ đến thưởng Tết mà... run >< các cầu thủ nghĩ đến thưởng cũng run, nhưng vì sướng http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/12/821198/
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. chuyến này quyết chí đầu tư cho mấy đứa con học " đá banh " ... em nghĩ nghề này bây chừ mới " hot "
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Calisto tiếp tục ở lại Việt Nam đến 2010 http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/12/3BA09F35/ :!: :!: :!: :!: :!:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chúa cũng đứng về phía đội tuyển VN Rooney hỏi Chúa: "Khi nào đội tuyển Anh vô địch World Cup?", Chúa nói: "20 năm nữa". "Trời, lúc đó con về hưu rồi". Thonglao hỏi: "Khi nào Thái Lan vô địch ASIAN Cup?", Chúa nói: " 50 năm nữa". "Trời, lúc đó thì con chết rồi". Trước trận chung kết AFF Cup, ông Calisto hỏi Chúa: "Khi nào VN vô địch AFF Cup?", Chúa cười: "Tối nay con nhé. Các con cũng chờ 50 năm rồi còn gì". (nguồn vnexpress)
Re: Đội tuyển Việt Nam trên mọi nẻo đường ! Đội tuyển Việt Nam lại thắng nữa rồi !!! (Thấy topic này hên em không nở lập topic khác nên em xin sửa tiêu đề lại để lúc nào vào post bài cũng hợp )
Re: Đội tuyển Việt Nam trên mọi nẻo đường ! Nói theo VTV :Tối nay đội tuyễn VN đã phục vụ cho người hâm mộ một "Bữa tiệc bóng đá".Một sự ra mắt tuyệt vời.
Mặc dù 2 năm gần đây em chán VN đến tận cổ, nhưng trận này thì thực sự thấy các cầu thủ đã trưởng thành nhiều đặc biệt là về tinh thần... Nếu cứ thế này từ nay em lại được xem VN đá rồi Tks ông Tô!
Đá ác thật, vớ vẩn bóng đá Việt Nam lại trở về thời kỳ hoàng kim những năm 60 của thế kỷ trước chưa biết chừng.
Em cũng khản hết cả cổ vì "VÀO" và "DZO" hôm nay xem tuyển VN đá sướng thật các bác ạ, bọn em xem hết gân 2 lít rượu nút lá chuối :mrgreen:
Đội tuyển VN đá hôm nay làm cho cổ động viên rất an tâm, hầu như tất cả các thành viên trong đội đều thông hiểu nhau một cách tường tận không một chút gì lấn cấn. Chiến thắng là chắn chắn với một tập thể đoàn kết như thế. Qua cuộc chiến dành chức vô địch ĐNA đội bóng đã trưởng thành lên rất nhiều. Năm mới chúc cho đội đoàn kết, sức khỏe, thắng lợi và luôn gặp điều may mắn.