hôm qua đã phê rượu rùi xem Việt Nam thắng lại còn phê hơn hic chỉ tội nghiệp thằng chủ quán phải dọn chiến trường :lol:
Đúng là đội bóng của chúng ta đã thực sự tiến bộ các Bác ạ, chứ không như các đợt trước vẫn phập phù. Chúc mừng các cầu thủ, chúc mừng và cảm ơn ông Tô.
Mới đọc được đoạn này ở báo TT, mắc cừi wa' không nhịn được : “... Từ sân nhà, Đoàn Văn Nirut phát bóng lên cho Đoàn Văn Sakda và cầu thủ này vượt qua Võ Quốc Issawa rồi sút tung lưới Phan Văn Santos...”...
Trận đấu mà bác Via bình luận chỉ thiếu có Huỳnh Thị Kesley, bác này lấy theo họ ... vợ là cái chắc Nói tới trận đấu ngày mai không biết có được coi trực tiếp không nữa ?! Anh Ba đòi giá rát quá.
Hic, TQ 6 - 1 VN buồn quá các bác ạ, lượt về ko biết phù thủy có phép màu nào để kiếm đc ít nhất 5 quả vào lưới anh ba đây. Chuyện cổ tích thì may ra...
Mình không biết chọn giống, gieo trồng,nuôi dưỡng,chăm sóc thì làm sao có quả ngon? Chuyên ra biển đánh bắt, vào rừng hái lượm thì tìm đâu ra? May mắn chỉ cá biệt, 50 năm mới có 1 lần.Việc rèn luyện chuyên môn và đạo đức của cầu thủ cũng nhiều điều nói hoài cũng vây. Với đội tuyển hiện nay, điểm son là tinh thần thi đấu nhưng như thế chưa đủ.Đã vắt kiệt sức trong trận gặp Lebanon rồi thì thua TQ có buồn thật nhưng hợp lý.Các bác nên động viên anh em.Còn 10 tháng nữa mới đấu tiếp. :wink:
Đội tuyển của chúng ta tối qua thi đấu Thiên - Địa - Nhân đều bất lợi, chưa nói đến trình độ của mình và TQ ở hai đắng cấp khác nhau, thua đậm cũng là 1 điều tốt để chúng ta nhìn nhận đúng hơn về khả năng để từ đó còn có kế hoạch dài hơi cho đội tuyển nói riêng và bóng đá VN nói chung.
Trận hôm trước thua to cũng phải. Để xem lượt về các cháu đánh đấm thế nào. Dưng mà cũng không quá kỳ vọng ở các cháu, vô địch Asean cũng kinh lắm rồi, ra Asia thì quá sức. Coi như cơ hội tập dượt.
Không vì VN thắng TL 1 trận mà VN trở thành ông kẹ Cũng không vì VN thua TQ 6-1 mà đánh VN thi đấu kém Gần đây em thấy VN đã tiến bộ thật nhiều rồi, nếu cứ giữ được thế này thì con cháu chúng ta sẽ có quyền hy vọng
Em thấy đội tuyển VN càng ngày càng tiến bộ đấy chứ, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc hơn cá bác nhể... Chẳng biết đã ai post chưa, nhưng quả thật niềm vui vô địch AFF dường như được nhân đôi khi thấy mấy cô này Mong MOD lượng thứ :roll: Đây nữa ạ
Cho em được móc topic này lên ạ, những ai yêu thích bóng đá Việt nam thì vào đây ạ VietNam 1 - 1 Thailand
Mấy em hôm nay đá "máu" như vậy coi cũng được ! Lứa năm nay cứ ngang ngang nhau, không em nào nổi trội; nhiều khi như thế mà hay !
Việt nam nhập cuộc như vậy cũng tốt rồi, nhưng vẫn thấy có gì đó chưa yên tâm. Xin chúc mừng đội tuyển VN
Em thấy cầu thủ ta đá lăn xả - tinh thần như vậy là tốt nhưng phạm lỗi nhiều quá. TL đá mạch lạc hơn ta.
Qua trận này em thấy U 23 VN đã trưởng thành rất nhiều , không còn cái cảm giác khớp trước người Thái nữa, đó là 1 tín hiệu tốt dù rằng chất lượng trận đấu hôm nay không cao. Kết luận : tạm ổn
Dù tinh thần dân tộc vẫn luôn tràn trề nhưng phải thừa nhận Việt Nam chơi không thuyết phục ở trận này dù Thái Lan đá cũng làng nhàng trừ việc thể lực khá hơn Việt Nam. Việt Nam xứng đáng thua ở trận này mới phải.Cũng may là quả phạt 11m có phần may mắn giúp VN có được 1 điểm ( Hình như pha chiếu chậm cho thấy trong tình huống tạt bóng thì 1 cầu thủ VN đã ở vào tư thế việt vị ) Nếu ông trọng tài nhìn thấy tình huống này khi bóng vừa ra khỏi chân cầu thủ chuyền bóng thì chắc chắn sẽ bắt việt vị ngay chứ không để đến khi tiền đạo VN bị phạm lỗi mới bắt. Dù sao thì cũng chúc mừng đội tuyển có được 1 điểm đầu tay , hy vọng trận tới VN sẽ chơi máu lửa , khởi sắc hơn , tích cực tấn công theo kiểu 1 chạm nhanh. Thân.
Em nhận xét Việt Nam trưởng thành hơn 1 năm nay so với người Thái rồi bác . Họ trưởng thành từ khi cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 năm ngoái đều oánh bại người Thái để đem về 2 chiếc cúp mong đợi mấy chục năm trời rồi nên trận hôm nay đá như thế là chưa đạt yêu cầu. Hy vọng sẽ giống như năm ngoái với đúng phong cách của phù thủy Tô...Càng đá càng hay Thân.
Tình huống này không bắt việt vị được vì cầu thủ đó không tham gia pha bóng. Em thấy cầu thủ VN còn lụp chụp nên đá chậm lại 1 chút, giữ bóng chắc và đá hiểm chứ không cần đá nhanh