Hôm qua em chỉ xem H1 đội tuyển đá em thấy họ rất tự tin ko có tâm lý cóng như những đàn anh trước kia và đá cho u23 thái liên tục nằm sân :arrow:
Em thấy bác không hiểu rõ lắm về bóng đá VN cũng như Đông nam á thì phải. Ở khu vực nói gì thì nói Thái vẫn nhỉnh hơn so với những đội còn lại, bên cạnh đó họ còn có tư cách của nhà vô địch với việc 8 lần vô địch Sea Games. Hôm qua VN đá như vậy là quá tốt, đặc biệt là thể lực. Nó khác hẳn so với những lần đội tuyển dự Sea games trước, đá qua 70'' là cả đội đi bộ. Chính từ sự cải thiện đó thì mới có quả phạt đền ở phút 88. Đá với Thái thì ko hẳn VN mà bất cứ đội nào ở đông nam á đều gặp bất lợi. Bóng đá luôn đồng hành cùng sự may mắn, không thế mà Henry chỉ cần dùng có một tay mà dắt cả tuyển Pháp đi Nam Phi
Úi giời em nom thấy như đội tuyển nhà ta đá như ngậm sâm ý, chạy kinh phết. Lần này thể lực quá tốt, tì vai mấy nhà anh Thái cứ gọi là ngã quay lơ. Đá thế còn có cái lợi là gây ức chế cho đối phương. :mrgreen: (em đá bóng hay chơi bửn lắm) Em thấy trận này ta đá thế là rất tốt rồi, chắc chân.
....nhưng em thấy có mấy quả cận thành, 1 mình 1 bóng mà cứ ...bắn chim sẻ. Rõ ràng cần phải cải thiện khâu dứt điểm
E cũng thích vì mấy khi VN đá được đủ 90" ngon lành thế. Kể cả thời của thế hệ vàng cứ gặp Thái Lan dưới mọi hình thức đều tắt điện. Chưa đá đã thua, từ tinh thần, thể lực tới kỹ chiến thuật. Em cho rằng trận vừa rồi tinh thần của chúng ta quá tốt, cũng vì tốt quá, máu quá nên các đường truyền còn vội vàng chưa chính xác, nếu điều chỉnh được Vn sẽ càng đá càng hay. E mong là như thế.
VIỆT NAM vs DONGTIMO cho tới giờ phút này(phút 28/hiệp 1) Em cảm thấy DTM đá hay hơn VN rất nhiều.... Xem U23 VN đá thấy phát chán :twisted: :evil:
Đội U23 VN đá với các cầu thủ nghiệp dư Dongtimo mà cứ như gà mắc dây thun . Không biết các bác thì sao chứ em thì em có linh cảm là U23 VN không vượt qua vòng bảng :mrgreen: .
Nói thật chứ từ hiệp 1 tới giờ em cứ nghỉ Việt nam đang đá vớ Brazil không đấy chứ :lol: Hehehe Xem mà cười chịu không nổi.. cái ông áo số 19 DTM cao thì có 1,5m đen thui lui như mấy ông Ba gác chạy lóc chóc, hiệp đầu chạy cho cố mạng, sang hiệp sau thở... :lol:
Hôm nay em coi thấy chán ngắt, chân cẳng thì lọng ca lọng cọng, đá tệ hơn vợ thằng đậu, hình như có.....độ thì phải :mrgreen: Đá vầy mà đòi vô chung kết thì có mà nằm mơ, còn vô địch thì là chuyện ....khoa học viễn tưởng. Nói chung .....
Thông cảm cho mấy em U23 đi các bác, các em ấy đá tuy chưa thật sắc nét nhưng tinh thần thì lúc nào cũng rực lửa. Trận này với việc tung nhiều cầu thủ dự bị và DTM cũng đã đúc rút kinh nghiệm được từ trận thua trước cho nên chơi cũng có phần tiến bộ. Cái chính là chung ta không có được bàn thắng sớm do đó bất lợi về tinh thần và các cầu thủ dự bị chưa thể hiện được nhiều. Hy vọng đội tuyển sẽ đá tốt hơn ở trận gặp Malaysia. Em tin là U23 sẽ vượt qua được vòng bảng.
Em đọc được đoạn này khá buồn cười nhưng ngẫm cũng đúng thật. Đá với Thái mà không có được tinh thần như thế thì thua là cái chắc... "Hòa 1-1 với Thái Lan, không ít người trong đó có cả các học trò của calisto có cảm giác niềm vui chiến thắng. Đó là trận đấu mà U23VN đã dùng cả tinh thần và "vũ khí" chân tay để bẻ gãy hưng phấn của đối phương. Có thể là một thứ bóng đá xấu xí, nơi người Lào có thể mơ ước và tìm nhặt được ở U23VN một vài tuyển thủ ....Karatedo, Teakwondo cho đoàn thể thao nước mình với mục tiêu.... có huy chương SEA Games (!)..." - Trích báo Thể Thao 24h. Ngâm lại sao đội tuyển U16-U19 của VN đâu có thua sút so với Châu Á (U16&19 lọt vào vòng chung kết Châu Á) mà sao chỉ thêm vài ba tuổi nữa mà các cầu thủ mình lại kém đôi phần so với Thái Lan. Không hiểu các nhà quản lý bóng đá nước nhà có cùng suy nghĩ như vậy không ??? hay là họ chi lo cho thành tích trước mắt và lo cho cái ghế của mình trước :mrgreen:
Xem qua 2 trận, mà ông nhạc trưởng trên sân của VN đâu em hỏng thấy Hậu duệ thì vợt cá bị lủng, tiền vệ thì xe chạy một đàng bóng chạy một nẽo, tiền đạo thì ...ô hô ! văng tứ tung như pháo nỗ vậy
Đội VN mình có cái tật đụng với các đội mạnh hơn trong khu vực như Thái chẵng hạn thì chơi theo kiểu " bất cần thân thể, bất kể tay chân" đôi khi có cảm giác " vô mưu" tí. Nhưng gặp mấy anh yếu hơn nhiều thì tưởng dể như ăn gỏi nên đá có phần lơ lờ, vào trận với tâm lý quá tự tin đá chừng 20 phút đầu không như ý thì cuốn lên đá tùm lum . May trận hôm nay giờ giãi lao bác "Tô" chữi cho một trận mới biết đá sao cho ăn bàn được ... Nói cho cùng tụi nhỏ (U23) là như vậy, không ổn định ngay cả trong một trận đấu ! Mấy bác đừng khắc khe quá, từ từ để bác Tô tính @ anh will, anh bình thấy tiếu quá :lol:
Trong bóng đá không có tính bắc cầu! Chúng ta hay suy nghĩ cái kiểu "Malay ăn 11-0, ta mạnh hơn malay, ta phải ăn 12-0". Malay đá trận đầu ra quân với tinh thần và thể lực tốt nhất, ăn 11-0 cũng chẳng có gì lạ, DTM thua 11-0 cũng không lạ vì họ bị choáng chứ không phải đá tệ, cộng với việc thua sớm khiến họ nản sớm! Hôm qua VN đá với đội toàn dự bị, cộng với việc vắt sức ra... đấu võ với Thái, nên có phần lờ đờ! DTM thì sau trận thua cũng ít nhiều rút ra được kinh nghiệm, cộng với việc được xem VN thi đấu với TL nên cũng ít nhiều hiểu đội VN hơn! Nói chung tới giờ này em thấy ĐTVN ổn!
Em thấy đội VN đá ở thế dưới thì đá tốt hơn ở trên.Lối đá không áp đặt đc thế trận với các đội bóng yếu hơn.Vì vậy trận ngày mai gặp Malaixia em cãm thấy...không yên tâm lắm.
Vâng , có lẽ bác là người am hiểu bóng đá Việt Nam & Đông Nam Á nhiều hơn em vì dù sao em cũng ít theo dõi giải vô địch quốc gia lắm , thậm chí em cũng chẳng bao giờ dò kênh tivi để theo dõi các giải bóng đá khu vực đâu bác ạ ( Nhiều chương trình khác thú vị và bổ ích hơn ) Em thấy bác cũng không nên so sánh đội tuyển Việt Nam bây giờ với cái thời mà đá 70 phút là chuột rút 2/3 đội hình bác ạ vì cái thời đó qua lâu lắm lắm rồi , cái thời mà nền bóng đá nước nhà đang lọ mọ trên con đường chuyên nghiệp hóa , còn nhiều cải tổ...xa lắm rồi bác ạ. Nhìn vào bảng thành tích của đội tuyển quốc gia và U23 2 năm trở lại đây thì thấy rõ ta không thua kém người Thái nhiều , chính xác hơn thì hiện tại U23 Thái không hơn gì Việt Nam dù truyền thống họ hơn ta đấy. Việt Nam dưới sự dẫn dắt của phù thủy Tô đã lột xác hoàn toàn nên em vẫn đánh giá như vậy là chưa đạt yêu cầu , các cầu thủ thi đấu vẫn chưa thực sự bùng nổ. Dẫu mới chỉ qua 2 trận chưa nói nên được đúng thực lực của đội nhà nhưng hy vọng càng vào sâu Việt Nam sẽ càng tiến bộ Malaysia đá đấm thế nào , truyền thống ra sao thì ta cũng biết nhưng họ vẫn có bàn mở tỷ số trước Đông Timo ngay phút thứ 3 và thắng đậm 11-0...còn Việt Nam..Em xin để bác bình luận nhé. Thân.
Em còn nhớ cái thời mà hễ cứ Việt Nam gặp Thái Lan thì người hâm mộ lúc đó chỉ mong sao đội nhà hạn chế được số bàn thua càng ít càng tốt vì như vậy cũng đã được coi là thành công rồi...Để rồi thời gian sau đó chừng 2 năm khi mà thế hệ vàng Huỳnh Đức , Hồng Sơn , Minh Hiếu , Triệu Quang Hà , Công Minh , Hữu Thắng cùng anh em nhà Văn Sỹ đánh bại người Thái với 3 bàn không gỡ và chỉ chịu để thua cái lưng của chàng tiền đạo cao kều Sing thì lúc đó tất cả người hâm mộ cũng chỉ dám mơ đến 1 kết quả hòa khi đụng mặt người Thái. Tiếp nữa....dàn cầu thủ trẻ tài năng của Sông Lam với những Quyến béo...Như Thuật , Như Thành , Hữu Thắng , Công Vinh dù chưa thực sự quên đi nỗi ám ảnh người Thái nhưng với họ người Thái lúc này không còn là bất khả chiến bại nữa.Họ sẵn sàng chơi đôi công với người Thái kể cả việc thi đấu suốt 90 phút với cường đô cao cũng không làm các cầu thủ sợ. 2 năm trở lại đây thì như em đã nói ở trên Việt Nam với sự tiến bộ vượt bậc cả về thành tích lẫn phong độ thi đấu. Ta thì là vậy còn Thái thì theo quan điểm của em dù vẫn là số 1 Đông Nam Á nhưng họ không còn đáng sợ nữa kể từ sau thời kỳ thế hệ vàng của Kiatisuk ra đi , Thủ tướng Thaksin lưu vong cũng 1 phần khiến bóng đá Thái ít được hưởng lợi.vài năm trở lại đây nền bóng đá Thái chậm phát triển và ít cho ra lò những cầu thủ đẳng cấp kiểu Kiatisuk , Sakda , Thonglao , Terathep...cũng có thể họ đang có 1 chiến lược dài hơi phía trước. Nếu kỳ SeaGames này Việt Nam lọt vào chung kết thì khả năng gặp lại Thái Lan là rất nhiều , khi đó tất cả lại đều thổn thức cùng đội tuyển thân yêu. Cầu chúc đội tuyển thi đấu ngày 1 khởi sắc ! @ bác crystal01 : Thái Lan vô địch Sea Games tổng cộng 9 lần chứ không phải 8 nhé bác. ( Mới tính đến năm 1999 thôi ạ ) Thân.
Ầy, nhân tiện bình loạn về bóng đá Việt Nam, đêm khuya tự nhiên mất ngủ em bàn với bác tí cho vui Bác nói chuẩn quá, nếu lần này Thái vô địch tiếp thì đúng là 9 lần liên tiếp anh Thái này vô địch , em hy vọng không phải thế nếu đúng bác quả là người tài tình, hiếm gặp. Em mạn phép chỉnh lại một số ý bài viết của bác cho nó phù hợp với dòng chảy của lịch sử vì đúng là em cũng trót dại đắm đuối với cái anh bóng đá quê nhà hơn chục năm nay. Hix. Chàng tiền đạo cao kều mà bác nói thực ra là đá vị trí hậu vệ, anh này cao kinh, đen hôi khủng khiếp, ước cũng cớ trên 1m9, tên hắn là Sasi Kuma. Em nhớ thằng này lắm vì hôm đó cách đây 11 năm em cũng ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy rồi hóa đá với hơn 20,000 khán giả :cry: . Tiger Cup năm đó về sau thấy bảo có bán độ, cái này em không dám chắc ah nha vì chỉ là tin đồn, năm đó thắng Thái 3-0 thì đúng là oai hùng lắm ai cũng nghĩ vào chung kết Cup ở lại VN. Ai dè .......... mười năm sau nó mới ở lại . Tiện bác Edit luôn hộ em mấy đoạn ở trên luôn, 02 năm trước mấy em U 23 nhà ta đi Sea Games thua chổng cả phao câu......trước đó vòng loại Olympic thì đá phùm phụp, đúng là chẳng thể hiểu nổi..... :x chứ có Cup có tách gì đâu.... chắc bác lôn sang Cup Medeka đá với anh Mã. Cái thời đá 70'' cả đội đi bộ nó hiện hữu lắm, cách đây chỉ một hai năm thôi bác, từ thời cái ông bệnh nhân chạy thận người Áo còn huấn luyện chứ đâu xa. Hix. Thế nên nhìn vòa thể lực của các em U lần này đúng là như ngậm sâm , không tin nổi . Cheer.