Bác Pha lê chia tay với bóng đá chuyên nghiệp lâu rồi mà vẫn còn để tâm đến bụi trần nhỉ. Hôm nào rảnh rỗi làm ly cafe lại bàn chuyện bóng đá bác nhé, lâu rồi cũng không gặp bác. Dạo này anh em VNAV FC đá sung lắm bác ạ, chứ không phải như hồi xưa anh em mình đá có được 70' rồi thở dốc đâu. Hôm nào bác ghé sân BK với chúng em nhé Trở lại với bóng đá VN, theo chính bản thân em nhận xét thì nếu so sanh từng vị trí thì ta không hề thua Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào trong Đông Nam Á, nhưng nếu xét trên phương diện đội tuyển thì ta vẫn kém Thái Lan đôi phần, đó là một thực tế mà bất kỳ một người nào yêu bóng đá đều nhận thấy. Bóng đá Thái lên chuyên nghiệp trước ta và họ làm rất bài bản, có đầu tư chiều sâu cụ thể cho từng đội tuyển trẻ chứ không như VN thường chay theo thành tích do đó không hoặc chưa quan tâm đến đào tạo trẻ, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu hoặc sử dụng không đúng mục đích... thói cửa quyền vẫn còn len lỏi đâu đó trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đơn cử như đội tuyển U23 chỉ được tập luyện trên sân Mỹ Đình nhưng không được thi đấu trên chính mặt sân này với các đội tác quân xanh, lý do ư - chỉ có trời mới biết được (?) Nhìn chúng lứa U23 lần này tuy chưa tạo được lòng tin của người hâm mộ nhưng em tin rằng họ sẽ vào Chung Kết. Cái được lớn nhất của họ là luôn đá với trái tim nhiệt huyết tràn trề nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm và cái đầu lạnh. Chúc cho các em U23 đạt kết quả tốt ở SEA Games 25 lần này.
Chúc mừng đội tuyển VN đã giành chiến thắng!Dẫu sao đá với Malaysia thường dễ hơn so với Sing.,Mianma hoặc Indo.
Chỉ còn Thailan thôi các Bác ơi _ Sing,indo,mianma_ các chú em mình nuốt gọn. Cầu cho thần may mắn đứng về phía VN :lol:
Cái ông lắm ria mép, hay chép miệng công nhận lắm chiêu bài thật, che giấu lối chơi và con người ở trận gặp Đông Timor - không đặt mục tiêu hơn 10 bàn thắng, nén mấy đứa E của mình lại , tung mấy chiêu hỏa mù với các đội còn lại để rồi pặc pặc 3-1 với malaysia - cũng thấy tự hào ghê các Bác nhỉ/ Bao năm khát cup rồi....
Chiều qua cứ mải mê đài đóm nên không xem đội tuyển Ủ của VN đá nhưng khi biết kết quả cũng như bình luận của báo đài em thấy mừng quá. Chúc cho Tuyển VN đá ngày càng hay qua từng trận đấu tránh trường hợp đá hay với đội ngang cơ, đá lởm với đội dưới cơ
Các bác U23 nhà ta hôm qua đá hay ghê làm mấy bác Mã chả ghi được bàn nào. Được cái ta đá cũng giữ khách nên cũng tặng họ 1 trái gọi là làm quà. Đá như hôm qua là quá tốt rồi, yên tâm ngồi xem chứ kô bị đau tim như trên sân Mỹ Đình năm nào. :mrgreen:
Dạo này mấy chú ấy trẻ, mặc đồ "bođì", chạy rất hăng, chuyền banh rất dính chân coi cũng có chất sê ri a lắm , chúc cho mấy chú lên được đỉnh kỳ này
Xem các chú U23 hôm qua chơi em vẫn thấy lo ở hàng thủ hy vọng những trận tới các chú phối hợp với nhau tốt hơn
Spam chút các Bác ui! LÀO ĐÁ TUYỆT VỜI QUÁ CÁC BÁC ƠI...... CHÚC MỪNG TUYỂN LÀO ANH EM MONG SAO LÀO VÀO CHUNG KẾT VỚI VIỆT NAM.......HEHEHEHE CHÚC MỪNG VIỆT NAM VÔ ĐỊCH :lol:
Đá có đường nét,chiến thuật,tư duy rõ ràng. Nỗ lực từng tình huống,mọi pha bóng...lửa trên khắp mặt sân. Việt Nam-Malaysia:3-1 Mười lăm năm-một trận cầu toàn diện,rất đáng khen. Xin chúc mừng!
Lào 2-0 Indo :lol: Xin chúc mừng đội tuyển Lào, cơn địa chấn trên đất lào sẽ bắt đầu và còn kéo dài ít nhất vài ngày nữa
Thế là mong ước của em đã thành sự thật. Nếu Lào vào bán kết thì nhiêu khả năng đứng nhì bảng B. Còn chúng ta sẽ rất nhiều khả năng nhất bảng A, thế là... huynh đệ tương tàn :twisted: và chắc chắn VN sẽ có một SEA GAMES thành công :lol:
Lào sẽ nhất bảng A và Vn nhì bảng B các bác ạ. E đoán thế . Và người anh em sẽ lại nhường chúng ta như mọi khi. Chúc mừng đội tuyển Lào.
Laos mà vào được chung kết với VN thì đừng cầu mong chi :lol: anh em ta như môi với răng,ai Vàng chả được các Bác nhỉ......heeeeeeeeeeee :lol: ...lại có khi nhường vàng cho thằng em cũng nên...thằng anh lấy bạc được ruiiiiiiiiiiiiiii