Việt Nam sắp đã rồi các bác ơi , có bác nào biết trang nào có thể coi trên ỉnternet không chỉ em với , không thì chắc phải trốn ra quán cafe quá
Bác có thể vào VietnamITV.com; em cũng đang xem online đây nè. Có Bác nào biết kết quả trân Thái lan - Malaysia hiệp 1 không ạ?
Thế là VN nhất bảng và gặp Sing ở BK. Về căn bản, lối đá của Sing thiên về phòng thủ nên rất dễ gây ức chế. Tuyển Lào thì lối đá na ná như VN... thời Riedl, cách đá của họ rất cởi mở. Dù Laos có lợi thế chủ nhà nhưng đá với Laos vẫn sẽ dễ hơn đá với Sing Dù sao thì cũng mong VN sẽ vượt qua Sing để vào chung kết. VIỆT NAM CỐ LÊN!!!! :lol:
Thailand bị loại tự nhiên em lại thấy..hụt hẫng .Để nó vô ck rồi mình phang cho nó 1 nhát thì mới sướng!!! Mấy cụ trên ti vi bình luận thấy cứ như VN vừa vô đichk xong.
Em cũng mong U23 vô địch, nhưng mong các chú U23 bình tĩnh, chứ tự tin như chú Hoàng Anh Tuấn của cử tạ thì khổ!
Em cũng thích gặp lại người Thái ở Chung kết hơn bởi chưa khi nào đội tuyển Việt Nam có thực lực mạnh mẽ như 2 năm trở lại đây.Gặp lại người Thái ở chung kết là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam đòi lại món nợ Sea Games kỳ trước khi mà ta để thua người Thái ngay tại chính quê hương mình và cũng để xóa nhòa ký ức nỗi lo người Thái trong lòng hơn 80 triệu người dân Việt Nam nhưng dẫu sao đi nữa cũng sẽ là dễ thở hơn cho 2 trận bán kết và chung kết vì thiếu vắng đội bóng từng 8 lần liên tiếp vô địch Sea Games này.Sẽ là bớt hấp dẫn hơn bởi không chỉ riêng Việt Nam mà bất cứ đội bóng trong khu vực nào cũng mong muốn đánh bại người Thái ở chung kết hơn là vòng bảng. Trận bán kết tới vậy là ta phải gặp Sing - 1 đội bóng có lối chơi thể lực và rất khó chịu.Em thì em vẫn thấy nếu gặp Lào dù là sân nhà nhưng ta vẫn sẽ dễ đá hơn vì dù sao " độ quái " của các cầu thủ Lào là không nhiều. Kinh quá...bằng lối chơi 1 chạm Việt Nam đã tạo nên tỷ số của trận đấu Tennis với Campuchia. Chúc mừng Việt Nam. Thân.
Theo em thì cứ"thiên thời địa lợi" thì lấy Huy chương vàng lần này cho chắc các bác ạ.Còn chuyện duyên nợ với người Thái,em nghĩ để cho cấp đội tuyển Quốc gia giải quyết ân oán hấp dẫn hơn.Bản thân em lại thích chức vô địch của Giải Vô địch Đông nam á như năm ngoái hơn.Trong trận chung kết lượt đi,thắng Thái ngay tại Bangkok.Như thế mới sướng các bác ơi.
Không có khắc tinh nữa cũng buồn...nhưng lần này không dựt được VÀNG thì càng buồn hơn...nhớ Seagames năm nào...khác tinh bị loại mà ta cũng chẳng lấy được vàng . Lần này ủng hộ hết mình cho đội tuyển đi các bác, chờ đợi sự đụng độ giữa hai bác Ri Đồ và Ca Lì sồ :lol:
Trận chung kết Malai-Vietnam tỉ số 2-1 nghiêng về Malai hic hic ....chớ thấy Thailan bị loại rồi mà mừng nhé...