Tuyển VN thực sự quá mạnh trong kỳ SEA GAME này, ngoài 1 vài sơ suất ở hàng phòng ngự thì VN là 1 đội bất khả chiến bại vì... chả có hàng công nào đủ bén để làm hàng thủ VN phải trả giá :lol: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!
Tuyệt vời Việt Nam ! Đã quan rồi cái thời kỳ mà hễ cứ bị dẫn bàn trước là các cầu thủ của chúng ta hoang mang để rồi vỡ trận đón nhận thêm nhiều bàn thua nữa.Việt Nam bây giờ với lối đá kỷ luật hơn , quái hơn , bản lĩnh và chững chạc rất nhiều. Quả là tuyệt vời , xin chúc mừng các cầu thủ trẻ , chúc mừng hơn 80 triệu người dân Việt Nam trong đó có em.Chúng ta đang tiến sát gần đến chiếc huy chương vàng trong mơ giữa muôn vàn câu truyện cổ tích đẹp nhưng...có thực Thân.
Công đầu phải của thầy Tô - ông như 1 người VN, but có cái đầu lạnh và toan tính bậc thầy - chấp nhận dư luận để rồi hết mình để xây dựng nền móng cho nền bóng đá VN. Sau cùng đội tuyển VN thật tuyệt vời - trận thắng thuyết phục và đẳng cấp.
Việt Nam dự giải kỳ này với lứa cầu thủ quái và bản lĩnh quá, vượt trội so với hầu hết các đội còn lại. Xin chúc mừng. Hihi, Mấy hôm trước em có nghe mấy bài như We are the champions... trên radio hay quá. Các bác có bài nào hay hay, file chất lượng cao hợp với không khí ăn mừng vô địch share cho anh em với nhé. Ta ăn mừng vô địch cùng bộ giàn :mrgreen: :mrgreen: Daika.
Khi VN thắng em thấy tội nhất là mấy chú công an. ...mà công nhận tối nay mấy chú nhỏ đáng yêu nhà mình đá hay thật. Lần này mà không vô địch SG thì chắc chả có lần nào thuận lợi hơn nữa.
Mấy em bé Sing độ tuổi 19 - 20 còn thiếu ổn định lắm , chỉ được hung hăng lúc đầu thôi chứ càng đá càng lộ rõ điểm yếu về kỹ thuật cũng như chiến thuật..Đá đơn giản quá , không bài vở gì nhiều làm sao qua được mấy đàn anh già cựa nhà mình chinh chiến cày ải suốt ở giải quốc nội. 30 phút đầu đúng là sức trẻ làm khổ các U nhà mình nhưng khi các U nhà mình bắt được bài vở rồi là coi như ngọng , chả có vẹo gì nên các U nhà ta tha hồ triển khai các đòn tấn công bật tường 1 chạm nhanh khiến mấy em ấy chóng mặt ngã liên tục :lol: Khi trận đấu kết thúc , qua ống máy quay có thể thấy rõ vẻ mặt cùng dáng vẻ Ông Sao của Mai Tiến Thành , điều không thể phủ nhận là cậu ta chơi quá hay và xuất sắc trong đội hình nhưng..hãy coi chừng với Ông mặt trời Tô bởi..Sao thì có nhiều nhưng Ông Mặt Trời chỉ có 1 mà thôi :lol: Thân.
Em thấy tuyển VN tiến bộ nhất là thể lực. Còn nhớ chục năm trước, seagame năm 99 thì phải, đội tuyển chúng ta sau khi thắng Thái Lan rồi sau đó thua Sing bởi thể lực và cuối cùng là bàn thắng bằng lưng của Sasi Buma (em ko nhớ rõ) thì giờ đây thể lực chúng ta ko kém Sing. Bản lĩnh cũng vậy, ko nao núng khi bị dẫn bàn, ko lơ là khi thắng thế... nói chung là chúng ta gặp Thái Lan ở trận cuối thì cũng nuốt trôi thôi ... Việt Nam vô đi...ịch...ịch ..ịch :mrgreen:
em cách đường trần hưng đạo ( Q1) khoảng 100m .. mà tiếng gào la inh ỏi tưởng ..ở đầu hẻm :lol: he he - khi nãy chạy từ Q10 về tới bùng binh ngả bảy ,rồi bùng binh ng văn Cừ ...tắc đường cứng ngắc tưởng chui vô bụi cỏ trong ấy ... ngủ luôn rồi chứ :mrgreen: mèn ơi ! ba gác "trống lân " ở đâu trồi ra quá trời vậy cà ... hôm nay đường phố toàn màu đỏ , các fan túc cầu nhà ta coi bộ chuyên nghiệp hẳn ra rồi - he he , em có cảm giác mọi người đã chuẩn bị chu đáo để hôm nay ... tổng dợt , cho ngày tới hoành tráng luôn he he - chạy vông vèo tìm đường thoát thân cả mấy cây số .. mai mà có đại lộ đông tây cứu bồ , không thôi chỉ có nước chống xe đó ,gặm bánh mì chờ trời cứu ... :lol:
Có ba điểm nhấn trong trận đấu tối nay đó là: - Có bài để đánh Sin: Cái này đã được ông Tô đề cập trong mấy ngày qua nhưng không phai ai cũng tin vào điều đó. Khi trận đấu kết thúc thì mọi người mới tin vào điều đó và các cầu thủ đã thể hiện được đầy đủ ý đồ chiến thuật của BHL. - Sự tự tin vào trình độ của bản thân các cầu thủ, họ đã chơi với trái tim rực lửa và cái đầu lạnh, một tập thể đoàn kết và khát khao chiến thắng. - U23Sin quá non, và dường như họ chưa chuẩn bị tốt cho trận gặp VN. Đội tuyển có được ngày hôm nay đúng là nhờ công huấn luyện và chỉ bảo từng đường bóng của thầy Tô. Xin chúc mừng đội tuyển đã dành chiến thắng !
Đồng ý với Kụ Chiến thắng ngày hôm nay mang đậm dấu ấn của ông thầy người Bồ. Có lẽ Singapore đã bất ngờ khi VN đưa vào sân hai tiền đạo và tấn công áp đảo ngay từ đầu, lối đánh phủ đầu với các phương án tấn công đa dạng đã phát huy hiệu quả rất tốt. Sang hiệp hai lại là dấu ấn của ông Tô khi chuyển về sơ đồ quen thuộc 4-5-1 , hàng tiền vệ cầm bóng chắc và tung ra những cú đấm quyết định để hạ gục đối phương. Điều em bất ngờ nhất là phong độ của các cầu thủ, họ thi đấu lạnh lùng và ổn định đến không ngờ. Thực tế nếu chúng ta không hạn chế gần như tuyệt đối ưu thế bóng bổng của người Sing khi cầm bóng chắc và liên tục luân chuyển quả bóng thì chắc không có được thế trận trên chân như vậy. Điểm rơi phong độ có lẽ được ông Tô tính toán rất kỹ, càng vào sâu chúng ta đá càng hay. Năm nay nếu như VN không vô địch thì quả là quá đáng tiếc bởi chúng ta đang hội tụ đủ những yếu tố của nhà vô địch, Kụ Sần nhỉ ???????? :lol: Nhìn VN đã bây giờ lại nhớ lại Thái Lan ngày xưa khi sở hữu những Kiatisak, Dusit, Taiwan, Natipong. Một tập thể đồng đều và gần như khó bị đánh bại. Đáng tiếc là bóng đá Đông Nam Á ngày càng thụt lùi. Haizzzzzzzzz.........
Như em đã nói,đội Singapore thực chất chỉ là U21 nên ko phải đối thủ của VN,họ lọt vào bán kết là do năm nay Indo và Myanma quá yếu thui.Phải nói thêm năm nay ngoại trừ VN và Lào tiến bộ thì các đội đều sa sút,kể cả Thái lan.Đây là cơ hội dễ dàng cho VN lấy huy chương vàng.
U23VN năm nay rất đồng đều và mạnh, tuy nhiên nếu được lựa chon vị trí yêu thích thì các bác có biết em thích nhất vị trí nào không? Đó chính là hai vị trí hậu vệ cánh: - Án ngữ cánh phải là Quảng "hà mã", nhìn anh thi đấu rất tự tin và đầy đủ chất quái của một hậu vệ cánh, lên công về thủ đều toàn diện, kỹ thuật hoàn hảo, tốc độ được sánh với chiếc F1.... hôm qua nhìn quả chuyền bóng "mắt lác" cho N.Ngọc Anh ghi bàn mà thật ngưỡng mộ hậu vệ này. - Cánh trái là Đình Đồng, một cầu thủ đa năng, với phong độ hiện tại thì có thể hiểu được vì sao ông Tô lại loại bỏ hậu vệ cánh trái Văn Học, một cầu thủ có chuyên môn tốt. Cho đến giờ này Đình Đồng đã chứng minh được vì sao thầy Tô lại tin tưởng mình đến vậy. Tuy không chơi ở vị trí sở trường nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, hầu như ít khi anh để cho tiền vệ cánh của đối phương vượt qua được mình và cánh trái cho đến giờ phút này vẫn rất an toàn. Đúng là HCV SEAgames 25 với U23VN đang trở nên gần hơn bao giờ hết, tuy nhiên các cầu thủ cũng nên thận trọng với Malai, vì một khi đã từ cõi chết trở về thi họ chẳng còn gì để mất và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Tuy nhiên em vẫn tin tưởng năm nay VN sẽ có HCV và tỉ số sẽ là 2-1 or 3-1. Chúc có BHL và các cầu thủ thật khỏe mạnh, tỉnh táo, luôn ra sân với trái tim rực lửa và cái đầu lạnh để đem vinh quang về cho tổ quốc.
Theo em thấy thì tất cả các đội tham dự giải lần này đều dở (trừ VN). :lol: .Vì thế cho nên đây là cơ hội tốt nhất để VN lên ngôi VĐ.
nhớ lại Euro 88, vòng bảng Liên Xô thắng Hà lan. trận chung kết 2 đội cũng gặp nhau. mọi người nghĩ chắc Liên Xô làm nên kỳ tích với dàn cầu thủ tốt nhất từng có. nhưng kết quả Hà Lan thắng chóng vánh 2-0. tại vì Hà Lan thời bấy giờ có Van Basten, Guidlid, Koeman, Rijjkard... hy vọng chuyện ấy không lặp lại ở Đông Nam Á. Vô địch rất gần với chúng ta với hội đủ 3 điều kiện Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lào chắc sẽ cổ vũ cho chúng ta và đá trên sân Lào anh em như đá trên Mỹ Đình vậy.
Bác quên mất 1 chi tiết quan trọng là trong trận trung kết Liên Xô không có hậu vệ dập tốt nhất lúc đó là Ku-di-nhe-zop (không biết em có nhớ lộn không), ở vòng bảng đồng chí hậu vệ này khóa tất cả các đường bóng tấn công của tiền đạo đội bạn. Tuy nhiên, anh này bị dính 2 thẻ vàng nên nghỉ trận chung kết. Đây là 1 tổn thất nặng nề của đội tuyển Liên Xô năm đó.
Cái này bác sỹ nói nghe gần giống với Sea Games 23 tổ chức tại Việt Nam năm nào thì phải...Khi đó Việt Nam cũng hội tủ đủ : Thiên thời - Địa Lợi - Nhân Hòa với việc được đá trên sân nhà , dàn cầu thủ có thể nói là rất mạnh với những Văn Quyến , Hữu Thắng , Công Vinh , Thanh Bình , Tài Em , Minh Phương , Lâm Tấn.... để rồi hụt hẫng vô bờ khi lại để người Thái rước cúp. Có lẽ chưa khi nào người Việt Nam lại có nhiều niềm tin vào chiếc huy chương vàng Sea Gamses như lúc này nhưng...các cầu thủ của chúng ta cần phải tỉnh táo hơn nữa ở trận chung kết tới nhất là với bàn thua đến ngay từ đầu trận giống như của Sing bởi trong 1 trận chung kết thì tính chất quan trọng sẽ không cho phép chúng ta mắc phải sai lầm như thế. Chúc các cầu thủ giữ được nguyên trái tim rực lửa như suốt 70 phút cuối của trận bán kết với 1 cái đầu lạnh và tỉnh táo.Chỉ cần như vậy thì chiếc huy chương vàng Sea Games chắc chắn sẽ về với người hâm mộ Việt Nam.Thầy Tô có đủ bài vở để trình diễn và các cầu thủ của chúng ta cũng có đầy đủ khả năng để thể hiện những bài vở đó trước người Mã Thân.
Em xin bàn về trận chung kết Euro 88 1 chút.Thật sự theo em,các đội bóng Đông Âu,kể cả Liên xô lúc đó.Tuy tài năng ko thua kém ai nhưng vẫn thiếu 1 chút tính chuyên nghiệp và bản lĩnh nên ko làm được chuyện lớn.Em nhớ rõ là vòng loại Liên xô đã thắng Hà lan 1-0 nhưng trận chung kết đã thua 0-2,chỉ tiếc là nếu Belanov đá thắng quả phạt đền trong hiệp 1 thì có thể kết quả sẽ khác.Rất tiếc anh đã đưa bóng đập cột dọc. :mrgreen:
Có thể VN trên cơ so với Malai nhưng kg vì vậy mà chúng ta có thể chủ quan.bài học Thái lan vẫn còn nóng hồi. Nhìn cái cách VN thi đấu lúc gần cúôi trận với SING ,hàng tiền vệ luôn để mất bóng làm em hồi hộp quá.Malai thắng 2 trận liền đang trên đà hưng phấn vì thế trận chung kết VN phải hết sức thận trọng nếu muốn đoạt cúp.
Theo e, xét về thực lực thì mình đang có cơ hội quá lớn rồi. Mấy bác Mã đá chán chết. Nếu mà có thua (phủi phui cái mồm) thì là do ta tự thua. Mà nếu tự thua thì khỏi cần phải buồn làm gì. :mrgreen: