Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác Via phán câu này thấy có vẽ hợp lý lắm, cũng có để ý thấy nhưng kg dám nói, chẳng nhẽ... . Mấy chú Sông Lam này thành tích nhiều rùi, nguy hiểm lắm :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em đã k coi bóng đá VN 1 thời gian dài và có lẽ sẽ tiếp tục như thế! Đôi lúc ước mơ ( ước mơ của em các bác nhé) thà " thua vinh còn hơn thắng nhục" vậy!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chào các bác. May quá em đã dự đoán sai, thật may mắn chúng ta đã vượt qua MLai ( cái cách mà chúng ta vượt qua thật là tức cười), để vào vòng trong nhưng qua được cánh cửa này thì sao hả các bác? Phần em thì... trốn thôi vì dự đoán sai bét
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác nói dzư lào chứ ngoài Hồng Sơn (thủ môn), Minh Đức (trung vệ) và Công Vinh (tiền đạo) thì biết chọn cầu thủ nào để thay thế đây :lol: Với bối cảnh tất cả các cầu thủ đều thi đấu bạc nhược thì em cho rằng Hồng Sơn là cầu thủ thi đấu tốt nhất trong 02 trận vừa qua (ngoại trừ pha túm trượt bóng trong trận gặp Thái). Công Vinh thi đấu nhợt nhạt quá, nhưng biết thay thế bằng ai đây ??? Việt Nam hôm nay đã có chiến thắng, nhưng em đồ rằng chiến thắng đó là nhờ các CĐV đáng yêu của VN đã đi lễ và đốt pháo để cầu may, chứ không phải chiến thắng được tạo ra từ các cầu thủ :lol: Cả 03 bàn thắng của chúng ta đều không là kết quả của sự phối hợp chiến thuật nào cả, mà xuất phát từ những cú sút vu vơ không đầu không cuối :mrgreen: ,ngoại trừ bán nâng tý số lên 2 -1 của Vũ Phong là một pha đỡ ngực và sút bóng đẳng cấp. Còn lại toàn đội chơi như mơ ngủ, không thấy được khát khao muốn chiến thắng, thiếu sự quyết liệt. Những đôi chân giờ trị giá hàng tỷ đồng với lương tháng vài chục triệu, phải giữ chân cho miếng cơm mang áo của mình trước đã chứ, lợi ích quốc gia để sau đi :lol: Việt Nam đá như vầy, thôi xem chơi chơi thôi các bác, đừng hi vọng gì nhiều rồi lại ức chế các bác ạ :mrgreen:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Xin chuc mừng ĐTVN thắng 3-2.một trận cầu dá không hay lắm, xem thót tim các bác ơi,các Bác giãi thích dùm sao trọng tài sữ ép mình quá...hi..hi.Cầu mong ĐTVN có huy chương .Thân
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Mấy bác thông cảm cho cầu thủ đi mừ, mấy em nó là người trong cuộc, ngay cái ông bình loạn mà còn cuống thì trách gì mấy em, cuối trận, hậu vệ Việt Nam có bóng, ổng hét lên: "phá bóng lên điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...", phì cười :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đúng là một trận bóng chỉ có ở Đông Nam Á, 5 bàn thắng thì có 4 bàn do sai lầm của cá nhân (2 bàn của trọng tài người Sing gốc Mã, 2 bàn của thủ môn). Dù sao VN vẫn có 1 chiến thắng, nhân bác Via nói bộ 3 Nghệ An trong tuyển, em cũng không hiểu 2 ông Gạch đá đấm thế nào mà vẫn là trụ cột của tuyển, đặc biệt ông Tài Em xuống phong độ ghê gớm, trận nào cũng chuyển hỏng, vậy mà chơi tiền vệ trụ :?: :?: :?: . Bó tay
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Xem các bác tả mà thấy may là em chả bao giờ ............xem bóng đá :mrgreen:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. xem trận nào e cũng thấy "hy vọng vào trận sau sẽ tốt hơn...", bây giờ cũng thế
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Hí hí, huy chương mà cứ bạc với đồng thì lấy về làm gì bác ơi. Em chả thích tí nào cả.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em thì huy chương nào em cũng thích vì ...... "có còn hơn không" bác ah Thân
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chào các bác! Đứng ở góc độ 1 người VN thì dĩ nhiên em rất vui khi đội tuyển nước nhà chiến thắng,nhất là khi chiến thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé vào bán kết.Nhưng nếu đứng ở góc độ của 1 người yêu bóng đá đơn thuần thì em thấy cách thắng của đội VN buồn cười thế nào ấy. Theo em thì Malaysia thua là vì kỵ giơ với đội VN .Giống như VN khi gặp Thái ,dù Thái đá thế nào cũng ăn mình.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Xem trận VN gặp Malai hôm qua giống như xem một tác phẩm kinh điển của Xếch-Pia với đầy đủ: HỈ - NỘ - Ố - ÁI :mrgreen:. Đúng như bác Peterpan nhận xét, những trận đấu như thế này chỉ có ở vùng trũng của bóng đá thế giới, sai lầm xuất phát từ mọi phía kể cả trọng tài cho đến cầu thủ của hai đội. Nhưng thôi, dẫu sao con tim em vẫn luôn ủng hộ đội tuyển và chúc cho đội tuyển luôn có được may mắn như trong trận đấu tối qua . (Không hiểu là tình huống trước khi Vũ phong ghi bàn mà đội Malaisia tận dụng được và ghi bàn thắng khi trước mặt là gôn trống thì việc gì sẽ xảy ra :mrgreen: )
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Sao lại khôngEm có 1 mớ huy chương Bạc và Đồng kìa, Kê chân loa thích lắm Bác ạ! :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chúc Mừng ĐTVN dưới thời ông "Tô" có chiến thắng đầu tay ở trận thứ...12, vào đúng ngày 12Al, tháng 12 DL, chắc hôm nay số đề kiểu gì cũng có con...12 :mrgreen: Xem VN đá bóng ở những giải gần đây em lại có 1 chút suy nghĩ khác thế này. Nhìn sang người Thái thấy họ đá sao mà ..mê, nhìn họ đá với mình sao thấy giống anh cả đá với em út quá,nhưng em không trách các câu thủ của chúng ta nhiều, vì lực của họ cũng chỉ có thế thôi, cái chính là những người LĐ của bóng đá VN kìa, mười năm về trước chúng ta đã hô hào, lập chiến lược, làm thế nào để vượt qua người thái, chỉ mới,.. người thái thôi nhé ! nhưng nhìn lại chúng ta đã làm được gì cho những lời nói đó, chẳng lẽ họ cứ đứng đó để đợi chúng ta vượt qua ! chưa kể là chúng ta tiến 1, thậm chí không tiến thì họ đã tiến 2 rồi. Em thấy trách nhiệm này thuộc về những người lớn của bóng đá VN thôi, nào là kế hoạch, chiến lược, kêu gọi, hô hào..toàn là giấy cả !!! chẳng được gì cho ra trò, thôi càng nói càng thấy buồn... Với kiểu thắng như hôm qua thắng ML mà chúng ta vô địch được thì không chừng cũng sẽ lọt được vào vòng ....chung kết ...WC 2010, cứ hy vọng vậy. :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em cũng khoái câu này và cũng mong như thế nhưng với tình hình thực tế của đội tuyển ta thì khó thực hiện lắm bác ah Thân
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. E thì cứ thắng là VUI. Có trách có buồn thì buồn cái cơ chế và các con người đang ngồi ghế chóp bu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Tinh mới nhận: Do Malai và VN đều không chịu di chuyển lên Bangkok (cách Phuket 800km) để đá trận đấu cuối của vòng bảng (theo đúng thể lệ 2 trận cuối vòng bảng phải đá cùng giờ) nên BTC quyết định vẫn để 2 đội thi đấu trên saan Sarakul -Phuket, bốc thăm để chọn giờ đá, ngày 10/12, VN-Lào đá lúc 19h30, Thái - Malai 17h00. Cách tổ chức thật là hài hước. Có lẽ người Thái đã quá coi thường giải đấu này rồi.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Cho tới giờ này những gì em nghĩ về người Thái vẫn đúng . Đây là cá nhân em thôi nhá, các bác không đồng ý cũng đừng chửi em tội nghiệp Xin nói thêm, Singapore và Mã Lai đã ngán mướn người Thái cho giải vô địch quốc gia của mình lâu lắm rồi. Người Việt mình bây giờ cũng bắt đầu ngán
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em chưa hiểu tại sao ông trọng tài lại thổi phạt dẫn đến bàn gỡ 2-2 cho người Mã (nếu mà lỗi thủ môn câu giờ thì YELOW CARD thôi chứ, sao lại phạt,...) Mà coi trận này sao thấy buồn cười quá,nhất là bàn thắng 3-2.