Em là người thận trọng (vì bệnh nghề nghiệp) nên trước khi phản biện em luôn đọc thật kỹ từng câu chữ người khác viết. Em muốn viết nhiều hơn nữa nhưng biết bác có kiến thức về bóng đá nên tạm dừng thế thôi. Bác nên đọc lại những gì bác viết trên đó để em lại phải viết những câu không đẹp như thế mặc dù em thật tình không muốn Thân
Các bác hãy khách quan 1 chút , bản thân em luôn luôn và luôn luôn muốn U 23 VN thắng trong thế ngẩn cao đầu nhưng trong trận chung kết này chúng ta thua là hoàn toàn đúng, cứ thấy cái cách người Mã chơi bóng em cảm thấy phục họ , họ chơi đến 200/ 100 đấy các bác ạ. Họ đã chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này còn chúng ta.... em thật sự thất vọng, thôi thì hãy quên đi các bác ạ . Đi nghe nhạc thôi
Em thì thấy đội tuyển hôm nay không còn là đội tuyển hừng hực niềm tin chiến thắng trước Singapore nữa ạ, nhiều cá nhân trong đội đá vật vờ như không còn chút sức lực, hiệp 2 là thời điểm bộc lộ toàn bộ sơ hở về thể lực của dàn cầu thủ đặc biệt là tuyến phòng ngự. Em chỉ ước các cầu thủ hôm nay có tinh thần thi đấu quyết tâm như thành lương thôi ạ, em ngồi thừ nghe nhạc suốt tối đến giờ mà vẫn chưa hết cảm giác buồn, đúng là hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu
Nghe nhạc cũng không dô được các bác ạ! nhạc đi theo nhạc lời đi theo lời rời rạc quá các bác ạ. Thôi đi ngủ thôi, và cũng không biết đêm nay có ngủ được không? . Buồn.
E cũng hơi thắc mắc với quyết định không thay thủ môn, thường các trường hợp này thủ môn dự bị chơi rất tốt để khẳn định mình. Buồn thật!!! 50 năm rồi, lại lỡ hẹn! Những phút bù giờ e đã không dám xem!!!
Càng gần hết giờ càng rêu rạo, khi thua vẫn thế, không có máu gỡ, Nhà cái thắng to, chắc các cầu thủ cũng thế, chỉ có người hâm mộ VN thua thôi, trong đó có Em thua nhà cái quá xá....hết xiền chơi audio ... hic hic... Bắt đầu hiệp 2 hợp hành thế nào mà ra sân điều thiếu tập trung của 1 số cầu thủ như cố tình vậy, chả hiểu sau... Cơm khét lộ liểu quá...gần hết giờ ngó bộ hỏng ổn chơi vô lưới luôn cho xong...Trình độ tuyển thủ Quốc Gia đá trận chung kết mà đá vô lưới nhà thật không hiểu nổi...
Ráng lên đi bác còn 4 post nữa là đủ 50. Em chọc phát này, bác post lại là còn 3 post nữa thui. Xả trét nha bác, đừng giận em
Chẳng ngủ được ! em lại mò vào đây nghe các bác bóng bàn ! Ông Tô vừa giải thích thua do tâm lý đấy ! Ngày mai các báo tha hồ mổ xẻ !
Thôi thì đành phải cho là tâm lý đã làm ta thua vậy! trận này toàn đội bị tâm lý, cầu thủ tâm lý chiến kém, ban huấn luyện thì "tâm lý" thái quá! mổ xẻ bây giờ không thể là báo chí không được...
Mà hình như thấy cũng có mùi cơm khét :?: :?: :?:[/quote] Càng gần hết giờ càng rêu rạo, khi thua vẫn thế, không có máu gỡ, Nhà cái thắng to, chắc các cầu thủ cũng thế, chỉ có người hâm mộ VN thua thôi, trong đó có Em thua nhà cái quá xá....hết xiền chơi audio ... hic hic... Bắt đầu hiệp 2 hợp hành thế nào mà ra sân điều thiếu tập trung của 1 số cầu thủ như cố tình vậy, chả hiểu sau... Cơm khét lộ liểu quá...gần hết giờ ngó bộ hỏng ổn chơi vô lưới luôn cho xong...Trình độ tuyển thủ Quốc Gia đá trận chung kết mà đá vô lưới nhà thật không hiểu nổi...[/quote] em thấy các bác nặng tay với mấy em 23 nhà ta quá,mấy em đá cũng hết mình rồi,còn chuyện thắng thua là lẽ thường tình,đâu cứ phải là mạnh thắng hay yếu thua đâu các bác nhỉ(MU kia đá trên sân nhà mà còn thua Astonvila mà} thân!
Vâng, hàng triệu khán giả bọn em cũng đang bị ức chế tâm lý đây. Ngày mai thế nào các phương tiện truyền thông cũng binh đội nhà rồi sau đó một hai tuần lại chửi đội nhà. Các bác cứ chờ xem :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
Vâng ạ ! Theo như nhận định của bác thì Việt Nam đá quá dở tự thua 1 cách nhục nhã...Em thì lại nhìn nhận Malaysia đã thành công trong lối chơi làm phá sản lối đá của Việt Nam.Đây dù là 2 vấn đề nhìn nhận khác nhau khi bác đánh giá thấp đội tuyển còn em lại nhìn nhận thành công của Malaysia ( Bởi vì vòng bảng dù họ thua ta nhưng không có nghĩa ta vẫn thắng họ nếu gặp lại , bóng đá là thế không phải kẻ mạnh là kẻ chiến thắng mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh ) Điều em muốn nói ở các bài viết trên chỉ là sự thắc mắc về trường hợp không thay Tấn Trường khi anh chấn thương sau cú va chạm quá mạnh và bàn thua cũng bắt nguồn từ tình huống đó ) Em thì không nghĩ bác phản biện em hay em phản biện bác gì hết mà chỉ nghĩ rất đơn giản là chúng ta cùng nhau bàn luận về những diễn biến cũng như kết cục của trận đấu mà thôi. Nghe chừng bác cũng hơi đề cao em quá hoặc quá khiêm tốn với bản thân khi nói câu này Em chỉ viết những gì em biết và suy nghĩ.Kiến thức là bao la và rộng lớn , sự hiểu biết cũng là vô chừng.Em viết những gì em biết và học hỏi những điều còn chưa biết và với mong muốn...Không tập nói làm sao hết ngọng. Thân.
Thực chất bàn thua không phải do Tấn trường bị thương, anh hoàn toàn làm tốt các pha cản phá của mình ( pha chuyền bóng hỏng ra biên là do đá bằng chân, phát bóng nhanh nhưng vừa đủ độ lực để đến chân cầu thủ sát biên đang chạy lên tấn công là không phải dễ. Còn lại có 3 pha cản phá đều rất tốt, 2 pha bắt sệt do bóng căng ngang, 1 pha ra kịp thời khép góc sút, pha này Trường đỡ bằng chân chứ không phải tay, bác baohun kêu anh có thể ôm gọn nếu không bị đau la chưa chính xác) bàn thua là do những lá chắn phía trên hàng thủ và 2 hậu vệ biên, trung vệ Xuân Hợp đá rất mất tập trung. Tiền vệ đánh chặn tranh chấp yếu, chuyền bóng phát động hỏng liên tục. Hậu vệ biên mải mê tham gia tấn công khi hàng thủ đang thực sự lỏng lẻo ( liên tục bị Malai chuyền dọc biên) Trung vệ Xuân Hợp cản phá hời hợt đứng sai vị trí nhiều lần ( malai cũng liên tục chọc vào giữa khe của trung vệ này và hậu vệ biên Đình Đồng). Các cầu thủ này đá thậm chí chẳng có trách nhiệm gì về việc nếu mất bóng, không tranh chấp được thì mức độ nguy hiểm đến đâu. Nhiều lần việc tranh chấp không thành công dẫn đến việc tiền đạo Malai đối mặt với 1 trung vệ duy nhất là Long Giang, thậm chí không còn ai. Đá kiểu 5 ăn 5 thua thỉ thua là đúng rồi!
Tối nay đội VN thua, em không ngủ được nên tranh luận với bác một tí để xả trét. Mong bác đừng giận Em xin phản biện những gì bác viết màu đỏ ở trên Thứ nhất, bác không nhìn nhận là đội VN chơi dở mà chỉ đánh giá đội ML chơi hay hơn. Đây là cách nhìn của AQ. Đây là điều em không tán thành vì cả hai đội cùng chơi dở nhưng đội ML chơi ít dở hơn nên thắng. Thứ hai, bác viết những câu về cầu thủ và ban huấn luyện làm em đọc thì cảm thấy rằng bác đang hóa thên làm những con người này nên có cảm nhận như thế. Đây là điều không khách quan Thứ ba, các cầu thủ đang chơi cho đội tuyển và kể cả thế hệ mai sau cần phải ghi nhớ trong người nỗi đau ngày hôm nay để tập trung tinh thần và sức lực để đặt mục tiêu là giành ngôi vô đich trong 2 năm tới. Thứ tư: Em xin bổ sung thêm một ý mà những gì trước đó em chưa có viết là nếu đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì cách đá của các cầu thủ nhà ta thể hiện trong trận chung kết vừa qua là đáng hổ thẹn. P/S: Em thật lòng đánh giá bác rất cao về kiến thức bóng đá của bác
Theo em nghĩ, nếu Tấn Trường là cầu thủ chuyên nghiệp, biết tự lượng sức mình và biết tự trọng thì anh ta nên ra hiệu cho HLV thay thế cho thủ môn khác vào. Chứ cái kiểu đang bị thương cả tay lẫn chân thì làm sao mà đáp ứng được tính chất quan trọng là chốt chặn cuối cùng của đội tuyển. Hay chú này mắc bịnh sao nên không chịu cho em nào ra thế. Hay là bác Tô tài năng chỉ có thế hay bị chỉ đạo từ xa nên không dám cho thủ môn khác thay thế anh chàng bị thương nhưng mắc bệnh sao kia. Híc, lần đầu tiên em gặp trường hợp thủ môn bị chấn thương đến nỗi gần què và cụt mà vẫn "quyết tâm" trấn giữ khung thành làm em chả hiểu nổi
lão phù thủy chạy đến Hồ Gươm thì cùng đường, bèn khấn thần lên cứu. Thần rùa nổi lên, bảo rằng: "Tội nghiệp, chưa biết lịch sử Việt Nam bài 1... Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó!" Hic. Góc thư giãn nên em đùa cho quên sầu. Mong các bác bỏ qua nếu phật ý. :wink:
Hihihi Vậy thì em cũng xin ngồi lán lại để chia sẻ cùng bác ạ. Điều thứ nhất của bác thì em vẫn cho rằng Malaysia chơi quá tốt so với trận thua ta ở vòng bảng , đặc biệt là thủ môn cùng hàng tiền vệ số đông. Điều thứ 2 thì đó là quan điểm của em về trường hợp nên thay Tấn Trường ra khi có đến 3-4 lần phải dừng trận đấu để chăm sóc cho cậu ấy điều này khiến tâm lý của hàng hậu vệ vốn đã thiếu cẩn thân5 càng thêm hứng chịu tâm lý từ người đồng đội. Điều thứ 3 thì em cũng xác định giống bác là chúng ta phải gánh thêm 1 nỗi đau mang tên Malaysia. Điều thứ 4 thì em chưa thấy phải hổ thẹn với những gì các cầu thủ trẻ đem lại trong kỳ Sea Games này. Có lẽ sẽ còn nhiều nhận xét khác nhau cũng như mổ xẻ về trận chung kết này nhưng quả thực sau 50 năm chờ đợi của hơn 80 triệu dân Việt Nam nhất là khi Kẻ ngáng đường lớn nhất là người Thái đã bị loại khỏi cuộc chơi thì niềm hy vọng của dân Việt Nam càng lớn thế nhưng sau thất bại này có lẽ càng thất vọng. Chúc mừng người Mã đã lên ngôi vô địch chỉ sau 20 năm chờ đợi.Họ đã loại người Thái khỏi cuộc chơi ở vòng bảng ( cái gai lớn nhất của giải đấu nên dù cho có là may mắn vô địch thì theo em cũng xứng đáng để may mắn ) Chúc bác 1 đêm ngon giấc vì không phải nghe tiếng nẹt bô của phi đoàn bão đêm P/S : về trường hợp Tấn Trường em không buồn vì cậu ấy nhưng buồn vì BHL không cương quyết trong quyết định thay người dù đã ra dấu thay nhưng lại thôi.Có thể thày Tô mơ đến cuộc thi sút luân lưu nên giữ cậu ấy lại chứ nếu không đã chỉ thẳng tay gọi vào rồi làm chú bé dự bị làm nóng 2-3 lần thấy tội Thân.
Thui thì mỗi người mỗi ý và em cũng không muốn tranh luận thêm làm gì. Chỉ một vấn đề nhỏ em cần làm sáng tỏ là ở câu 1 em vẫn không nghĩ là đội ML chơi tốt hơn đội ta. Chỉ có khác là đội ML chơi với 15 cầu thủ còn đội ta chỉ chơi có 6 người. Em nói ra điều này vì thứ nhất ta không có thủ môn đủ sức khỏe để đảm bảo nhiệm vụ. Thứ hai, có ít nhất 4 cầu thủ đội ta cung cấp bóng khi đội bạn bị mất bóng giúp cho đội bạn tổ chức tấn công dễ dàng hơn. Nhờ đó, đội bạn có tới 15 cầu thủ còn đội ta chỉ còn 6 em và thêm 1 em thủ môn què mà ML lại không ghi được bàn thắng nào cả. Họ đá hoài không vô mà chỉ thắng nhờ đội ta ghi bàn hộ. Thế thì đội bạn chơi hoàn toàn không hay mà chỉ chơi ít dở hơn đội ta thui. Và cuối cùng thì đương nhiên thằng chột sẽ làm vua xứ mù thui. Thật là một trận đấu hết sức kỳ cục Em xin phép nói thêm là coi trận này giống như xem hai đội hình của đội ML đấu tập vậy. Trong hiệp hai, khi đội bạn bị mất banh là lập tức có một cầu thủ VN chuyển banh trả lại để tổ chức tấn công lần nữa. Thế mới lạ
Hình ảnh sau trận đấu(nguồn ảnh: Tuổi Trẻ online) Chú thích:Nhà dìu dắt vổ về: "Cậu diễn như vậy chưa đạt.Phải vật vả bi thương hơn thế nữa để mọi thông cãm mà thua (dầu có tiêu hóa được hay không?).Vụ này là ăn ngay,vui mà chờ tiền thưởng có mà đến Tết"Công Gô" Chú thích: Thầy Tô: "Cậu yên tâm đi.Chuyện nhỏ.Tôi chỉ cần tuyên bố do áp lực và do tâm lý là xong ngay mà"
Gương mặt khóc này cũng thấy thương như thương Văn Quyến khi xưa..gượng gạo qua...Các Bác search Google cầu thủ này cũng làm tình làm tội Thanh Hóa lắm , cùng với Đình Đồng um xùm...Vài hôm nửa không những tốn giấy mực Báo chí sợ còn phải làm phiền thêm tới CA chứ...
Em đồng ý với bác ạ. Công an và Bác sĩ cấp cứu ở các bệnh viện đỡ vất vả, và họ là những người cám ơn các cầu thủ đội Malaysia nhiều nhất đấy ạ. :lol: :mrgreen: :lol: