Các bác nghĩ đến tiêu cực làm em thấy lo lắng và hồi hộp quá...Bài học còn chưa ráo mực năm nào của Vượng , Quyến , Phước Vĩnh....Chẳng lẽ chưa đủ thấm.Hàng triệu triệu con tim đập cùng nhịp với các em lẽ nào....Thôi em chẳng dám nghĩ đến. Việt Nam ơi 50 năm chờ đợi... Người Hâm mộ đã ghi như thế quả thực càng làm cho chúng ta thêm đau sau thất bại cay đắng này...híc...híc...híc Thân.
Đúng là buồn thẫn thờ , Tưởng rằng đã hội tụ đủ thiên thời , địa lợi , nhân hòa sau 50 năm thế mà ...vẫn đánh mất Tiếc...Tiếc . Buồn và buồn
Tiếc cho U23 VN nhưng em thấy U23 Malay cũng quái thật, thấy Tấn Trường bị đau, cứ nhồi bóng vào 16m50. Thế là vào.
EM vừa gửi công văn yêu cầu lấy toàn bộ tiền thưởng của đội nam chia cho bóng đã nữ roài :mrgreen: , khổ thân đồng bào cả nước, Việt kiều hy vọng, trong khi chúng nó có đá đâu, toàn đi bộ và truyên fbóng lung tung, đá như đội bóng hạng hai thua là phải roài, chưa kể đến chú thủ môn què
Buồn quá cơ, cả sáng đi làm chả thiết tha CV gì cả, nỗi buồn và thất vọng bao trùm mọi nơi, Nhưng, hay AE ta tạm thời pause chủ đề này lại nhé, vì mọi thứ cũng đã nói hết rồi, đau lắm rồi, nhưng thôi, chứ AE mình lạm bàn nữa, buồn quá, xót xa quá, đau đớn quá kẻo lại post bài tiêu cực, ảnh hưởng tới cái nét đẹp của 4r mình. ......
Một mùa giải mà đội tuyển đốt lưới nhà 2 lần . :evil: Sao có thành tích như vậy mà đòi HCV đây :twisted:
Buồn quá! Nhưng em xin mượn lời bài hát:"....Nói cho nhiều cũng vậy thôi.Ôi đớn đau đã nhiều rồi....!" End
Thất bại của U23 kỳ này ngoài các điều các Bác đã phân tích ra em xin bổ xung thêm là hôm qua trên sân vận động của Lào có nhiều chim quá nên các em nó cứ lo bắn trên trời. Không chỉ cầu thủ Việt Nam mình. Bàn thua thật ra chỉ tại do chú Mã nhắm bắn dở quá. Đáng nhẽ bắn lên trời thì lại trúng hậu vệ đội Việt Nam nên mới ra cớ sự. Thôi đành phải chờ đợi vậy Cũng được an ủi phần nào là ở khu vực DNA. Đội tuyển bóng đá nam không vô địch được thì đội nữ làm thay. Trong vòng 10 năm nữa tuyển bóng đá nữ vẫn vô địch được vài lần nữa. Em đang chuẩn bị từ bây giờ. Còn các Bác có kế hoạch gì chưa?
Nói về Xuân Hợp, anh chàng này là một trong những nguyên nhân lớn gây ra chấn thương của Tấn Trường. (TT&VH) - Xuất phát từ một pha phá bóng không dứt khoát của Xuân Hợp ở phút 62, U23 Malaysia tổ chức tấn công biên và thủ môn Tấn Trường đã bị chấn thương rất nặng do va chạm với đồng đội trong nỗ lực cản phá. Theo thông tin do TTK VFF Trần Quốc Tuấn cung cấp, vai trái của Tấn Trường đã bị trật khớp tới mức lòi cả xương. Nếu các bác để ý, mỗi lần Mã Lai tuôn bóng xuống, chỉ thấy Long Giang làm chốt chặn cuối cùng truy cản. Xuân Hợp ở đâu? Xuân Hợp cũng là người đưa bóng vào lưới nhà trong 1 tình huống không có gì là nguy hiểm. Mình không muốn tin đây là sự thực nhưng trước đây cũng có ai tin vào các trường hợp của Văn Quyến, Quốc Anh, Phước Vĩnh,... cho đến khi có kết quả điều tra đâu?
Lúc ngồi xem, em cũng thấy Tấn Trường cứ nhăn mặt vì đau đớn, bên ngoài sân thì chiếu cảnh thủ môn dự bị đang làm nóng, tưởng sẽ vào thay Tấn Trường, ai dè Ban HL vẫn không có thay thủ môn !! Theo em, VN mình thua vì tâm lý không ổn định của U23 (buộc phải thắng để vô định) mà tâm lý trong bóng đá cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tất cả những yếu tố khác (chiến thuật, kỹ thuật, sức khỏe,...). Thôi thì bây giờ VN nên ngẫng cao đầu đi tiếp vì phía trước còn dài lắm ...
Các bác bình tỉnh xem lại toàn bộ trận đấu các bác sẽ nhận ra nhiều điều.Chuyện diễn ra công khai trước bao nhiêu triệu cặp mắt mà. Chuyện dài bóng đá nhiều tập mà.Có điều là lần sau tinh vi và chuyên nghiệp hơn lần trước.Đâu còn thô thiển như anh chàng Lã Xuân Thắng?Như Thái Lan và Indonesia tai TP/HCM năm nào(để tránh đụng VN vòng bán kết)? Đâu như cái lưng của càu thù Singapore tại Hàng Đẩy nữa? Còn chuyện Văn Quyến bể từ trong ra mọi người mới tá hỏa chứ có ai phát hiện được đâu?
Gửi các bác bài thơ em mới sưu tầm được để đọc chơi. Việt nam ta lại về nhì... Ngoài đường vắng vẻ người đi thẫn thờ Buồn cho mấy chị buôn cờ. Buồn cho cái đám chực chờ đua xe. Vui cho mấy quán cà phê. Vui cho cái đám lô đề bóng banh. Công an được ngủ ngon lành. Dân phòng không bị mặt xanh nanh vàng. Bệnh viện vẫn được khang trang. Không bị cấp cứu hàng tràng chấn thương. Bố mẹ sung sướng lê.....n giường. Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe.....
Nỗi đau này kg bỉết bao giờ mới nguôi ngoai! cũng là một cách thua nhưng sao hôm qua trận thua của VN trước MALAY sao lại kỳ quá !nó giống như một trận thi đấu quyền anh mà kẻ mạnh hơn kg chịu ra đòn để hạ gục đối thủ mà để đối thủ hạ gục mình.Nhìn cái cách cầu thủ thi đấu sao giống những cầu thủ nghiệp dư quá .cách chuyền bóng , nhận bóng giống như cầu thủ cấp phường.chơi trận chung kết mà như đá giao hưũ vậy.Thế cho nên trận thua trước người Mã đã làm cho bao nhiêu người hâm mộ thất vọng hụt hẫng.Chúng ta kg đáng phải thua như vậy .dù là thua nhưng cách thua sao cho đáng mặt của kẻ chiếu trên (Đã thắng Malay 3-1 ở vòng bảng),đằng này lại thua một cách nhục nhã như vậy!
Mình vẫn thắng Mã mà bác,tổng tỷ số 2 trận là 3-2 :lol: Nói thật nhìn cách đá ko thể ko nghĩ có mùi,nhưng chứng cớ đâu luôn là câu hỏi tự trước đến giờ. Em yêu tổ quốc VN,nhưng em ko yêu bóng đá VN nữa hi hi..chán lắm rùi.
Các bác nói quá!cầu thủ Mã có ghi được quả nào vào lưới VN đâu!Toàn là Ta đá vào lưới nhà mà!Tóm lại,tuyển bóng đá nam tại seagame 25 đá toàn thắng & hoà,thua đúng có 1 trận :lol: ...mà đó là trận chung kết! :mrgreen:
Bây giờ có nói gì đi nữa thì sự thật là chúng ta đã thua rồi các bác ạ!có bác nào đó đã nói hãy quên đi thất bại này ,chờ tới 2 năm nữa (lại chờ ,đã chờ mất chục năm rồi).Em thấy đây là cơ hội tốt nhất để VN lên ngôi VĐ ,cờ đã đến trong tầm tay mà kg chịu phất thì còn cơ hội nào tốt hơn. Em hết kiên nhẫn rồi.hic hic
Em cảm thấy buồn ghê lắm, nhất là nghe Bác bình luận viên nói sau 2 trận đấu với Malai chỉ có đội tuyển VN ghi 5 bàn vào lưới ... mà vẫn thua!? Ngạc nhiên chưa?
Em nghĩ là cũng cần phải làm rõ vấn đề. Nếu có tiêu cực ở đây thì không thể yên như vậy được. Công luận phải lên tiếng thì nhà chức trách mới vào cuộc. Về mặt tổn thất về tinh thần thì em khỏi phải nói ai cũng hiểu. còn về mặt kinh tế em tính sơ sơ các bác xem qua nhé về kinh phí phục vụ cho đội bóng em không thèm tính. với ước tính khoảng 10.000 cổ động viên sang Lào xem chận bóng đó. mỗi cổ động viên ước tính chi hết 5 triệu : 10.000x5.000.000=50 tỷ.Một con số ấn tượng. Nếu các cầu thủ của mình có vấn đề thì lần này em sẽ kiến nghị sử về tội phản Quốc chứ không phải tội bán độ như Văn Quyến lần trước.
chưa kể hôm qua VN chấp nửa trái, 99% dân cá độ mình bắt VN, thế là VN chảy máu cả 100M US$ ra nhà cái ở NN
Làm gì có chuyện bán, mua trong trận này. Ai dám bán? Cầu thủ mình bị áp lực tâm lý phải thắng, sợ thua nên đá mà chân cứ như đeo chì từ đó thua về thể lực. HLV không quyết đoán trong việc thay thủ môn và không nhạy bén thay đổi chiến thật, thấy không thể ăn ngay ML thì nên đá chắc để đưa trận đấu đến loạt sút 11m, nên thay Đình Đồng bị xuống thể lực bằng Ngọc Anh có kèo trái thật hay, dám cầm bóng đột phá, chuyển Thành Lương vào đá hộ công, mình nghĩ kết quả sẽ khác. Thôi thì cứ phải như thế mới là bóng đá