Em chẳng trách gì cả chỉ tiếc bố mẹ Công Vinh sinh anh năm 85, chứ 86 thì biết đâu lại có cái đầu vàng như năm ngoái "Công Vinh ghi hai bàn thắng cho Leixoes Trong trận đấu hôm qua, tiền đạo xứ Nghệ đã ghi hai bàn thắng giúp đội bóng Leixoes vượt qua Vitoria Guimaraes với tỷ số 2-1. Vào sân ở hiệp hai nhưng Công Vinh vẫn kịp để lại dấu ấu bằng hai bàn thắng cho Leixoes. Ảnh: Abola. Trận đấu giữa hai đội nằm trong khuôn khổ giải Liga Intercalar. Giải đấu có hai giai đoạn (vô địch mùa đông và mùa xuân), chọn ra hai đội đứng đầu vào bán kết. Nhà vô địch của hai miền bắc và nam sẽ tranh tài để chọn ra nhà vô địch. Phải tới phút 46, Công Vinh mới được vào sân. Tuy nhiên, anh đã chơi khá tốt và ghi được cả hai bàn thắng. Cả hai bàn thắng của Công Vinh đều được thực hiện ở hiệp hai. Ở phút 66, Ruben chuyền bóng cho tiền đạo Việt Nam, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sang phút 89, Guimares có bàn gỡ hòa nhờ công của Junior Djalo. Nhưng chỉ vài phút sau, Công Vinh lại nâng tỷ số lên 2-1 cho Leixoes ở phút 92. Ở giải Liga Intercalar, các HLV thường chọn đội hình gồm những cầu thủ ít thi đấu tại giải vô địch quốc gia, giúp họ có thêm cơ hội cọ xát. Đội hình thi đấu của Leixoes Fonseca (Berger, 46 '); Sony, Nuno Silva, Trombetta, Nelson, Ruben, Caue, Braga (Paul Tavares, 52'), Fabio Espinho, James Cintra (Leo, 46 '), Pouga (Công Vinh, 46') . Nguồn: Ngoisao.net :lol:
Bình tĩnh mà nhìn nhận thì VN chưa bao giờ có bóng đá chuyên nghiệp thực sự, chưa bao giờ có cầu thủ lớn thực sự Hơi tý đã bị áp lực tinh thần, hơi tý đã mất thể lực , Chưa kịp thành Sao đã đổ bệnh..vv Thầy giỏi chỉ cho vài miếng đánh , hên thì hạ được xui bị bắt bài thì tịt Tổng thể lộn xộn và loạc quạc, cái mà người có chuyên môn gọi là bản lĩnh , đẳng cấp Thế nên giấc mơ vẫn chỉ là mơ thôi
Tại sao thủ môn biết là đau ko thể tiếp tục mà ko xin ra, cứ đòi bắt tiếp để thua hay là nếu xin ra, ông dự bị ko trong đường dây, lại bắt tốt thì công sức cả nhóm độ thua đổ đi
Không biết việc này có chính xác không ? Nếu đúng thì VN thua thêm 1 lần nữa http://vozforums.com/showthread.php?t=643100
SEAGAMES TẬP KIỀU (NGHÌN LẠY CỤ TIÊN ĐIỀN) Ngày đông con én đưa thoi, Bảng vàng điểm mặt, sáng tươi điểm mười Toàn Việt Nam khoái chí cười, Phen này ta đá cho người tỉnh ra (Diễn ra ngay cạnh nước ta, Lễ là chung kết, hội là Sea-Games…) Việt Nam nô nức đi xem, Tràn sang nước bạn, quyết đem vàng về Phen này thực hóa giấc mê Chờ năm thập kỷ, lẽ về tay không? Đầu tư lắm, hâm mộ đông Tấn công đã giỏi , lại thêm thầy “Bồ” Nữ nhi họ đã cầm cờ Nam nhi chẳng lẽ huống hồ trắng tay? Báo chí tâng bốc tận mây Kỹ thuật đã khéo, chiến (thuật) hay thế này… Bạc thì chẳng khác trắng tay Bạc thì đặt vé về ngay chẳng thà… Dàn binh bố trận kéo ra Chín mươi phút đấu, không tha phen này Đá cho dân Mã trắng tay Đá cho dân Thái đắng cay ngậm ngùi… Hỡi ơi người chửa kịp cười Liễu tan nát liễu, hoa vùi dập hoa Một lần nữa, bóng đá nhà Bao nhiêu mộng đẹp, lại là viển vông… Hỡi ôi việc chửa thành công Mà nay nước mắt trắng đồng Ai-lao Khí thiêng không tụ ở Lào Vượng địa không phải Ai-lao xứ này Lại thêm lần nữa trắng tay Lại thêm một dịp đắng cay ra về Cúi đầu theo ngọn tiểu khê Biết đâu phong cảnh tứ bề xanh xanh Nao nao nước mắt uốn quanh Hỡi ơi bệnh cũ bỗng thành vô phương… Có người Thái ở viễn phương Dù thua đau lắm, vẫn tìm hỏi xem Rằng: Sao chung kết sea-games, Mà đây cờ quạt vắng tanh thế này? Chẳng thấy ai hát quốc ca? Chẳng ai xuống phố cùng là hò reo? Mộng tan đường phố vắng teo Củi trăm năm, bỗng đốt vèo phút giây Trăm năm ta lại là đây Ngồi xem sỏi đá, mơ ngày thành cơm Trăm năm lần dở cảo thơm Vê-Ép-Ép cấp (cup) ngồi ôm mộng vàng Cúp kia để lại bên đàng Bẽ bàng về lại góc làng chân đê Ra đi rồi lại quay về Quả thơm tưởng đã cận kề hóa cao… Vài mươi năm nữa xem sao Thiên hạ mới biết thế nào là ta Trải bao thỏ lặn ác tà, Nghiệp dư bóng đá vẫn là chúng ông! Phũ phàng chi bấy hoá công, Ngày xanh mòn mỏi máu hồng phôi pha? (Sưu tầm)
bài thơ hay quá bác ạ. Bác đề là "sưu tầm" nhưng em nghĩ do bác viết, vì google không có kết quả nào như thế này. Một bài thơ rất hay, chữ nghĩa chau chuốt cân chỉnh đẹp đẽ, nhiều ý nghĩa.
Nếu có bán mà mấy bác lãnh đội (sao em ghét từ này quá, báo chí bây giờ hay dùng từ này ) có biết cũng chỉ biết câm nín, vì nó đụng đến quyền lợi là tiền thưởng. Có làm rùm beng lên thì do anh quản lý không tốt ... Trừ khi xuất hiện một Tài Em phẩy thì may ra
Trời mưa tầm tã... Ba thày trò nhà em chạy thục mạng từ Quảng Trị ra đến Cửa Lò trong vòng 4 tiếng, còi đèn rú rít ầm đường, 16h50 em bật TV... 18h59 em tắt... Chán chẳng buồn nói thêm gì nữa. Sếp em bảo, tụi này đá có vấn đề :?: :!: Chẳng biết sếp em có ý gì nữa, nhưng đúng là hơi khác so với những gì mà họ đã thể hiện trước đó...
Ông bà mình có câu tục ngữ để nhắc nhở con cháu:Cờ thì gian,bạc thì lận Bóng đá ngày nay gắn liền với cá độ ăn thua bằng tiền rất lớn.Công khai thì được tổ chức thành các hãng cá cược có giấy phép hoạt động có nộp thuế(mấy ông chủ sòng bạc thì cực kỳ giàu vì có bao giờ họ thua đâu?"thua là nhất thời,thắng là mãi mãi).Còn thế giới ngầm thì phân tán mỏng hơn và cực kỳ khủng khiếp vì nó ăn sâu tận cùng các ngỏ ngách.Nền bóng đá hiện đại bị băng hoại là chuyện ai cũng biết.Nên trên thế giới người ta coi bóng đá như là một trò giải trí "mua vui cũng được một vài trống canh" chứ có ai quá say mê như mình đâu? Do đó nếu "ngựa có về ngược" thì đa số cổ động viên cũng chẵng việc gì "ngậm đắng nuốt cay".Thôi các bác bớt quan tâm thì lại vô địch cho coi(như năm rồi hạ Thái Lan để vô địch đấy).Chơi giỏi thì mới bán được chứ như Đông Timor hay Campuchia ai mua?
đồng ý với bác,VN cóng chân nên toàn chuyền vào chân Mãlai à?Mã không có cơ hội thì lại tạo cơ hội cho Mã,tuyển VN mà có cái thế đỡ ngực cho tọt banh vào lưới vậy àh :?:,thắng bán kết,nhà cái thua ,chung kết cả làng nằm VN,thả con tép bắt con tôm càng xanh :lol:
chả hiểu mua bán thế nào, e thì e chi thấy ...buồn...buồn....và buồn. Đúng lúc bị vào một quả thì vợ gọi điện bảo mất xe máy....chán ...chán ...và chán....lúc đấy chỉ muốn ...hết bia.
sau trận đấu,thầy Tô phát biểu:"VN tự thua chứ không phải Mãlai thắng",còn cựu cầu thủ Đặng Phương Nam nói với BLV VCTV3 là nếu không thay Xuân Hợp là thủng lưới đấy,chi tiết này trước khi anh ta ghi bàn,có lẽ anh BLV không thể nào không mà nói có được,nên trận cầu này ổn hay không thì tùy cảm nhận mỗi người thôi,giống như bác haiauden đã phân tích
@cafesound: Cám ơn bác đã quá khen . Bài này do mấy người bạn trong nhóm "Bút tre" tự làm rồi gửi cho mọi người cùng đọc và góp ý, em cũng sửa thêm một số chỗ thôi bác ạh. Em thấy bài thơ có gì đấy buồn buồn, ngậm ngùi, và xót xa nên post lên để chia sẻ cùng các bác.
Kinh thật...Các bác công kích dữ quá..cứ như hiệp 1 trận chung kết ý Em xin phản pháo 1 nhát xem nào..hihihi Nói về bán độ trong bóng đá thì không ai có thể biết được nhất là trong thời buổi tinh vi và vi tính này thì lại càng khó để phát hiện.Tuy nhiên " Vỏ quýt dày ắt sẽ có con dao nhọn " 1 trận chung kết với 90 phút mang trong mình dòng máu chảy của hơn 80 triệu đồng bào , 1 tấm huy chương vàng của 50 năm mòn mỏi , 1 bàn tay phải đặt lên ngực trái ngẩng cao đầu nhìn lá quốc kỳ phất phới hát vang bài quốc ca trước hàng vạn khá giả cùng hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua truyền hình..Tất cả những điều này mang 1 ý nghĩa thật lớn lao , lớn hơn suốt cuộc hành trình Sea Games của các cầu thủ. Nếu có bán độ , Việt Nam chỉ cần thủ hòa trong 90 phút liệu nhà cái có thắng không ??? Nếu có bán độ thì trận bán kết với người Sing ta cũng chỉ cần thắng nhẹ 1 trái liệu nhà cái có vét bạc không ??? Nếu có bán độ thì những trận ở vòng bảng nhất là những trận cầu thủ tục là dễ bán nhất , Việt Nam thắng + Nhà cái thắng + Cầu thủ có tiền...Đó là cách bán độ tinh vi và hiệu quả nhất. Còn với trận chung kết như hôm qua thì khả năng này em...không nghĩ đến vì thấy không đủ cơ sở để nghĩ dù thừa nhận các cầu thủ đá dưới sức mình rất nhiều so với trận bán kết ( Sự dưới sức này cũng 1 phần do người Mã có chiến thuật hợp lý hơn so với trận thua tan nát 1-3 ngoài vòng bảng ) Thương quá...Việt Nam ơi... Thân.
Việt Nam vuột mất HCV , buồn lắm. Nhưng cũng còn chút ít niềm vui, vì ta có các cô gái "Vàng". Ráng lên các em trai nhé cười lên để thấy tương lai còn phía trước các em
Bác nói đúng, biết đâu vài hôm nữa có chú nào đấy đc chia ko như thỏa thuận ban đầu hay vì lý do nào đó mà phọt lên báo chí vài câu nhỉ..... :mrgreen:
Đúng đó bác, hôm qua em còn chứng kiến chúng nó đốt cờ ML cơ, vài em sinh viên vào dập lửa còn bị chúng hành hung. Thật là buồn khi chứng kiến cảnh đó.
Lại nói về Xuân Hợp: http://thethaovanhoa.vn/143N20091218023 ... ai-den.htm Thú thực em cũng chẳng ưa thằng ku này tẹo nào. Mà báo Thể thao & văn hóa cũng "ác" ghê!
Đúng đó bao giờ có nhiều cầu thủ như Tài Em thì mới may ra phát hiện tiêu cực... Thử hỏi đời cầu thủ có bao nhiêu cơ hội làm giàu ?????? Bóng đá Italia tiền lương cầu thủ gia đình vợ con xài không hết thế mà còn đen xì, xì ra tùm lum ...hỏi chứ đá rêu rạo như thế gần hết trận đấu mà Malay đá không vào thì thôi để Em đá vào cho rồi gần hết giờ rồi,chứ nếu không vào về VN có nước bán nhà chung độ, theo các Bác về VN bán nhà chung độ hay về VN có cục tiền đổi đời....còn muốn phát hiện hả còn lâu Em rút kinh nghiệm đàn Anh Văn Quyến đi trước rồi làm gì mà bễ ra được...