Em nghe nói sở dĩ các nước phát triển càng phát triển vì các nước đó có nhóm tạm gọi là nhóm ngăn chặn. Nhóm này hoạt động độc lập và Power mạnh hơn cả Mafia Dưng mà chúng ta là người phàm mắt thịt, nếu không bít gì tìn nên im lặng là dàng
Bác rút kiểu gì ???? Chỉ cho anh em học hỏi với...hehehe Em vẫn muốn hỏi các bác cho rằng bán độ là : Nếu có bán độ ...Việt Nam cầm hòa trong 90 phút thì có được không ??? Có nhất thiết phải thua như thế không ??? Thân.
Nếu bác chịu khó tìm hiểu kỹ "kèo" ở hiệp hai sẽ có lời giải cho câu hỏi bôi đỏ, với giả thuyết đa số người hâm mộ "nằm" Việt Nam. Có nhất thiết phải thua như thế không ???==> cá nhân em xin được trả lời rằng: CÓ! Tất nhiên bản thân em mong không lặp lại vụ án bán độ năm xưa. Nhưng đời cũng chẳng nên khẳng định điều gì bác ạ! :mrgreen: Thân. PS: nhớ là "kèo" hiệp 2 nhé bác!
Bác nói kèo hiệp 2 vậy bác cho em hỏi có bao nhiêu người tham gia cá độ từ hiệp 2 ??? Bao nhiêu người tham gia cá độ từ đầu trận ??? Kèo của trận đấu từ đầu trận là thế nào ??? Kèo hiệp 2 là thế nào ??? Thân.
Em thì chả bao giờ cá độ cờ bạc nên kèo cọt em mù tịt...Nhưng theo ý hiểu của em trong trận đấu đó chắc chắn Việt Nam sẽ nằm kèo trên và phải chấp Mã dù kể cả ở hiệp 2 khi chưa có tỷ số đúng không ạ ??? vậy khi kèo chấp cũng đồng nghĩa người ta vẫn bắt Việt Nam ??? vậy đã có kèo chấp thì Việt Nam có cần thua không hay chỉ cần hòa thì dân cá độ cũng chết ngỏm củ tỏi ??? Bác có thể thể giải thích tại sao Việt Nam cần phải thua trong 90 phút mà không phải là hòa trong 90 phút vì dấu hiệu bán độ với kèo Việt Nam chấp không ạ ??? Thân.
Cái chữ to to có phải bác đang khẳng định không ạ ??? Em thì chỉ không dám nghĩ đến và đang thắc mắc , hỏi cùng bác thôi ạ. Thân.
kèo từ đầu trận là 3/4..người ta lao bắt Việt Nam hết .Qua hiệp 2 chưa có tỷ số chắc chắn kèo sẽ giảm xuống còn 1/2 trái..Dân cá độ vẫn sẽ bắt Việt Nam đúng không ạ ??? ( Cái này là giả thuyết của bác thinhduc nhưng em tin thực tế là thế ) Vậy thì nếu với kèo này rõ ràng Việt Nam chả cần thua , chả cần đá phản lưới nhà để làm gì mà chỉ cần giữ nguyên tỷ số 0-0 hết 90 phút thì dân cá độ vẫn chết sặc tiết canh đúng không ạ ??? Hy vọng là kèo hiệp 2 người Mã sẽ chấp ta 1/2 quả thì mới đúng như giả thuyết của bác thinhduc đưa ra Than.
Chú ơi...cháu không biết thế nào chứ ở những nước có nền bóng đá phát triển mạnh thì bóng đá với họ nhiều khi mang màu sắc tôn giáo , sắc tộc.Tỷ dụ ở Tây Ban Nha thì có Barca & Real , ở Ý thì có Inter Milan & AC Milan , ở Aghentina thì có Boca Junio & River Plate...Đây là những đội bóng ngoài việc giải trí thì màu sắc tôn giáo , sắc tộc vùng miền được thể hiện đậm nét. Dù gì đi nữa thì cả thế giới vẫn công nhận 1 điều rằng : Bóng đá là môn thể thao Vua. Kính chú.
Chú ơi...cháu không biết thế nào chứ ở những nước có nền bóng đá phát triển mạnh thì bóng đá với họ nhiều khi mang màu sắc tôn giáo , sắc tộc.Tỷ dụ ở Tây Ban Nha thì có Barca & Real , ở Ý thì có Inter Milan & AC Milan , ở Aghentina thì có Boca Junio & River Plate...Đây là những đội bóng ngoài việc giải trí thì màu sắc tôn giáo , sắc tộc vùng miền được thể hiện đậm nét. Dù gì đi nữa thì cả thế giới vẫn công nhận 1 điều rằng : Bóng đá là môn thể thao Vua. Kính chú.[/quote] Ở Anh thì có MAN đỏ - MAN xanh và danh hiệu nhiều hay ít mọi người tự thống kê :lol: Cuối tuần vui vẻ cả nhà!
Man bố Man con ở Anh không được phép ngồi chung mâm với những trận đấu em liệt kê ở trên bác ạ :lol: Có lẽ do chưa đủ tuổi nên hay bị xếp ngồi chiếu dưới :lol: .nếu ở Anh thì trận này theo em còn kém trận Eveton & Liverpool cơ ạ Thân.
Không ai khẳng định hết bác ạ.Chỉ là em nói theo khía cạnh bóng đá ở những nước nước đó không đơn thuần chỉ là môn thể thao mang tính giải trí mà thôi. Mong bác đọc kỹ lại bài viết. Thân.
Tấm hình rất độc đáo.Nếu đây quả là hình ảnh sau trận chung kết thì có lẽ ông Tô thể hiện cảm xúc của mình là hoàn toàn đúng....Nhưng điều đó là quá muộn màng. 1 chiến binh dũng cảm là 1 chiến binh biết chiến đấu đền hơi thở cuối cùng 1 chiến binh thông minh là 1 chiến binh biết lượng sức mình mà sức người. Biết người biết ta - Trăm trận trăm thắng. Thân.
Tội nghiệp Tấn Trường, nếu mình là Calisto, mình sẽ bóp cổ Xuân Hợp, Đình Đồng kia. Nếu chúng ta muốn VN vô địch Seagames, đừng xem và cá độ bóng đá VN nữa
Nếu có bán độ , Việt Nam chỉ cần thủ hòa trong 90 phút liệu nhà cái có thắng không ??? Thầy Tô phát biểu sau trận đấu"Vn tự thua chứ không phải Mãlai thắng,chỉ sau khi bị ghi bàn thì các cầu thủ mới thi đấu đúng những gì đã tập,nhưng thời gian còn quá ít".Tai nạn nghề nghiệp quá các bác ơi,tính hòa nhưng...,em không thua độ trận này vì hiệp 2 em nằm qua Mã :lol: ,hòa :lol:
Cá nhân em thì việc làm với Tấn Trường là đúng...Thủ môn này dù là tấm lá chắn vững chắc suốt từ đầu giải nhưng ở trận chung kết với pha chấn thương cùng hành động không chịu rời sân đó là không thể chấp nhận được.1 hành động thể hiện sự ích kỷ , bệnh sao.Ở tình huống này thì ông Tô cũng đã không thể hiện được sự cương quyết của mình. Về Xuân Hợp thì khi chưa có kết luận gì chính thức thì pha chạm bóng phản lưới nhà vẫn chỉ là....Tai nạn. @ bác bangvn : Em nghĩ Việt Nam chỉ tự thua 3 phần , người Mã có chiến thuật để thắng 6 phần và 1 phần dành cho các bác nghĩ đến tiêu cực. Thân.
Bác nói hơi quá rồi, tôn giáo gì? sắc tộc gì? bác có gì chứng minh ko? Với bóng đa VN dù có yêu thể thao đến mấy thì em cũng xin đứng ngoài cuộc, thắng thua với em chả còn quan trọng nữa bởi thất vọng quá nhiều rồi. Nhưng các bác đừng mắng em là ko có tinh thần dân tộc nhé tội nghiệp em . Mà chỉ mấy cái ông làm bóng đá mới lấy tinh thần dân tộc ra để cổ súy cho bóng đá thoai. Em yêu VN nhưng ghét bóng đá VN nên hôm rồi em chẳng xem mà nghe nhạc. :lol:
Thư giãn cái tinh thần sau thất bại đi các Bác ơi, CA đang mở cuộc điều tra...toàn bộ khán thính giả, CĐV VN kia kìa ...vì đã làm hỏng trận đấu nắm chắc 70-80 % về phía VN :mrgreen: :mrgreen:
Nếu bác muốn hiểu rõ hơn về nền văn hóa bóng đá của những cặp đấu bôi đỏ trên bác vui lòng Search trên Google giúp em nhé.Sẽ có nhiều điều để chứng minh những gì em nói đó bác.Bóng đá Việt Nam thì em miễn bàn cái vụ đó ạ. Thân.