Sao em chán nghe cái tay bình luận quá đi mất !!!Tắt tiếng TV để xem bóng đá,trong khi tai thì để nghe nhạc :lol: .Tỉ số 3-1 rùi!
Điều này theo em chỉ chứng tỏ VN mạnh hơn Mia. Rồi các cầu thủ sẽ lại được lên mây xanh. Chờ gặp Sing mới biết
Từ năm 98 cứ trận mở màn VN mà thắng thì cuối giải giỏi lắm là ẵm HC bạc. Duy có năm 2008 trận mở màn thua TL 0-2 thì lại ẵm HC vàng. Ko biết năm nay có gì khác ko ?
Công nhận VN trận này đá hay thiệt, nhưng em sợ lộ bài rồi, lần sau gặp đối thủ "xương" như SING chắc khó đá
gặp sing cũng vậy thôi,em nghĩ VN bây giờ cao hơn tất cả các đội cùng bảng 1 bậc,nên trận sau chắc chắn VN sẽ thắng,nhưng quan trọng thắng thế nào để có khí thế cho bán kết thôi.em bắt tỉ số trận sau VN-PHI=== 3-1,VN-SING=2-0
Hôm nay em mất thùng Bia nhưng bù lại la quá đã! . Chúc mừng Đội tuyển Việt Nam! Còn trận tới (ngày 4/12) Việt Nam-Philippines không biết VN chấp bao nhiêu đây?. Bác nào đoán thử VN chấp mấy trái và dự đoán kết quả để em gỡ gạc bằng chiếc đĩa CD. :lol: :lol:
bác bác hảy cẩn thận với người sin , họ ranh ma lắm , đội myanma họ bị dính đòn hồi mã thương của minh đức và ông calisto . người sin chắt chắn sẽ tìm ra đấu pháp để hạn chế vn .
Chưa bàn đến đấu pháp, chỉ với lối đá thiên về thể lực, chơi nhiều bóng bổng, chuyền dài họ đã luôn là khắc tinh của đội tuyển VN. trong các lần gặp nhau thì ngoài những lần hòa ra, họ thắng nhiều hơn thua đó ạ
Cái tay bình luận viên trên VTV2 chán quá. VN mình ghi bàn, sướng thì sướng thật nhưng nghe cái giọng hô "Vàoooooo", em giảm cả cái sướng đi. Thế là em chuyển sang Star Sport xem mặc dù chẳng hiểu tiếng Anh
Hôm qua xem phê quá, gì thì gì nhiều bàn thắng coi thật là đã. Nhưng nhớ lại ASIAD16, em lại thấy khoái thắng 2-0 hơn là thắng 7-1 :mrgreen:
Em nhìn mặt cậu Anh Đức thế mà tin tưởng hơn cái cậu chụp hình nuy kia :lol: , nhìn sát thủ quá đi, tướng tá thế thì càn lướt mới hiệu quả. Mà công nhận là hiệu quả thật. Hôm qua, em thích nhất là Vũ Phong và Tài Em, thầm lặng lên công về thủ. Khoái.
Em thì nhận xét là Myanmar đã không còn là chính mình trong những năm gần đây, hình như họ không đặt mục tiêu vào bóng đá hay sao ấy
Bác......................... đúng quá! Em nghe bình luận viên VN chỉ muốn đập TV, nhất là khi có tuyển VN hoặc MU đá! VN không mạnh, chắng qua Miến Điện đá quá kém mà thôi. Em không ưa lão Tô, em vẫn thích bác Rít làm HLV đội tuyển VN hơn. Hiện nay khu vực ĐNÁ bóng đá đang dật lùi, thậm chí Châu Á cũng vậy, ngoại lệ có chú Nhật và anh em nhà Hàn là tiến bộ, Tây Á và Trung Á "phú quý dật lùi" bao giờ mở mặt được với thế giới! Em vẫn thấy mấy bác làm bóng đá VN vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đầu tư tiền vô tội vạ và luôn hài lòng mình là "thằng chột" vua của "xứ mù". Em vẫn xem vì mê bóng đá, nhưng dù có vô địch thì vẫn chả có gì là đáng ầm ỹ cả. Chán toàn tập! @ Bác nào nhận VN chấp Sing 1 hòa thôi là em nằm Sing
Cái "xứ mù" đấy thì "thằng chột" cũng mới chỉ vô địch có 1 lần thôi bác ạ, chưa phải nhiều lần như thằng Thái, do đó khát khao làm vua vẫn luôn cháy bỏng. ĐNA là vũng trũng sâu nhất của bản đồ bóng đá thế giới, chuyện này ai mà chả biết. Càng ngày em thấy VN tiến bộ càng nhiều, cái tiến bộ ở đây không phải là kết quả các trận đấu mà chính là tâm lý thi đấu của các cầu thủ, cái này mới đáng quý. Điều này được thể hiện gần đây nhất là trong trận VN gặp Bắc Hàn ở Asiad 16. Thân.
Vâng, thành tích phải tính thêm cái đầu tư bác ơi. Cũng như bộ dàn tiền tỷ mà nghe như bộ dàn vài chục triệu thì sao nhỉ? :mrgreen: So với các quốc gia khác trong ĐNA (trừ thằng Sing vì nó là dạng trọc phú trong bóng đá) VN đầu tư vào bóng đá lớn nhất vậy mà thành tích thì chả có gì đáng tự hào (em vẫn chân trọng thành tích của thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hữu Thắng, Công Minh... vì hồi đó bóng đá mang lại cho họ quá ít, nhưng họ mang lại cho bóng đá VN thì quá nhiều. Ngày nay thì ngược lại.), cầu thủ bóng đá nay chưa thành tài đã thành "tai", giá trị chuyển nhượng cao như châu Âu, lương bổng chả kém châu Âu là mấy vậy mà... HLV nhận lương khủng thành tích bết bát mà vẫn "zui" sao bác? Việt Nam hiện nay cũng có trận đáng khen, xuất thần. Nhưng như thường nói: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". VN làm bóng đá từ nóc nên nó vẫn chỉ quanh quẩn "ao làng" thôi bác ơi. Mong có nhiều bác thực sự có tâm với bóng đá và làm như HAGL đã làm thì may ra.
Có 2 dàn máy, 1 dàn thì phải nghe sau 3 tiếng nó mới bắt đầu hay, càng nghe lại càng thấy hay hơn nữa; 1 dàn thì vừa mở là thấy hay rồi, nhưng sau chừng 2 tiếng thì cảm thấy mệt với nó. Đem đi trình diễn trước bàn dân thiên hạ, bác chọn dàn nào? :mrgreen: . Cái bệnh thành tích nó lớn lắm bác ạ, nhất là với những người đang muốn giữ cái ghế mình đang ngồi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Bác nói chuẩn không cần chỉnh :mrgreen: . Có điều em vẫn thấy bực với mức lương của lão Tô. VN còn nghèo mà sài sang quá... Giống như vợ hỏi tiền mua sữa cho con thì nói dạo này làm ăn khó khăn quá, nhưng lại rước về thêm cái amply :lol: !
Em hoàn toàn đồng ý với bác, Kinh nghiệm cho thấy đội vô định phải là đội càng đá càng hay, cái này là do HLV chọn điểm rơi phogn độ tốt nhất, chứ điểm rơi năm ngay ở vòng bảng thắng như trẻ tre rồi vào trong là tèo
Bàn đi bàn lại thì em thấy là Myanma nôn quá. Thể lực họ có chất lượng cầu thủ cũng được. Vậy mà chiến thuật của họ ngây ngô như bóng đá việt nam thời những năm 90. Nói gì thì nói cứ thắng là vui đã. Nói thì dễ làm mới khó. Các bác cứ nói ao làng vùng trũng e chỉ mong là san bằng được khoảng cách về chức vô địch ĐNA với thái đi đã xem sao. Có vô địch đông nam á một cách vững chắc thì mới mơ một ngày ra đến Châu á. Em thấy mọi người mồm thì luôn mồm nói ra biển lớn nhưng làm chủ cái ao con còn chả vũng thì ra biển lớn bằng niềm tin à :?: .