Hôm qua em xem trực tiếp trên sân thì thì thấy Thành lương mới là người chơi hay nhất các bác ạ. Những pha đỡ bóng truyền dài vượt tuyến của Thành lương rồi đi bóng và tạt vào đều tạo nhiều sóng gió cho đội bạn. Các bác đừng chê đội nhà nhiều quá, ai cũng quay lưng như vậy thì bóng đá VN bao giờ mới tiến bộ được. Vẫn biết rằng bóng đá đông nam á là vùng chũng của bóng đá thế giới, là cái "ao làng" như các bác nói, nhưng đến cái "ao làng" mình cũng đã bơi được qua đâu. Vậy để sánh bước được cùng với các quốc gia có nền bóng đá phát triển thì mục tiêu đầu tiên của bóng đá VN là phải bơi qua cái "ao làng". Để bơi được qua cái "ao làng" thì 50% phụ thuộc vào người hâm mộ. Mỗi lần vào sân xem tuyển VN mà thấy ghế còn trống em cảm thấy rất buồn, Hôm qua cũng vậy ghế trên sân còn trống rất nhiều. Mong các bác có điều kiện hãy đến sân để cổ vũ tinh thần cho đội nhà.
Em thì em nghĩ lúc nào cũng tự hỏi liệu có leo nổi lên Fanxifang hay không thì chả bao giờ dám đặt chân đến chân (chứ đừng nói là leo) đỉnh Everest. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gia nhập UEFA mà sẽ là AFC :mrgreen: !
Bác biết đi tuyển VN trả lương cho bác Tô bn tiền 1 tháng không ạ (kém có mỗi HLV huyền thoại nổi tiếng một thời của MU vì ông này bị buộc phải đưa Thái dự WC, còn VN đứng thứ 2 với mơ ước là Vô địch ĐNÁ với mức lương khủng 22.000$/tháng chưa kể thưởng và hàng loạt ưu đãi về ăn, ở, đi lại....)? Bác biết đội tuyển VN vô địch ĐNÁ được thưởng bn tiền không ạ? Bác biết lương của các cầu thủ VN thuộc dạng khủng nhất ĐNÁ không ạ, giá trị chuyển nhượng khi thay đổi CLB các cầu thủ đút túi bn tiền không ạ? Mỗi CLB VN mỗi năm tiêu tốn bn tiền không ạ? Tính USD thôi chứ nếu theo giá trị quy đổi thì còn khủng nữa vì VN tiêu dùng vẫn thuộc dạng rẻ nhất ĐNÁ. . Có thể nói bóng đá Vn chơi trội nhất ĐNÁ. Bác cứ hỏi Mr.Google là ra hết ạ. :mrgreen:
Các bác cứ thích so sánh bóng đá VN và bóng đá của châu Âu, PL chẳng hạn theo em thì bóng đá nó cũng thể hiện chính xác lối suy nghĩ, cách hành động của người dân thôi. Là người VN, em chắc có rất nhiều bác sẽ thấy sướng khi khoe là con mình đang học trường xịn, năm nào cũng là học sinh giỏi toàn diện, cháu nó đoạt những giải toán, anh, lý, hóa... Còn người dân ở England thì khác ah, họ chỉ quan tâm đến kết quả là con cái họ có được phát triển đúng sở thích, đúng khả năng không thôi ah. Vì thế hãy thôi chê bôi hay tự ty và tự thay đổi mình rồi hãy nói đến thay đổi cái chung của mọi người. Em dốt văn nên mọi người thông cảm ah :mrgreen:
Em cũng nghĩ tình huống xấu này rồi chứ. Nhưng hy vọng những phút còn lại VN sẽ phải thể hiện mình...
Việt nam trận này mà hoà là may mắn lắm rồi! Chúc mừng đội tuyển PHI sẽ có trận thắng đầu tiên. Xem mà phát bực :evil: :evil: :evil: Hay quá 2-0
Em cứ thấy VN thua là các bác lại "nghi", Philipine hòa Sing có nghĩa họ cũng chả phải vừa, chẳng qua cầu thủ và HLV coi thường đội bạn thì phải trả giá. Nên thua và nên bị loại để biết "mình là ai"! Các bác ném đá đê :mrgreen: !
Họ dã rút kinh nghiệm, chúng đã đã quá tự tin, hay nói cách khác chúng ta đã có phần chủ quan. Kết quả đến lúc này là 2-0 nghiêng về Philipins. Vẫn biết trong thể thao thắng thua là chuyện thường ngày, nếu mình là cầu thủ chắc chắn là đá không thể hay hơn, nhưng ta vẫn thấy buồn vì chúng ta đã mừng hơi sớm trên con đường bảo vệ ngôi vương.
Hết miếng rùi , bài vở đã được đối phương nghiên cứu kỹ ,không còn miếng đánh nào hơn với dàn cầu thủ như vậy ,trông vào vận may thôi
Thua do bài phòng thủ chặt - phản công nhanh! Đúng là gậy ông đập lưng ông Nhìn đội tuyển mặc áo đỏ, em đã thấy có linh cảm. Nhưng công nhận, chú thủ môn của Phil bắt chẳng khác gì Van de Sar!
Em thấy khi VN thắng Myanmar 7-1 báo chí và người hâm mộ tung hô rùm beng. Nói thật không phải xảy ra rồi em mới nói, em thấy cứ nuốt xong ông Phi này xem có trôi không đã chứ đừng chưa chi đã đe giết "Sư Tử" (Sing). Hóa ra em đúng :lol: !
Em thấy Philipins có đấu pháp rất hay, họ bắt VN chơi dãn biên rồi tạt vào, họ chơi bóng bổng tốt hơn nên chúng ta bó tay