Thầy " TÔ" hôm nay hết võ, nhưng phải nói là ghi được bàn vào Philipins quả thật là khó, với dàn cầu thủ cao to + thủ môn giải ngoại hạng, em đánh giá cao Philipins, tiger này đội philipins có thể tiến xa!
Em chỉ có thể tạm giải thích bởi 2 lý do: 1. Ngủ quên với chiến thắng, tưởng thắng 7-1 là kinh lắm rồi. 2. Những cái đầu không sạch: các đội khác khi ra sân chỉ có một tinh thần đồng đội để có một chiến thắng, còn đội ta thì quá nhiều toan tính vì $$$$$$$$$ nên dẫn trái bóng trước cầu môn phải tính toán xem nếu mình đá vào thì mình được bao nhiêu $$$, còn nếu truyền cho đồng đội thì mình được bao nhiêu $$$$ thì làm sao mà sút vào được.
Bảng xếp hạng tạm thời: 1. Philipines 4 điểm HS: 3-1 2. Singapore 4 điểm HS: 3-2 3. Việt Nam 3 điểm HS: 7-3 4. Myanmar 0 điểm HS: 2-9 Dự đoán lượt cuối nhé: Việt Nam - Singapore: 0-0 Philipines - Myanmar: 1-1 Em đội mũ bảo hiểm rồi :twisted: :lol: !
Vừa đi làm về cứ tưởng nhìn nhầm hơ hơ...VN đã trở lại đúng đẳng cấp của mình rồi đó. Cầu mong cho trận sau các chú phệt vào lưới Sing dăm bàn cho đỡ cú!!!!
Em thấy buồn quá các bác ợ. Thôi thì các bác cứ lói đi cá nhân em vẫn tin tưởng vào đội tuyển Việt nam. Con đường đến ngày vinh quang chẳng bao giờ trải hoa hồng cả. Muốn đến đích cuối cùng một cách vinh quang nhất thì chẳng còn cách nào là tiến lên phía trước cả. Đội tuyển VN hôm nay thua em thấy tâm phục khẩu phục. Lối đá của Philippines chẳng có gì để mà nói cả. Chúng ta thua là xứng đáng nhưng thử hỏi trong đội hình đến 4-5 thằng nhập tịch ăn cơm bơ uống bia chai, đá tử thủ rình rập cắn chộm thắng thì cũng là điều bình thường.
Bác ơi Việt Nam mình trưởng thành (trong Khu vực thôi ợ) như ngày hôm nay cũng từng trải qua đủ món như bác vừa nêu đó, nếu chê Phi thì cũng nên nghĩ đến mình bác ơi! @ Mà bác phải hiểu là họ cũng toàn bộ có gốc gác Phi hết đấy nhé cứ không phải như anh Sing đâu nhá! và cứ rình rập cắn trộm mà thắng thì thằng nào cũng muốn nhưng chả phải thằng nào cũng làm được đâu bác ợ !
Hôm nọ ông bình luận viên nào đó nói sau trận Myanma - Viet Nam: "Myanma họ chưa biết mình là ai" Hôm nay ông ấy mà nói được: "Việt Nam chưa biết mình là ai" Mới là bình luận chuẩn!
khi em biết bảng A: TL hòa Mã thì: VN phải thua Phi, hỏi em tại sao VN thua dạ em hổng dám nói xin các bác hỏi thầy Tô :lol:
Biên Cương Biên Cương...ới gời sao ku này nó ko đi làm lãnh đạo đi cho rồi,nghe nó bình luận cứ như uống cốc nước đường pha muối.
Tuyển VN đã phung phí quá nhiều thời gian ở hiệp 2 từ khi bị dẫn bàn bởi lối đá tạt cánh đánh đầu, sang đến hiệp 2 mới đánh trung lộ và giữ bóng, đi bóng nhiều hơn để quấy đảo khung thành Philipines. Nếu chơi như hiệp 2 từ khi bị dẫn bàn thì đã có nhiều cơ hội ăn bàn thực sự hơn. Thật tiếc cho VN nhưng phải nói đấu pháp của Philipines là hợp lý. Với lại em thấy đã bao mùa rồi, tuyển VN cứ được báo chí tung hô nhiều ở trận trước thì trận sau thế nào cũng thua. Trận trước lẽ ra chỉ cần thắng 3 bàn thôi, giữ gìn sức khỏe và đôi chân, chứ thắng đến 7 bàn rồi lại tưởng ta đá hay lắm đâm ra chủ quan. Hic hic.
Nói thật nhé bác, em chưa thấy Ku nào bình luận IQ cao như Ku này, nghe muốn ném cái giày vào mặt... cái TV quá :mrgreen: !
Việt Nam vẫn là Việt Nam các bác ạ,còn lâu mới khá. mới trận đầu tiên thắng cái đã ti toe,lên mặt. 7 tỉ với trả 8 tỉ.Tỉ tỉ cái búa.Bục cả mình
Thèng Anh Đức trận này nó tháo cái gì ở đầu và ở chân ra ấy, nên chân với đầu còn toàn gỗ thôi. 2 quả ngon thế nó lại lấy gỗ phang ra ngoài.
Còn em dự đoán lượt cuối nhé: VN thắng Sing (em không dự đoán tỷ số) Phi thắng My. Em không cần đội nón bảo hiểm :lol: (vì đây là kết quả tốt nhất phải không các bác? ).
Vâng thế nên cái kiểu Việt nam thắng Bahrain hay Libang thì e cũng thấy bình thường "Thắng theo cái kiểu rình rập (Em hay gọi là cắn trộm)" :lol: . Không phản ánh đúng thực lực. Vâng em vẫn mơ giấc mơ con là vô địch cái ao đông nam á đã ạ. VN mình chưa đủ trình ra châu á nên chắc giám mơ to.
Hê hê, hôm nay Phi chơi theo kiểu đá của Sing là khắc tinh của VN nên thua là đúng òi. Nhưng em cảm thấy đúng là có gì đó gợn gợn. Hàng công thì nhiệt tình miễn chê, nhưng hàng thủ và thủ môn DHS em cảm thấy có vấn đề. Hai tình huống bóng rất đơn giản như thế mà để vào lưới thì thật là....Trận sau gặp Sing thì sống chết gì cũng phải thắng rồi, kể cả phải đi đêm, nên các bác cứ yên tâm. Tạo sóng tý cho nó xôm thôi :wink: