Với triết lý bóng đá cua Mourinho thì chỉ có người chiến thắng & kẻ bại trận . Thắng dù với đấu pháp nào cũng là chiến thắng của những cái đầu...không có sự ngụy biện cho thất bại. Hy vọng Việt Nam sẽ đá tốt hơn ở trận đấu cuối cùng!
Xem xong trận Việt Nam mà thấy sao giống ManU quá. Vừa thắng tưng bừng 7-1 rồi lai thua ngay đội yếu hơn được. Buồn thật. Hy vọng trận gặp Sing tuyển mình đá tốt hơn. :mrgreen:
Ông Cali kêu là ta đá lấn lướt, làm chủ thế trận. Nhưng Philippine họ chủ động đá thấp, nhường khu vực giữa sân cho Vn để họ đá kiểu phản công. Cứ cái kiểu này khéo thua nốt trận cuối.
Em nghĩ mình thua vì hôm nọ thắng 7-1. Chả khác gì trận đầu ASIAD16. Hôm qua em xem starsport để né bác BLV quê mình. Thấy họ bình luận mà tức điên!!!! :mrgreen:
phong độ là nhất thời, chỉ có đẳng cấp là mãi mãi. đội VN chúng ta mắc 1 cái bệnh " sĩ " trầm kha lắm. thắng Myanma 7-1 thì các cầu thủ nghĩ mình đang trên mây, thì lần này " bảo vệ ngôi vàng " là chắc như bắp. theo em, trình bóng đá VN ta vẫn còn non lắm.
Em lo lắm, trận cuối Sing chỉ cần hòa là vào, nó cứ phòng thủ phản công như thằng Phi đá hôm qua thì căng quá .
Em thì nghĩ mình thua cũng là hợp lý mà. Sức đến đâu đá đến đó, mơ mộng quá lại thành ra nhọc. Cá nhân em thấy trong tất cả các giải ở khu vực ĐNA, em thích nhất cái nhà anh Lào. Cứ gọi là đá trận lào ra trận ý. :wink:
lần AFF này chúng ta toi rồi. em còn nghĩ là mình thua Sing luôn ấy chứ. vậy ta sẽ lập 1 kỷ lục " đội đương kim vô địch bị loại từ vòng bảng " khả năng thắng Sing không cao nếu đội bạn Phòng thủ kiểu xe buýt 2 tầng.
Em nghĩ cuộc chơi nào cũng có kịch bản của nó, còn năm nay kịch bản là thế nào để có lợi cho tất cả ( cả về vật chất lẫn tinh thần) thì từ từ cũng sẽ rõ thôi. :mrgreen:
Người ta so sánh đội VN với Barca bác ạ,đây này:http://hn.24h.com.vn/bong-da/viet-nam-dang-cap-barca-c48a341574.html Đội VN mạnh,một phần cũng do báo chí mạnh...mồm nói phét.
Hoan hô, từ lâu mình đã ghét cái kiểu hâm mộ Bđ ở VN, cách QL, cách tư duy từ người lđ cao nhất đến cầu thủ khán giả, cách chi tiền, cách làm bóng đá ..... Nó chỉ dẫn đến ngày càng tiêu cực thôi :lol: không biết đến bao giờ mới hết u mê
Em nghĩ ngoài vấn đề chuyên môn, thì trận thua Phi vừa rồi sẽ giúp đội tuyển (cầu thủ + BHL) hiểu được hơn thực lực của đội nhà ( :mrgreen: :mrgreen: )và chỉ còn biết hy vọng họ sẽ có được những đấu pháp, chiến thuật hợp lý để thu được kết quả khả quan trong trận đấu "sinh tử" sắp tới ( ).
kỳ này nhiều bác cầm bán audio video nhà cửa xe cộ, và cũng nhiều người mua sắm nhà cửa tậu xế hộp ăn mừng giáng sinh & tết sớm :lol: . Đội tuyển kỳ này hình như có nhiều cầu thủ lần cuối lên tuyển rồi, 2 3 năm nữa chắc gì có phần :lol:
từ hôm kia đến giờ lúc nào cũng có cảm giác y như hồi xưa cách đây vài năm, cứ khen khét sao đó :? :lol:
Tối qua em nằm mơ được nghe phán, rằng: Nếu có kèo VN chấp Sing 1 trái, có bao nhiêu con cứ nằm hết cửa trên, con nhé.
:lol: đúng là lợi thế sân nhà, cơ hội nhiều năm mới có một, bỏ qua rất uổng. Chắc VQ tương lai thành chỉ đạo kỹ thuật quá :lol:
Tối hôm trước có thầy báo mộng là con cứ đi cửa dưới trận Phil, em dồn hết tiền chơi luôn và đến giờ ....... tiền đang đè em ngộp thở Tối qua ra Mỹ Đình xem, ngay cả khi bị dẫn 0-1 không ai nghĩ một kết cục buồn như thế, các cầu thủ chân như đeo chì, đầu thì nặng chịch, không có được sự hưng phấn cần thiết. Bóng đá VN làm em thấy buồn man mác.....
Tranh thủ nâng cấp hệ thống Audio đi bác ơi, hay là bác nâng cấp đang ở quả nhà chung cư ở Trương Định sang chung cư khủng cũng được
Chúc mừng bác này,có thể cùng với...Hồng Sơn nữa! Hôm qua thấy em nó sụt sùi ghê,ko biết phen này thay X5 bằng chi rứa?
ha ha bác nghĩ xem, danh hiệu vô địch ĐNA cũng như danh hiệu giỏi nhất toán TP vậy, ngoài danh hiệu thì có được gì nhỉ? tiếng thơm hiển nhiên nằm trong báo cáo Đại hội thường niên rồi, cầu thủ nhiều quá làm sao viết ra hết, tốt nhất chỉ viết ... vài cái tên của quan chức đứng đầu là đủ. Tiền thưởng ư? tiền vào bao nhiêu làm sao biết, tất cả hưởng chung mà :lol: đời cầu thủ thì ngắn, nhỡ có thương vong què giò gãy chân thì ai lo? lấy Minh Chiến ra làm sample đi, cuối cùng ra sao? tốt nhất sau 1 kỳ AFF hay sea game về vợ con có nhà biệt thự, đi chơi có chiếc Audi 4 vòng tròn đưa rước, ra đường mới ngẩng đầu lên được chứ còn đeo huy chương ra đường mà làm gì , cũng đâu có ai cho ăn phở free đâu
Quả thua đầu tiên em thấy Hồng Sơn bắt thế nào ấy? Em thấy HS định đổ người bắt nhưng lại khựng người lại 1 nhịp, rồi bóng lăn vào lưới :lol:
E là người ủng hộ đội tuyển hết mình nhưng đúng là mở mờ ảo ảo đang có cái gì đó dần hiện ra.(Bắt để đi tiếp mới khó chứ "Chúng cháu bắt để đi tiếp chứ có bắt để bị loại đâu" :lol: ). Nản quá.