Hôm trước tuyển Việt Nam chấp Philipin 3 trái hòa tiền, nên mới bị thua ngược 0-2. Ko biết bóng hôm nay Việt Nam chấp thế nào :lol: .Từ ngày mấy thằng bán độ em đâm ghét bóng đá quá, Yêu nước với yêu bóng đá là 2 phạm trù khác nhau mà. Bao giờ thằng Quyến với thằng Vượng bị tru di cửu tộc thì em lại yêu bóng đá nước ta.
Em cũng hy vọng đội tuyển của chúng ta chiến thắng, nhưng liệu có trường hợp nào Myanmar lại thắng Philipines không các Bác nhỉ? Và VN hòa Sing để cùng dắt tay nhau vào bán kết.
Hôm trước em ôm được 1000 vé 180k/chiếc. Từ hôm qua đến giờ bán gần hết... Đúng là đội tuyển thương em :lol:. Nhẩm sơ sơ tiền lãi 480k x 1000 = 480.000K. Tha hồ mà mua sắm audio. Đội tuyển tối nay thắng hay thua em không cần quan tâm, miễn sao cứ phập phù như vừa rồi là em mừng :mrgreen: Có ai chưa có vé vào sân không em biếu vài cặp ... :wink:
Hôm nay Sing mà thua Việt nam đúng do cú phản công, đúng đấu pháp mà Sing áp dụng đối với VN thì chắc đau lắm cụ Bác Cai nhỉ
Từ phút 40 trở ra, các em nó có vẻ hụt hơi, thiếu máu não nên đá hơi chệch choạc. May mà mấy ông kia cũng ko ăn đc. Hi vọng hiệp hai làm nháy nữa.
10 đấu 11 thành lương-cầu thủ có khả năng khuấy đảo tạo đột biến thì ra sân! Các cầu thủ bắt đầu ăn vạ câu giờ. 20 phút thử thách. Có đến 60% khả năng ta loại ta.
Ăn uống được gì không Phương? :mrgreen: Hôm nay VN đá tạm được,Khen thủ môn Tấn Trường.Mong rằng sau này cho Hồng Sơn về Vĩnh Phúc bán hàng,Khỏi đi đá bóng nữa.