Và chương trình nói phét của BLV + tung hô rầm rĩ của báo chí sắp bắt đầu VN thắng thì em cũng vui, nhựng càng thế càng thấy trận trước...
36 phút mới đúng chứ bác. em lo lắng và hồi hộp quá đi. Nhưng thôi, qua rồi bác ạ. Chúng mừng, đội tuyển của chúng ta đã thắng. :lol:
Hế giở rồi! [/quote] Ăn uống được gì không Phương? :mrgreen: Hôm nay VN đá tạm được,Khen thủ môn Tấn Trường.Mong rằng sau này cho Hồng Sơn về Vĩnh Phúc bán hàng,Khỏi đi đá bóng nữa.[/quote] Bóng đá VN em không dám " chơi " anh ạ
Hồi hộp quá các bác ạ.Em ở bên này không coi được truyền hình trực tiếp.Gọi điện qua skype,xem trực tiếp qua webcam,may mà vn thắng,vui quá đi.
Đang gồng mình nín thở xem những phút cuối đầy thì có một ông phát biểu " thằng số 9 bên Sing nhìn như Tây " ... bị ăn chửi thôi rồi :lol:
Không! Tại cái TV nhà em tèo rồi ..... Cũng may em nghe mấy BÀ NHÀ KẾ BÊN la VAÒOOOOOOOOOOOOOOOOO làm em chạy qua xem ké :lol: .
...Phút 31 Việt Nam mở tỷ số bằng pha phản công sắc nét. Thành Lương nhận bóng bên cánh phải, bứt tốc hút các hậu vệ Singapore rồi chuyền rất thoáng sang mé trái cho Vũ Phong ập tới sút nhanh qua khe hai chân thủ môn Singapore lúc đó đã băng qua vạch 16m50 để cản phá. Pha phối hợp diễn ra rất nhanh và mềm mại, cú chuyền bằng chân trái của Thành Lương rất kín, khiến hệ thống phòng thủ của Singapore không kịp xoay trở. Giữa rừng người đứng dậy vui mừng hò reo trên sân Mỹ Đình có HLV Riedl - ông trở lại đây với tư cách HLV trưởng Indonesia, theo dõi đối thủ có khả năng phải gặp ở bán kết. Indonesia nhất bảng A với thành tích toàn thắng. Singapore buộc phải dâng cao tích cực tấn công ở cuối hiệp, nhưng Việt Nam đã phòng ngự tốt và có những đợt phản công nguy hiểm. - Việt Nam thi đấu kỹ thuật, mạch lạc và sắc nét hơn đối phương trong 45 phút đầu, tạo được áp lực cần thiết và xứng đáng dẫn 1-0. Ở trận đấu cùng giờ Philippines vẫn hòa 0-0 với Myanmar khi hết hiệp một. ... :mrgreen: nguồn: http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/12/3BA23FA0/
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam!!! Chúc mừng nhiều nhất đến chú Phong đá 3 trận trong đó có 2 trận và 30 phút bị BLV VTV chê tơi bời và chú Trường đã xuất sắc và chiến đấu quả cảm như thường lệ Em hơi tiếc cho chú Hoàng, chắc chắn chú ấy đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm xương máu qua trận này
Thì đúng là hợp lệ mà, Vấn đề là số 9 bên Sing là gốc Tây mũi lõ chính cống 100% mà, chứ không phải là " nhìn như Tây " :roll:
Nhờ bác không coi mà VN mới thắng. Trận tới bác Volume cũng đừng coi vì bác mà coi lỡ có bề nào thì ..... :roll:
Theo em thì lẽ ra phải cho Tấn Trường bắt chính ngay tử trận đầu.Dương Hồng Sơn thì sau chức vô địch AFF năm 2008 thì ko còn hay nữa.
Hôm nay, trong phòng thay quần áo của ĐT, trên bảng sơ đồ chiến thuật ông Tô có viết mấy chữ to đùng ở góc phải: WE CAN MUST BELIEVE Em dốt tiếng Anh cũng chả hiểu gì. Nhưng có vẻ nó cũng có tác dụng