Bác Bạch kô dịch được à? Để em nhờ bác Aries dịch dùm nghen. :lol: Trận đấu nghẹt thở quá. VN cố lên... :mrgreen:
Theo em biết đội tuyển VN cũng đã từng có một "rổ" cầu thủ "Tây": Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Kesley Huỳnh, Phan Văn Santos... và một chú 90% Tây, 10% ta là Ludovic Casset. Tất cả các cầu thủ này đều đã từng được gọi vào đội thuyển Việt Nam, có điều chưa tham gia giải chính thức nào mà chỉ là các trận giao hữu và các giải giao hữu. Có điều vì nhiều lý do trong đó có chuyên môn nên chưa được sử dụng mà thôi. Dù sao đội tuyển VN ta cũng đã vượt được qua vòng bảng! :mrgreen:
HLV Sing kêu ta câu giờ mà quên là Sing còn câu giờ từ...hiệp 1 (nên tay thủ môn bị thẻ vàng). VN đã thắng nhưng xem hàng công mình đá cứ mong manh làm sao, hai trung vệ cũng mong manh làm sao?
Thì cũng giống như Mr Tô chê HLV Phi dùng cầu thủ gốc Philipines lai Âu thôi. "Kém sinh lèm nhèm" bác ợ!
Nếu thêm vài phút nữa sợ VN không giữ được khung thành. Dù sao chúng ta cũng thắng và bàn thắng là quá đẹp.
Chúc mừng đội tuyển việt nam. sướng quá mai lại được "nghe báo chí chửi :lol: " hehehe cái ông Tô này là nhất.
Ông Tô chơi chữ kinh quá chị Bạch nhỉ. Em hiểu là: "Chúng mày có thể phải tin" (dù đó là điều không muốn tin) :mrgreen: Em thấy thắng thua méo thành vấn đề, quan trọng vui là chính, đá tưng bừng & chơi đẹp là được. Dẫu sao cũng chúc mừng ĐTVN.
Một trận cầu nghẹt thở ,đứng tim đúng nghĩa, nói thật với các bác, nói tới bóng đá VN em không bao giớ muốn tham gia nhưng cái máu bóng đá trong người cứ cuốn em theo, mình là người VN mà ,cầu chúc cho tuyển VN nâng cao chiếc cúp một lần nữa.
Thế là vô tứ kết rùi.Trận này em thấy thủ môn chơi hay nhất,chú Vũ Phong làm được quả cũng thuộc dạng có trình. Hôm qua nghe mấy bác trên hàng VIP nói hội roanh nghiệp VN quyết định mở kho dự trữ,tặng cho VP 1 khúc gỗ lũa và thủ môn Tấn Trường nhà ta nguyên 1 bộ tứ linh,xin chúc mừng 2 chú,phen này X6 hay Q7 đều muỗi nhé!
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam được vào bán kết. Hoan hô thủ môn Tấn Trường, hôm qua HS mà bắt thì không biết thế nào. Như Thành 2 trận vừa rồi đá hời hợt quá, em không hiểu đá kiểu gì nữa.
xem trận bóng đá thắng kiểu ngẹt thở này mới đã... phải nói là quá đã... KHông hiểu sao các đội bóng khác nó âu hóa hết mà VN mình k chịu nhỉ...
Em nghĩ là ngoài lý do chuyên môn, còn lý do tế nhị nữa là nếu có mấy chú Tây vào thì...các cầu thủ khó bảo nhau khi cần thiết lắm, nên các cầu thủ ta sẽ cô lập, các chú tây thử việc đều out hết?
đúng là chữ với chả nghĩa... 4 chữ này viết thành 2 hàng hay là 1 câu chị bạch ui ? :wink: sao em thấy cụm từ " ...WE CAN... " giống slogan bầu cử tổng thống Mỹ đợt rồi quá :mrgreen: công bằng mà nói thì đội tuyển VN thắng.... là do... Sing đá quá tệ. hãy nhìn cặp trung vệ ta mắc lỗi là biết. may mà ta có 1 thủ môn chơi hiệu quả và lăn xả
Bác nói đúng. Trung vệ Như Thành chơi yếu nhất ở hàng thủ, biếu cho tiền đạo Singapore hai cơ hội nhưng họ dở quá nên chấp nhận thua thôi. Lỗi của Trọng Hoàng còn đáng trách hơn. Hôm qua mà tuyển VN bị gỡ hòa anh này sẽ mệt đây.
Viết thành 2 hàng bác ạ. Khẩu hiệu "we can" dùng khá phổ biến trong lĩnh vực thể thao chứ không riêng gì chính trị. Chẳng hạn cổ động viên các nước xung quanh ta rất hay dùng: Malaysia can, Phils can...Còn CĐV Việt Nam thì hơi đặc biệt, chưa bao giờ dùng từ VIE CAN mà lại thích sử dụng các bài nhạc đỏ để cổ động :mrgreen: Em có chụp lại cái bảng đó bằng ĐT. Nhưng vì lý do tế nhị nên đợi đến lúc nào ĐT vô địch thì em sẽ pót lên hầu các bác
Em vẫn đánh giá cao Như Thành ở tài năng và sự tỉnh táo nhưng ghét nhất là thái độ thi đấu, cứ lững thững lừng chừng đôi khi có vẻ hơi kiêu ngạo , không phải là mẫu trung vệ cần mẫn . Nhìn chung tật nhiều hơn tài . E cũng đồng ý với quan điểm của bác xxx nào đó , Hồng Sơn đã hết động lực thi đấu . Tấn Trường trong giai đoạn này sẽ phù hợp hơn vì khát khao thi đấu cho đội hình tuyển VN chứ ko chỉ dừng lại ở đội hình olympic . Vũ Phong, Thành Lương như thường lệ đá rất máu lửa . Anh Đức thể hiện rõ sự lúng túng và non kinh nghiệm chưa phải là mẫu tiền đạo chớp thời cơ tốt, chân cứng như chân gỗ . Ở AFF lần này chắc nếu được lên ngôi lần nữa Việt Nam lại dựa vào sự ghi bàn của hàng tiền vệ thôi . báo đài nổ từ hôm qua đến giờ kinh quá . Khi thắng người ta được quyền tự hào về mọi thứ
baothien wrote: Bác nói đúng. Trung vệ Như Thành chơi yếu nhất ở hàng thủ, biếu cho tiền đạo Singapore hai cơ hội nhưng họ dở quá nên chấp nhận thua thôi. Lỗi của Trọng Hoàng còn đáng trách hơn. Hôm qua mà tuyển VN bị gỡ hòa anh này sẽ mệt đây.[/quote] Ngồi coi hai pha phạm lỗi của Trọng Hoàng dẫn đến chiếc thẻ đỏ mà đặt dấu hỏi lớn vì hai tình huống chẳng có gì nguy hiểm mà vào bóng thô bạo như vậy? May là VN không thua.Những phút cuối bị Sing ép hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài.