Ko. Trong mấy trận qua ông Tô hoàn toàn không dùng võ đấy. Hôm qua 60 phút đầu chúng ta đa tổng lực và có nhường một chút sân cho đội bạn để kéo đội bạn lên. Nếu đá phản công là phải nhường phần lớn sân cho đội bạn theo kiểu của Phi hôm trước
:lol: :lol: :lol: Dưng mà bác ơi bàn thắng của ta hôm qua cũng đến từ pha phản công ạ. Thôi dẫu sao thì cũng chiến thắng cứ vui đi đã. Thôi thì lấy chút vui chộp giật để làm niềm vui vậy. Còn lại phụ thuộc vào 11 ông trên sân các ông ý có lấy danh dự ra mà đá hay không thì chỉ có các ông với trời biết ạ. VFF chỉ ngồi khóc dòng thôi. :mrgreen:
Từ "ao làng " mới nghe thì thấy hay hay, nhưng càng ngày càng dùng riết đâm ra nghe nhàm chán các bác nhỉ ?!
Thằng Như Thành em nghi nó bán độ lắm... trước nó dính rồi nhưng nó có tài lên lại dùng nó nhưng cái cách nó đá hôm qua thì quả thật như đùa
khoai ta đồn là vé trận cuối ế quá, bán độ trận đã với Phi để tạo kịch tính cho trận cuối, thế là vé trận Sinh đang 50K, cho tặng thoải mái tự nhiên vọt lên hơn 1M, các bên đều hỷ hả
Đang tập cho các cháu nó có thói quen uống sữa từ bé bác ạ Sữa...1 phần tất yếu để nâng cao thể chất :lol: Chúc mừng Việt Nam , chiến thắng mong manh và thót tim quá các bác nhể..
Em nghĩ HV nào chả mắc lỗi, kết luận của các bác về "Rio của VN" là hơi vội :lol: . Rio xịn với Vidic còn đá chuyệc choạc 1 số trận nữa là. Canavaro đẹp trai đá giỏi là thế mà là chuyên gia mắc sai lầm ở Real sau khi anh đoạt QBV năm 2006. Đá HV khó lắm. :lol: Việt Nam cố lên!
Tán thành ý kiến của cụ Mai cờ Đá hậu vệ công nhận khó...khó nhất là khâu đeo bám... Có bóng trong chân múa may thì dễ nhưng mệt nhất là cái công đoạn...chạy theo người khác :lol: Ngày xưa cụ Mai cờ đá hậu vệ à ??? Hôm qua em say quá nên chẳng biết ai thắng...sáng nay đọc báo mới biết Việt Nam thắng , thảo nào tối qua đoạn đường từ quán nhậu về nhà đông người thế...em cũng nghi nghi rồi mà cứ nghĩ là dân họ đi chơi Noel :lol:
Dạ không bác Hun00. Xưa em thích Platini nên đá kiểu tiền vệ công từ nhỏ. Nhưng giải nghệ sớm vì đá bóng gôn tôm ở đường nhựa, vê vê dứ dứ quả bóng kiểu Zidane nhưng trình chưa tới nên trơn bị té sái tay . Em giải nghệ năm 22 tuổi và trở thành HLV lứa U5 ở làng. :lol:
Bác mike và baohun nói chính xác ! Đá hậu vệ cực khó, những vị trí khác trên hàng công có thể mắc lỗi và ít ai để ý nhưng hậu vệ và thủ môn thì ..... đừng bao giờ vì luôn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Nếu so sánh Long Giang và Như Thành thì về mọi mặt như chuyên môn, thể hình..... LG không thể bằng được. Em rất thích Như Thành đá, một lối đá khôn khéo và đầu óc kiểu Rio. Thú thực là em cũng may mắn có lần đá phủi với Như Thành (thời gian bị treo giò) nhìn cậu ấy đá nhẹ nhàng, hoa mỹ nhưng lại rất hiệu quả thì không thể chê được.... Em thì khoái đá ở vị trí tiền đạo nhất, có sút hỏng cũng ít ai trách :lol: Như Anh Đức sút ra ngoài ở tình huống cách gôn có 2m trong trận Phil, có ai trách đâu :lol:
Trình Phủi với Tuyển nó là khác nhau xa lắm đấy bác Mission ạ, kiểu như MANU đá với 1 đội giải hạng 5 ở Anh ý. Hồi học cấp 3 đội tuyển trường em bị lứa U15 Thể Công nó đá cho tối mặt tối mũi về mới biết ngấm bài của Trần Lập "Đường vươn tới đỉnh vinh quang". Còn xa lắm... :lol:
vn thắng là điều ai cũng mừng, nhưng lại lo hoài chẳng biết tương lai ra sao nếu mầm non bóng đá vn (nhất là xứ Nghệ) làm những việc kiểu như chủ mưu cạy ATM trộm tiền vậy Thời gian quá khứ chưa lâu, toàn danh thủ NA dính bán độ, thử hỏi trên lý thuyết vừa thắng trận SING này xong ai bảo đảm VN sẽ thắng tiếp khi đầu óc cứ thấy đạn ném ào ào vào cửa VN? thắng tỉ số cao trên đất Mã hơi khó à, vậy logic sẽ như thế nào dễ suy luận quá. Nhớ lại thời hào hùng xưa, Thế Anh, Cao Cường, Trọng Giáp, Tam Lang, Cù Sinh Cù Hè, Tư Ngôn, ..... đó mới đích thực là bóng đá. Khó lòng trở lại được tầm mức này. Sau đó Lã Xuân Thắng xuất hiện .... huhuhu, ta chỉ nên xem CL thôi.
Vế một bác viết ở trên em hoàn toàn đồng ý. Nhưng vế hai thì khác bác ạ. Thôi thì thời nào thế đấy bác ạ. Cứ cho là lúc đấy là đỉnh cao của mình đi thắng Câu lạc bộ của Liên xô hòa được đội tuyển của Triều tiên. Nhưng đó là dĩ vãng xa vời. Xa lâu rồi :lol: Thời của bác Thế Anh, Cao Cường niềm vui là sống bằng bóng đá. Ngày nay thì cầu thủ trước tiên là nghĩ đền tiền sau đó mới nghĩ đến đá bóng.
Em đồng ý vế hai của bác. Denilson kô sang Hải Phòng vì thành phố cảng mà nhìn thấy tiền mới sang đá được vài trận rồi chuồn mất. Cầu thủ hết đát hay còn đát thì đầu tiên phải là tiền đâu. Âu cũng là lẽ thường tình. :lol:
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/12/3BA24022/ đấy là mầm non tương lai cho bóng đá VN. hãy xem các cầu thủ nổi danh nước ngoài họ luyện tập công phu, vất vả ra sao và hãy xem các mầm non chúng ta làm gì. tiêu cực đây không phải là cá biệt, nó cũng không phản ảnh tất cả các cầu thủ. nhưng nó làm cho người ta phải suy nghĩ. có lúc người hâm mộ chán lắm với BĐ nước nhà. may mà có các giải khu vực để người dân xem và cổ vũ. hãy xem các giải đấu có bao nhiêu người đi xem.... em đã từng đi offline với một số cầu thủ chuyên nghiệp và HLV của họ ... em chỉ nói 1 câu : không có lần gặp thứ 2. vì quá nản.
Đệ tử chân truyền nhà anh Thắng,anh Quyến..v..v.. hay có khi cả anh Sơn,anh Hoàng.. nữa đây mà.Nhớn lên ko bán độ mới lạ. Cục diện còn 4 đội các bác nhỉ,Indo chắc vào CK rồi,Phi ko thể lại được mà cả 2 trận đều đá ở jakarta luôn.Anh Indo này tháng cả 3 trận vòng bảng,thắng nốt 2 trận bán kết nữa hehe..thế ko thua trận nào à?Có.Thua mỗi trận chung kết gặp Việt nam hehe..vòng đi hòa vòng về chết ở Mỹ Đình nhé. Nhưng trước mắt tập trung giả quyết Mã lai đã,ko để như trận CK Seagam vừa rồi được,thua trong nghi ngờ.Mong bác Tô thẳng tay loại bỏ bọn bố láo trong đội tuyển cho bà con nhờ.
có bác nào đó nói ở trên, gặp mình loại luôn Như Thành ra. Cỡ Rio Ferdinand mà AF còn loại khỏi vài trận, chuyển luôn băng captain cho Vidic chỉ vì chuyên môn hơi kém. Như Thành còn cái tôi, đá kiểu nghệ sỹ thì ra ngoài mà xem đàn em nó đá. Mà đá thì cứ phiêu lưu kiểu Gallas, Arsenal tống khứ ngay. Bác tqanh nói quá đúng, hãy xem tấm gương Adriano thì rõ. Thế hệ Bđ vn ngày nay chỉ cần vô địch ao làng là tiền tỷ rót vào, ăn chơi nhảy múa tưng bừng, chứ đâu dại gì phấn đấu đá Asian cup hay vòng loại World cup làm chi, chắc thua mà còn bị chửi. Suy cho cùng, người hâm mộ cuồng tín (chứ ko phải cuồng nhiệt) và cuồng dại + ý muốn ăn xổi của LĐ đã làm hư mấy đời BđVN.
mình khâm phục 2 nước này: Thổ & Israel. Họ thừa sức và dư quyền đá ở châu Á, nhưng vẫn chấp nhận phận dưới mà xin đá ở châu Âu. Các bác thấy từ 1960 đến 2002, Thổ đã vươn lên thành hạng 3 thế giới. Còn Israel đã thành thế lực đáng gờm cả cúp CL lẫn Euro & world cup. Mà Thổ thì cũng hâm mộ cuồng nhiệt như vn có khác gì đâu, cũng chảo lửa, .... MU sang mà còn ngán ngẩm. Họ đâu thèm cái danh xưng vô địch biển Đen mà làm gì
Bác có cực đoan quá kô? Vidic sợ Torres lắm vì đá là cóng, là phạm lỗi hoặc thẻ đỏ và ngớ ngẩn gây lỗi thì trao băng đội trưởng cho ai đây? :lol: :lol: . Nói thì dễ nhưng vào sân mà đá mới biết được cả nước may ra có được 20 cầu thủ tốt nhất để vào Tuyển.
@Mike: bác là Rooney mà lại nói Vidic sợ Tores :? Tores cũng lúc hay lúc dở mà thôi, còn Vidic lúc ko có support tốt từ hàng thủ & tiền vệ thì lóng cóng là phải rồi. Bác phải đổi nick là Wayne mới đúng hình avatar :lol: Mình cần phải nghĩ làm sao để lúc nào cũng có 20-40 good players để tham gia, chứ mà nghĩ khi nào cần cầu thủ thì cứ Google rồi than không tìm đủ số cần thì chết. HUHU tới đây lại gặp thượng tầng (mà chuyên làm những chuyện hạ ...) rồi
Cần phải xác định rõ " bọn bố láo " trong đội tuyển là những ai chứ cứ nếu thẳng tay nhắm mắt đuổi thì có lẽ tuyển chỉ còn lại....THỦ MÔN TẤN TRƯỜNG & ÔNG TÔ