xem trên LCD càng to càng sướng, và phải bật Star Sport để tránh "nhiễu". Kỳ này chắc LCD & Plasma lên giá quá, dại gì bay ra bay vào, mua vé chỉ tổ cho bọn nó làm giàu. Ở nhà sướng hơn, có đầy đủ snack, giò, chả, nem, kim chi, và nhất là đầy đủ vang, cognac, và cả champagne khi cần mừng chiến thắng :lol: kỳ này nhất định vừa xem vừa ghi lại những cảnh thay người, tiếp nước uống, v.v... để thấy có gì khả nghi không :roll:
StarSports Vũ Phong gi bàn chậm hơn 5 giây so với VTV2. Kô khéo xem Starsports do chậm bị thủ môn nó phá bóng bằng chân thì hòa 0-0 thì nhiều bác ở nhà rồi vì làm gì còn cơ hội đi Malay? :lol: :lol:
Em nghĩ chừng nào bóng đá VN còn dùng tiền tỷ thưởng để mong thành công thì... còn thất bại! Đá vì tiền thì chả có tiền nào nhiều bằng tiền bán độ!
VN mà xin gia nhập được liên đoàn Châu Âu em mà chủ tịch Liên đoàn em cũng dám xin gia nhập lắm ! Đá với đội mạnh nhanh lên chân lắm.
Không tiền thì sao sống được bác ??? Cầu thủ bây giờ kể cả màu áo quốc gia cũng phải nuôi vợ nuôi con , đời cầu thủ ngắn lắm , nếu có lỡ dính chân thương thì chỉ biết ăn bám gia đình thôi chứ ngoài đá bóng họ có biết làm gì đâu . Không thưởng tiền tỷ mới dễ sinh tiêu cực chứ bác . Quan trọng nhất vẫn là chính cá nhân , đạo đức của cầu thủ thôi . Cuộc sống 2 mặt và bóng đá cũng thế , có cầu thủ này cầu thủ kia . Đội bóng ít sâu thì ít tiêu cực nhiều sâu thì thành...đội sâu Mặt nào nổi trội thì mặt đó sẽ phát huy thôi chứ mà cứ đói nghèo rồi bảo đá vì màu cờ sắc áo thì không ai lên tuyển hết , đá cho CLB chả sướng hơn sao .
Đúng là tiền quan trọng cho cầu thủ lắm, nhưng người vn, nhất là LĐ LĐBĐVN và doanh nghiệp là nguyên nhân chính làm đổ vỡ mặt đạo đức của player. Vì tiền mà họ đầu tư, có khi là tiền ... thuế họ đâu tiếc, có khi họ giàu nhanh bất thường nên cũng ko thấy tiếc, và họ chẳng thèm biết đến hiệu quả đầu tư nữa. VN & BĐVN là nghèo rớt mồng tơi, mà hễ mở miệng là tiền tỷ.
Tiền thưởng trông thế chứ chia về đến anh đá cũng không mấy đâu bác ơi, nó cũng phải chia chác nhiều việc lắm. Em không nói tới tiêu cực nhưng ngoài 22 ông đăng ký đá thì còn vài chục con người khác đi lo hậu cần, rồi các đơn vị quản lý... phức tạp. Tây nó mà bán đc độ thì nó cũng bán. Vì xã hội nó quá minh bạch nên cầu thủ, ngoài vấn đề phẩm chất đạo đức ra, họ ko dám làm bậy. Thu nhập từ quảng cáo là rất lớn nên một anh cầu thủ nổi tiếng mà bán độ lấy chục triệu đô là toi cả sự nghiệp luôn, mãn kiếp không ngóc lên đc. Họ không dám đánh đổi. Mình thì nó khác xa, chưa kể trình độ nhiều cầu thủ cũng hạn chế. Cái việc hạn chế này cũng ko hoàn toàn đáng trách vì hoàn cảnh nó vậy, như Văn Qxxxx thiệt nhiều hơn đc.
Em nói thực là nếu em được "thiệt" như VQ mà em cũng tình nguyện chịu thiệt Bác cứ nhìn lại xem các "tài năng" của chúng ta ở đẳng cấp nào và cuộc sống kinh tế của các "tài năng" đó thì sẽ thấy ngay là thiệt hay không ạ Trước đây em cũng có lần được gặp một ngôi sao (sao nhỏ thôi nhưng cũng được gọi là sao ạ) của CA TP HCM cũ... và sau lần gặp đó thì em thấy như bác nào đã nói ở trên: Không có lần thứ 2!
Bác nói chuẩn. Tiền bác khiến người ta hư hỏng, em thấy các môn khác đâu có tiêu cực kiểu đó đâu mặc dù họ "nghèo" hơn rất nhiều so với bóng đá. Nói chung UB TDTTQG, LĐBĐ VN, người hâm mộ, xã hội... dùng đồng tiền để đổ vào bóng đá quá nhiều và quá nuông chiều bóng đá và điều đó khiến tất cả trở nên hư hỏng và khó chữa. Nó ăn sâu vào xương tủy của tất cả các thành phần liên quan đến bóng đá.
Mấy bác ấy đổ tiền vào bóng đá thì ko đáng sợ Bác ợ, em chỉ sợ mấy ông công dân cá độ đổ vào thì mới sinh lắm chuyện. Ko biết thực sự hồi VQ và cộng sự bán được bao nhiêu các Bác nhỉ?