hehe, mình đã nghĩ thế rồi,vn cửa dưới thì may ra. Bàn thứ hai thấy cả 2 thằmh trung vệ ko quyêt liệt & thủ môn có mùi. Thậy may mình chỉ xem được có 15 phút của bàn thứ 2. Có thể final score 2-0 :lol:
Thua toàn tập các Bác nhỉ, Tấn Trường đốt sạch những gì cậu ta làm được trong trận đá với Sing, lượt về có khi HS lại đc bắt? Thầy Tô thua lão gầy kia rồi...
Hy vọng chi để rồi 7vọng bác! Với cái ao trũng ĐNA này thì có ngày Campuchia vô địch cũng chẳng là chuyện lạ. :lol:
Lại cái màn đổ thừa yếu tố tâm lý trên sân khách thôi, chuyện này xưa như trái đất... :lol: :mrgreen: Nhưng cũng nhờ vậy mà đêm nay tình hình an toàn giao thông được cải thiện... :twisted:
VN đã trở về với đúng đẳng cấp của mình: không thiếu cá nhân tài năng (so với tất cả "anh tài" trong cái "ao" ĐNÁ) nhưng lại có một đội tuyển thiếu cá tính, một HLV thụ động và "trình kém" :mrgreen: . Chúc mừng một Mã Lai chơi gần như không có ngôi sao nhưng rất đồng đội và khoa học.
CSGT ngồi buồn, Bệnh viện đóng cửa, cả nước được yên giấc chỉ có mấy bác vnavers vẫn loay hoay cắm rút :lol:
Mình thua về căn bản, đó là THỂ LỰC, anh malay như một amp thô ráp nhưng đủ công suất, còn đội việt nam như một anh 300B đang phải kéo đôi loa "AFF cup" độ nhạy thấp. Trông cầu thủ mình như mấy anh đói thuốc, trước cầu thủ malay cường lực.
Không biết Mr.Tô hôm nay đổ lỗi cho cái gì? Hôm nay Mã Lai không phòng ngự, không có cầu thủ "nước ngoài" nào và tuổi đời cũng ngang ngửa với VN. Vậy đổ lỗi cho cái gì đây?
Bác đừng đổ cho thể lưc, nếu cứ khỏe mà thắng thì mấy bác châu phi chắc vô địch thế giới "liên toọc". :mrgreen:
Tại vì hôm nay nhà cái ra kèo Việt Nam đá sân khách, mà dám chấp thằng Malay đồng banh, hòa thua nửa tiền. Mà dân số Việt Nam thì gấp 3 lần thằng Malay, dân Việt Nam máu cá độ hơn, yêu bóng đá hơn thằng Malay. Thế nên hôm nay đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thua cũng ko có gì là lạ :lol:
Tuyển Việt nam yêu của chúng ta thua 2-0. Mã lai ghi 3 bàn, 2 bàn thắng và một bàn đá vào đài phát thanh của ta. Rách cả màng loa. Ngày mai báo đài tha hồ tung hô! :twisted: :mrgreen: :evil:
Em thì nghĩ là chiến thuật của ông " Tô" không được ổn cho lắm, trong khi mất người, cầu thủ trấn thương, đá trên sân khách, thời tiết thì nắng nóng mà lại chơi tấn công tổng lực, các cầu thủ xuống sức trông thấy cộng với phong độ" chói sáng" của Tấn Trường. Tiếc cho các cổ động viên sang Malaysia cổ vũ cho tuyển VN.
Ôh hay! đã ...đổ thừa từ sáng nay rùi cơ mà! Khó cho Vn là mất 2 chú trận này: 1 lọi giò+ 1 thẻ đỏ trận trước :lol:
Phải là ampli trước bác ạ, sau đó em mới so sánh công suất, em nói thế mong bác hiểu; chẳng phải thấy đội mình thua rồi tát nước theo mưa, em thấy đau vì mình thua trận này thì ít, đau vì thiếu thể lực để chơi mới bất lực, thể lực là cái không xây dựng được trong ngày một ngày hai đâu bác. Nhớ lại hôm thắng singapore, em rất vui, nhưng đoạn cuối thì đúng là đội mình kiệt quệ, cho vài phút nữa thì chắc cũng thủng lưới. Vì vậy buồn hơn là đáng phải buồn.