Đội tuyển Việt Nam trên mọi nẻo đường !!!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by SixL6, 5/12/08.

  1. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Nếu lần này ôm Cup được thưởng bao nhiêu các bác nhỉ? Mồi treo chưa?
     
  2. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bác đừng suy bụng ta ra bụng người. Từ đầu giải này em đã muốn VN thua, để sa thải HLV "trình kém" ăn mức lương khủng khiếp :( , để dành tiền làm việc khác có ích hơn cho XH.
     
  3. danchoi7x

    danchoi7x Approved Member

    Joined:
    24/8/10
    Messages:
    22
    Likes Received:
    0
    Có rồi đấy :eek: Tiền "TỶ" cơ :lol: nhưng kết cục thì "vưỡn" THuA :twisted:
     
  4. Quangbh

    Quangbh Advanced Member

    Joined:
    23/9/08
    Messages:
    1.940
    Likes Received:
    278
    Đội chơi dở ít hơn ( thể lực tốt hơn)đã thắng đội chơi dở nhiều hơn (thể lực không đảm bảo-xuống sức nhanh ở hiệp 2 ).
    Nhưng còn nước còn tát, không biết tát chừng nào mới hết nước :lol: .
     
  5. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Em coi mà cứ muốn chửi thề,có vài thay đổi thôi mà đá không còn thấy đâu là tuyển.
    Mất bóng liên tục, sút thì yếu xìu chạy thì không nổi.
    Mà Malaysia nó cũng có hay gì đâu chứ.
     
  6. ngango

    ngango Advanced Member

    Joined:
    22/10/10
    Messages:
    64
    Likes Received:
    1
    Phải là ampli trước bác ạ, sau đó em mới so sánh công suất, em nói thế mong bác hiểu; chẳng phải thấy đội mình thua rồi tát nước theo mưa, em thấy đau vì mình thua trận này thì ít, đau vì thiếu thể lực để chơi mới bất lực, thể lực là cái không xây dựng được trong ngày một ngày hai đâu bác. Nhớ lại hôm thắng singapore, em rất vui, nhưng đoạn cuối thì đúng là đội mình kiệt quệ, cho vài phút nữa thì chắc cũng thủng lưới. Vì vậy buồn hơn là đáng phải buồn.[/quote]
    Bác đừng suy bụng ta ra bụng người. Từ đầu giải này em đã muốn VN thua, để sa thải HLV "trình kém" ăn mức lương khủng khiếp :( , để dành tiền làm việc khác có ích hơn cho XH.không hiểu bác nói gì, nhưng riêng câu "không suy bụng ta ra bụng người" đã thấy có vấn đề, 99% là phải làm như vậy đấy bác ạ, mình ăn no là muốn ị thì thiên hạ chắc cũng vậy. Nói vui thôi bác bỏ qua, em lướt đơi :D
     
  7. tochau

    tochau Advanced Member

    Joined:
    18/1/06
    Messages:
    157
    Likes Received:
    0
    Đúng vậy, thật ra cơ hội cho tuyển VN nhiều hơn Mã lai, nhưng không tận dụng được, và phải đã nhận kết cục như vậy.
     
  8. Rafael Xaviet

    Rafael Xaviet Advanced Member

    Joined:
    29/10/09
    Messages:
    70
    Likes Received:
    0
    Malay không có bài vở gì ghê gớm cả mà do VN đá quá dở, khu trung tuyến không cầm được bóng, Captain Minh Phương chuyền bậy và sút hỏng liên tục, không hiểu sao vẫn đá từ đầu tới cuối. Các cầu thủ tấn công thì không thấy mặt nhau. Hậu vệ thì bị qua mặt và tranh chấp toàn thua nói túm lại là rời rạc và mơ ngủ ---> 2-0 xứng đáng. :evil:
     
  9. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Đúng rồi,trận này mình thua trên thế thắng bác ạ!!! :D
     
  10. tochau

    tochau Advanced Member

    Joined:
    18/1/06
    Messages:
    157
    Likes Received:
    0
    Nhưng càng đá càng chán, về cuối chỉ thấy phá bóng lung tung, không thấy đội hình đâu cả.
    Hay là lại có "vấn đề" hả các bác.
     
  11. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    Sai lầm cơ bản về chiến thuật, chẳng biết mình lại càng không biết người. Thua Philippines còn đổ cho không lường trước được đối thủ. Mã lay là một đội bóng tầm thường nhưng họ hơn Việt nam ở chỗ biết "lựa cơm mà gắp mắm" đằng này việt nam coi như chấp đội bạn về chiến thuật. Các tuyến đá rời rạc. Cầm bóng quá rườm rà. Hậu vệ đá như mơ ngủ. Trong một ngày tấn trường thi đấu xuất sắc đội chúng ta đã cố gắng chỉ thua hai quả. "EM DỰ RẰNG VỀ SÂN MỸ ĐÌNH CŨNG NGẢI CỨU". Đau quá. chẳng ai đánh mà em cứ thấy đau. chẳng ai rắc hạt tiêu vào mũi mà em thấy cay :roll: :oops:
     
  12. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em thấy bình thường, đỡ kẹt xe, tránh tai nạn và tung hứng hô hào, VN vô địch. Đá kém thì thua, lần sau rút kinh nghiệm. Thua thì kô nên đổ tại cái gì hết. Dù sao cũng hy vọng trận Mỹ Đình và quên trận này đi. :lol:
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    Em thấy mình thua có lẽ là do lực lượng CĐV tuy đông nhưng hô hào kém quá do say máy bay. Chuyên cơ thuê riêng của Vàng Anh bay hơi xóc nên anh em mất sức.
    Lượt về trên sân nhà ấy à. You will know my hands!!!!! :mrgreen:
     
  14. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    Tặng bác mike nè. e nghĩ mỹ đình chắc cũng khó cho VN
     

    Attached Files:

  15. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Lỡ VN thắng 3-0 hay 4-1 ở Mỹ Đình bác có ra đường hô "VN vô địch" kô? :lol:
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    Phủi phui cái nhà bác này. Nhỡ đâu thắng thật thì chết.... :mrgreen:
     
  17. Quạt

    Quạt Advanced Member

    Joined:
    11/8/10
    Messages:
    260
    Likes Received:
    1
    Em nghĩ ko có cơ nào đâu . May quá phi sang kia mà xem thì phí tiền :D
     
  18. duy quangbd2

    duy quangbd2 Advanced Member

    Joined:
    17/9/09
    Messages:
    101
    Likes Received:
    4
    Location:
    bù đăng-bình phước
    thật tiết cho đt việt nam quá,thôi hy vọng thắng lại ở sân nhà
     
  19. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    luôn là nỗi trăn trở muôn thuở của ng việt : có hay không ... ? :lol: to be or not to be nghĩa bóng
     
  20. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    Em thì không nghĩ đến bán độ trận này. nhưng cứ thấy cay cay nơi sống mũi.

    Em rất tán đồng việc trả lương cao và các điều kiện đãi ngộ tốt cho các vận động viên thể thao để họ có thể yên tâm cống hiến. Nhưng ngược lại các vân động viên họ đáp lại những người ủng hộ và yêu quý họ những thịnh tình như thế đấy. "Từ VĐV Anh Tuấn môn cử tạ cho đến đội tuyển bóng đá nam việt nam". Đội tuyển bóng đá nữ thì như con ghẻ của liên đoàn. Các vân động viên điền kinh thì "bị trù ép" không được đi tập huấn, thi đấu để nâng cao trình độ ở nước ngoài "Trong khi đó liên đoàn điền kinh việt nam đang xin trả lại kinh phí cho nhà nước" thử hỏi trách nhiệm lương tâm họ ở đâu "kết quả là điền kinh vẫn đạt huy chương bạc và huy chương đồng tại ASIAD". Cần phải sa thải các cán bộ có trách nhiệm chính ở Liên đoàn điền kinh về việc này. "Cấp tiền không biết sử dụng cũng phải phạt :lol: ".

    Trách nhiệm VFF ở đâu ???
     
  21. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Không hiểu bác nào chê Minh Phương. Đây là cầu thủ đẳng cấp nhất tuyển VN cùng với Phước Tứ hôm qua là hai cầu thủ chơi hay nhất. Malai họ chẳng yếu đâu ạ, một bài phòng thủ phản công phất bóng cho 2 thằng cánh khỏe như trâu nước là hậu vệ VN đủ mửa mật ra rồi, đá đơn giản, tranh chấp tay đôi toàn thắng, ăn cố định, cần gì phải vở gì nhiều. VN phối hợp loằng ngoằng nhưng có cơ hội nào gọi là rõ rệt đâu.
     
  22. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    106
    Cá nhân mình, 1 fan hâm mộ đội tuyển, chúng ta vẫn phải chấp nhận tỉ số như thế, nó phản ánh đúng cục diện trận đấu. Dù rất buồn khi đội nhà không thắng, nhưng bóng đá là thế, đấy là vẻ đẹp của bóng đá.

    Cơ hội vẫn còn, niềm tin vẫn còn, và mình tin là đội tuyển Việt Nam sẽ làm tròn vai trong lòng người hâm mộ.

    Cố gắng lên, chúng ta sẽ chiến thắng !
     
  23. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Chiến thắng nhưng vấn đề là thắng với tỉ số bao nhiêu :) Cánh cửa chưa đóng sập lại với tuyển Vn, mà chỉ đóng...hé :mrgreen:
     
  24. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Mã Lai chơi kiểu amply châu âu, đơn giản và hiệu quả. VN chơi kiểu amply Nhật loằng ngoằng qua nhiều khâu, lắt nhắt thiếu hiệu quả. Ông thầy Mã Lai như người chơi cứ thế thưởng thức, thiếu hiệu quả nhưng Mr.Tô "dốt" quá chả biết đường DIY lại cứ thế rung đùi tưởng hay! :D
     
  25. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em cũng kô thích ông Tô cho lắm dù ổng đã cùng đội mang về cúp vàng 2 năm trước nhưng phải nói cúp đó cũng khá may. Và từ đó đến nay dường như VN đang đi xuống, bằng chứng là thua trận bất lực trước Malay U23 ở Seagames và ông Tô chả có vẹo gì hết.
    Thôi thì chán nhưng cứ hy vọng trận lượt về nhé bác, nếu thua thì làm lại cả tuyển, thay hết. :)
     

Share This Page

Loading...