cũng chả chắc đâu báC ƠI ,ở việt nam có nhiều cái quái dị lắm .Gì chứ nếu như mà Việt nam thì cái anh ghi bàn thắng đấy đừng hòng được gọi vào tuyển nhé .Cấp câu lạc bộ thì để toàn cầu thủ ngoại nhập tịch đá ,còn đọi tuyển quốc gia thì phải thuần Việt nhé .Người Đức ngày xưa thế nào ,bây giờ họ thế nào .HỌ có cần thuần Đức ko ,VIỆT nam ta có hơn Đức ko .CẢ trận INdo chỉ có một lần thủ môn phi mắc sai lầm là tiền đạo tận dụng được ngay ,nếu cứ để cầu thủ thuần indo thì chưa chắc nhé .HIỆN nay viêt nam mình làm gì có tiền đạo nào biết tận dụng cơ hội đâu ,trận ra quân Anh đức ghi 2 bàn ca ngợi hết lời ,nhưng trong trận đó mấy lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn chẳng ai nhớ
Viêt Nam ko nhuộm màu da đội tuyển, thua còn thấy cay cú. Chứ Vn mà nhập tích một đống kiểu Philippine thì thắng chẳng thấy vui mà thua cũng chẳng thấy buồn. Bóng đá lúc thua lúc thắng là bình thường. Thắng thì bốc lên mây xanh, thua thì đổ tại các kiểu. Vui đi các bác, có gì xóa đi làm lại ván mới.
Em yêu đội tuyển cũng như bao người VN khác (như bác thôi), nhưng Mr.Tô này em chưa bao giờ thấy khâm phục. Với em Tiger cup 98 mới là năm đội tuyển VN mạnh nhất, đồng đều nhất... nhất. Ấy thế mà... về nhì. Em cũng nghĩ như bác, Mr.Tô chỉ cứng nhắc chiến thuật rồi để cầu thủ tự bơi, điều chỉnh chiến thuật rất kém, nhạy cảm chiến thuật (bắt bài đối thủ giữa trận) càng kém nữa. Nói chung như bác nói cũng không sai, chỉ ăn may là giỏi. Ấy vậy mà làm "chòe" về nước rất lâu, sang chậm hơn dự định, đánh tiếng đến T&T với lương khủng và... để mấy bác LDBĐVN giỏi tiêu tiền chùa trả mức lương "coi thường" dân nghèo VN quá!
Thật lòng mà nói nếu LĐBĐVN không ăn xổi và tin tưởng bác Rít, em tin bác Rít sxe giúp bóng đá VN tiến xa. Em rất thích lối đá tấn công đơn giản, khoa học mà bác Rít đã từng áp dụng tại VN. Tiếc rằng LĐ không đủ kiên nhẫn, hay nói đúng hơn là cái tư duy nhiệm kỳ ở VN ta nó là vậy. Chẳng cần biết tương lai con cháu ra sao, cứ "gặt" được là tốt rồi!
Thứ 1: Rít-đồ ko có duyên vô địch đâu, tuyền hạng 2 thôi Thứ 2: Rít-đồ đấu pháp dở lắm, rất dễ bị đối thủ bắt bài Thứ 3: Đồng chí này tâm lý kém, nhất là sau vụ đau tim đau thận gì đó hồi còn ở VN Thứ 4: Rít-đồ ko có uy trong tuyển với mấy em, toàn bị mấy em bật, với mấy anh ở trên thì tuyền bị ép, nhồi gà vào nên tuyển của Rít-đồ rất thập toàn đại bổ ngửa... Nói chung mình tin năm nay Indo sẽ xếp hạng 2 :lol:
các bác cứ thua là đạp người ta xuống (ông tô), rồi sau trận thắng là bắn ổng qua mây xanh. Bây giờ lại đạp xuống phát nữa :lol:
Thắng thua là chuyện bình thường các bác ơi, ai cũng như mấy bác thì Alex Ferguson và Arsene Wenger bị đuổi khỏi MU và ARS lâu rồi. MU và ARS cũng thua mấy đội chiếu dưới liểng xiểng đó thôi. Việc thắng thua phần nhiều bởi 1-2 tình huống thôi. Nếu ta được hưởng phạt đền trong tình huống của Vũ Phong thì như thế nào? Nếu Huy Hoàng đánh đầu chính xác trong tình huống cuối cùng thì ta lại có lợi thế. Bóng đá nói riêng, thể thao nói chung là vậy. Đừng nên đổ lỗi cho 1 vài cá nhân.
Xem Indo và Phi đá thì thấy cửa VN cực hẹp rồi Nếu có vé Mỹ đình trận lượt về thi bán sớm đi còn có lời
Em thì chả còn cái gọi là niềm tin vào đội tuyển, chưa nói gì đến chiến thắng. Đá bóng mà ông thầy lúc nào cũng đá bằng niềm tin. Đá hiệp 1 cho hết hơi, rồi hiệp 2 chạy bằng niềm tin. Càng đá càng dở, tội mấy bác hàng xóm, lần nào đá cũng rượu thịt đuề huề, trống cờ phất phới mà lúc nào cũng chới với...
Em đồng ý với dòng in nghiêng bên trên, nhưng dòng dưới thì em nghĩ phải xem lại :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Câu trả lời sẽ có vào tối ngày mai.
Bác nói chuẩn không phải chính. Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Em vưỡn yêu nhất Việtnam, nhì Tháilan, ba là bạn Laos ở cái vùng trũng đông nam á này. Ngày xưa ghét Sing giờ chuyển sang ghét Philippines :lol: . Philippines nên bị loại là đúng. Chứ cái kiểu ăn sổi "Nhập >2./3 đội hình về đá vẻ vang gì" thì 2-3 năm nữa Timor Leste nhập một loạt cầu thủ Brazil về đá cho nó vừa. Bóng đá dẫu sao chỉ là trò chơi. nhưng ở Việtnam thì khác. Bóng đá nó còn là nơi để cho người dân thể hiện lòng tự hào dân tộc một cách mãnh liệt nhất. Vậy nên nếu cho các cầu thủ nhập tịch thì cũng phải chọn lọc chứ không thể để Phan Văn Santos thứ 2 được. Một số người nói cho Rogerio Nguyễn "SHB Đà Nẵng" và Huỳnh Kesly vào đá thì Viêt nam chấp hết, chẳng ngại đối thủ nào ở Đông nam á cả. Em thì nghĩ khác./ Khi mà cái đầu của cầu thủ chưa thông thì đừng hy vọng vào chiến thắng.
Bóng đá vùng trũng nó thế đấy bác. Vùng cao còn nguy hiểm hơn: Figo suýt lĩnh trọn "cái đầu heo" khi quay về Barca đá trận siêu kinh điển còn gì. Có chỗ đông người là em ngại lắm... :lol:
Hic ! Không xem VN đá thì thôi . Vì màu cờ sắc áo , cứ mỗi lần để mắt tới thì lần nào cũng muốn rớt tim vì hồi hộp ! Đội tuyển gì mà chỉ toàn ăn may , chỉ toàn ... to mồm . Ngay cả ông bình luận viên trên TV trước trận đấu cũng hào hùng tuyên bố VN thắng Mã 2-0 . Chỉ tội là ổng dự đoán ... ngược . Hic !
BLV làm em cũng rất chán xem. Hổng lẽ mình hết BLV rồi hay sao, mà chuyển sang Starsports đường truyền chậm 4-5 giây cũng bực. :evil:
Thấy các báo đưa tin vé xem trận này cháy hàng rồi. Giá chợ đen lên đến 1,5 tr cửa B. Các thông tin cá độ cũng cho thấy đặt cửa VN cao hơn Mã nhiều. Em lo lắm, kiểu này VN lại thua nữa cho xem 8)
Đúng là môn thể thao vua có khác, nó làm nhiều người đau tim, vui sướng, buồn tủi, giận dữ, giàu có và cũng có người sạt nghiệp. Em thì mong sao đội tuyển VN toàn hàng nội địa thôi, thắng thua do năng lực của mình chỉ đến thế (kể cả cầu thủ, huấn luyện viên, liên đoàn vvv). Em chỉ mong sao có bóng đá sạch (kiểu như ăn rau sạch ấy :lol: ), đẹp là ok. Chúc đội tuyển Việt Nam luôn vì màu cờ sắc áo Việt Nam, Việt Nam cố lên (cố nhiều thứ nữa nhé)
Trận lược về chúng ta buộc phải thắng (2 trái )và không được để Mã ghi bàn thắng, cực khó cho chúng ta nhưng em nghĩ chúng ta đá như trận gặp Sing (hiệp 1)và phải giải quyết ngay trong hiệp 1 chí ít là phải dẫn trước 1 bàn thì hy vọng chúng ta sẽ lọt qua cửa hẹp này, hi vọng vào sự lăn xả hết mình và thật tỉnh táo của các cầu thủ chúng ta.
Em đang chế quả đèn Laser to như đèn pha để chiếu vô mắt thủ môn đội bạn :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bác tai ạ e là em cứ xúi mấy thằng nhặt bóng cứ đứng gần thằng thủ môn malay mà hô "cut goalkeeper's head" khoảng 3 thằng nhặt bóng chỉ có nhiệm vụ chửi thằng thủ môn đội bạn :lol: :lol: