Kô gì là kô thể. Hai đội bóng cùng giải ngoại hạng vậy mà MANU đập cho "Những Bông Hồng Cháy Đen" Blackburn Rovers đến 7-1 cơ mà. Em tin tưởng VN, nếu thua thì lại đứng lên làm lại. :lol:
30 phút hiệp 1 trôi qua, VN sở hữu đội hình với thể lực yếu kém , phối kết hợp lập cập, đang loay hoay với hy vọng chiến thắng :twisted:
Work smart not Work hard, em thấy mấy chú nhà mình đang work hard quá, cần một chú ngựa thành troy :evil: :mrgreen:
em hoàn toàn nhất trí với bác Musique ở điểm này, VN cày hùng hục suốt 90 phút chẳng đem lại kết quả gì, họ chỉ cần 1 đến 2 cơ hội đủ để làm nên chuyện. Ví như Philippine - Vietnam ai làm gì ai????
VN-Malaysia 2-0.Nhiệm vụ bất khả thi. Malaysia đâu kém chúng ta mà em thấy ngược lại,họ đang ở thế thượng phong nên phải đá vậy thôi. Mong có điều thần kỳ ở hiệp 2.
Quang Hải vào quấy rối, kiếm phạt đền thôi :wink: Kiểu đá cù nhầy của thằng Mã-lai này, câu bổng chắc chờ đến mùa quýt
Hic Thẻ đỏ cho thành lương rồi. Hic cơ hộ gần hết rồi Nghe bác nói cứ như VN là Man vô địch C1 năm 98 ấy. Man thắng bayern một cách nghẹn thở Hy vọng tiếp vậy Buồn quá
Các Bác được xem bóng đá sướng rồi. Em ngồi 1 mình ở sân bay nhai cơm hộp. Nghe tiếng cổ vũ từ xa. hix hix. Hy vọng tối nay ko có đua xe, để em còn về nhà bình yên nghe nhạc.