VN đá hay hơn nhưng cách đá xxx hơn Malay đá dở hơn nhưng chọn cách đá khôn hơn VN thể lực yếu và có 1 cái đầu nóng Malay khỏe hơn và đầu lạnh hơn Calisto quá khinh địch dẫn đến thua cả Philipin lẫn Malay Rajagobal đã nghiên cứu rất kỹ Calisto để có đối sách với VN Xem VN đá với Malay cứ như húc đầu vào tường, lại zú khí đá 1 lứa khác thôi, ăn xổi nó wen rồi :lol:
Đi tắt đón đầu bác ạ, tức là đi đường hẻm xong phi ra Highway cắt ngang chứ cứ highway mà phi như nhau có mà đứt sớm :lol:
Tâm phục khẩu phục! Malaisia thắng là điều đương nhiên, vì họ biết họ là là ai và họ cần làm gì - That's all! Who they are & what they want?
có thời gian em rất tiêu cực với BDDVN, nhưng rồi ko giải nào là ko cổ vũ và mong VN chiến thắng. theo kinh nghiệm xem BĐ và một số năm được ăn tập chuyên nghiệp, em cho rằng giải này Cầu thủ đá hay. sau rất nhiều thế hệ lại có một lứa cầu thủ khá đồng đều. em suy nghĩ cũng giống bác, từ đầu giải đến trận cuối cùng tính hợp lý trong đấu pháp của T. VN rất ko hợp lý. chúng ta hay nhưng lại yếu, chúng ta cần chủ động thì lại bị động..................... và rất nhiều điều bất hợp lý, điều này thầy Tô cần xem xét lại. nhìn cầu thủ thi đấu trận này em rất thông cảm và tiếc cho công sức của anh em.
Việt Thắng vào sân là kô hợp lý = Anh Đức. Thôi, VN thua rồi ta bày keo khác. Em vẫn tin vô tương lai sáng sủa của BĐVN.
Mịa, cái thằng giựt tít. VN có danh hiệu mới rùi các Bác: Việt Nam trở thành cựu vô địch AFF Cup :lol: http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/12/3BA24611/
Nói về nền bóng đá VN thì còn nhiều chuyện. Nhưng với 11 cầu thủ hôm nay đá và đặc biệt là 10 người còn lại, ko có gì đáng chê trách cả. Họ còn đáng được khen ngợi vì tinh thần quyết âm, kỹ thuật tốt. Ta không thắng đc cũng bởi Malay họ quyết tâm thủ hòa (phòng ngự gần như = toàn bộ số cầu thủ trên sân) và ta ko có một trình độ vượt trội để có thể kiếm đc điểm. Các cầu thủ VN giờ này cần những lời động viên hơn chê trách. Bác Tô lít ca cũng điều hành vụ này đc, hiệp hai ta đã thay đổi lối chơi và có hiệu quả hơn, tiếc rằng chưa đủ thành bàn. Ngoài ra, nếu hôm nay trọng tài nhìn nhầm màu áo, kô đuổi Thành Lương mà đuổi cầu thủ Malay là có thể ta thắng :mrgreen:
Em thì nghĩ mình bị loại là hay. Không nên ảo tưởng quá. Cứ thực lực mà chơi. Ta cứ đầu tư dần, đá chục năm nữa cho chắc chân đã, giải quyết hết tiêu cực, cầu thủ chỉ cần biết đá bóng, không cần biết đến điện thoại di động là ổn.
sau khi tuyển VN chỉ còn 10 người. em tắt ngay TV và đi hàn bo nguồn cho ampli sắp tới. chỉ có cầm mỏ hàn mới làm em dịu lòng và vui lên một chút. may mà ta không thua thêm bàn nào. may quá các bác. em có cảm giác đợt này tuyển ta không có tiền đạo nào các bác nhể. :evil:
Vậy là em sắp có Amply hả bác, ước gì tuyển VN thua vài trận nữa là bác sỹ gọi em lên SG mang aply về nghe nhỉ :lol:
Em đọc bài này trên báo, thấy tỉnh cả ngủ vì sự hài hước của nó, ngay từ cái tít báo. Thua là thua, cứ vẽ vời linh ta linh tinh. http://tuoitre.vn/Ban-doc/416486/Trong- ... -tran.html
Trận này tạm được còn thua là từ trận trước. Tiếc nuối khi đã muộn màng. Nhưng vấp ngã để đứng dậy mạnh mẽ hơn. :mrgreen:
Việt Nam bị loại... chắc chú thủ thành hôm lượt đi kiếm được căn nhà ở HN rồi :lol: Đến Peter Smichael còn mắc lỗi ngớ ngẩn... nhưng Việt Nam đá em nghi lắm... :mrgreen: Nhất là cái trận gì mấy năm trước ở Mỹ đình... thủ môn lóng ngóng để bóng bay qua đầu trong tình huống chẳng có gì nguy hiểm... Việt Nam thắng 4-3 Indo hay Malay bằng bàn thắng của Văn Quyến trong những phút cuối em chả nhớ. Túm lại là phải mạnh tay xử lý tiêu cực... làm thì làm được... nhưng các bác trên bộ có quyết tâm không?
Em đồng tình với 2 bác, VN cầu thủ tốt hơn nhưng HLV VN khinh địch, không hiểu đối thủ và trong thế trận tấn công bế tắc đã không biết cách thay đổi cho hợp lý, cứ húc đầu vào tường! HLV Mã Lai và Phi-luật-tân đều rất hiểu mình hiểu người do nghiên cứu kỹ đối thủ nên đưa ra đấu pháp chặt chẽ và hợp lý, ngoài ra trong trận đấu họ điều chỉnh thế trận rất tinh tế và hiệu quả. Xem các cầu thủ 2 đội đó đá ta có cảm giác họ thi đấu như được lập trình sẵn kể cả khi chưa có tỷ số cho đến lúc họ đã dẫn bàn và kể cả khi nâng tỷ số lên. Theo em họ đã được HLV của họ chuẩn bị rất kỹ về kỹ chiến thuật, tâm lý... Ta thua họ ở cái đầu của HLV. Em dám khẳng định Mr.Tô dù còn Huấn luyện ĐTVN hay CLB nào đó sự thành công không thể đến dễ dàng như khi cầm "Gạch" trước đây nữa. Với bóng đá VN và khu vực Mr.Tô coi như hết "bài".
Lại thêm lần nữa trắng tay Lại thêm một dịp đắng cay ra về Cúi đầu theo ngọn tiểu khê Biết đâu phong cảnh tứ bề xanh xanh Nao nao nước mắt uốn quanh Hỡi ơi bệnh cũ bỗng thành vô phương…