Trong tiếng Anh, nếu xem các chữ trong bảng chữ cái tương ứng với số tự nhiên 1, 2, 3… thì từ attack (tấn công) chỉ có tổng là 56 điểm, từ chance (cơ hội ghi bàn) có tổng 34, home (yếu tố sân nhà) có tổng 41, từ fan love (tình yêu của fan) cũng chỉ có tổng 76. Duy chỉ có từ attitude (thái độ) là có tổng là 100 tròn. Em thấy cái này đang đúng với bóng đá nam việt nam trong hiện tại. Nếu thái độ tôn trọng đối thủ thì chắc chắn việt nam vẫn chưa dừng bước.
Bác tuyên bố gần giống ông huấn luyện viên sau trận đấu vậy ! Hoan hô tinh thần lạc rang .. ý quên ! Tinh thần lạc quan của tất cả chúng ta ! Hic! ...thua trên thế...có thể thắng (?)
Không biết các bác nghĩ sao chứ em xem 02 trận bán kết với Malai thì em thấy có thắng Malai thì cũng không bước ra khỏi cái ao làng. Cái cần là sự thay đổi tầm nhìn của các vị lãnh đạo VFF chứ các bác và em thì có kêu gào hay đóng góp ý kiến thì cũng vô nghĩa. Chỉ phí tiền đóng thuế của dân thôi...và em chuyển sang xem bóng đá nước ngoài cho nó hay.
Bao giờ việc phân tích thắng thua nó khách quan 1 chút thì hy vọng sẽ nhìn ra và tự điều chỉnh mình , kiểu bình luận và phân tích như Dưng mà chúng ta thua trên thế thắng , chúng ta thi đấu đẹp mắt ,đáng ra chúng ta xứng đáng có bàn thắng nhưng ... hoặc : Bởi thua trên sân khách vì không nhận được cổ vũ cần thiết của khán giả nhà , hoặc thua bởi trên sân nhà nó trở thành áp lực lên đôi chân ... Thua vì chúng ta mới chỉ làm quen sân có vài tiếng đồng hồ ... Thua vì tập hợp các cầu thủ từ các CLB mới có mấy ngày ... Thua vì nhiều trụ cột chấn thương... Bao biện và không muốn nhìn vào thực tế rõ ràng , chưa ai đánh giá và chỉ thẳng ra rằng thua vì thể lực , về ý chí , về bản lĩnh ,về đẳng cấp cả Thầy nào cũng thế thôi nếu đám học trò quá... Áo màu gì cũng vậy , đỏ hay trắng ...tím vàng để hợp phong thủy Chiến thắng với người VN có vẻ như không chỉ ở yêu thể thao mà còn là niềm tự hào dân tộc Em lại tâm đắc với bài thơ lẩy Kiều , nó quá hay vì nó nói đúng Thôi em đi ngâm thơ đây, Vâng ,ngàn lạy cụ Nguyễn Du Lại thêm lần nữa trắng tay Lại thêm một dịp đắng cay ra về Cúi đầu theo ngọn tiểu khê Biết đâu phong cảnh tứ bề xanh xanh Nao nao nước mắt uốn quanh Hỡi ơi bệnh cũ bỗng thành vô phương…
Các bác cứ bi quan thế nào ấy chứ... Em thấy dù giải năm nay không được thành công so với giải trước nhưng nó thể hiện được hết sự cố gắng , khao khát của tuyển Việt Nam rồi ạ
Em thấy đáng khích lệ dù chưa được huy chương vàng chứ tâng lên mây xanh quả đánh đầu của Công Vinh năm nào là rất may mắn. Nhìn Minh Phương cày cuốc tuổi 30. Phước Tứ lăn xả, Tài Em cũng vậy em khâm phục ý chí. Nhưng lực bất tòng tâm, Malai khỏe hơn, có lợi thế và vậy nên có trách thì trách từ trận lượt đi kìa. Cố lên VN.
Bác Mike nói phải. Lượt đi thiệt người, thiệt sân phải chắc cái cầu hòa trước rồi mới tính chuyện thắng. Đàng này thày trò xua nhau xông lên oánh thua luôn hai trái. Có thua thì thua lấy 1 trái thôi còn dễ tính lượt về. Anh em đá thế ko trách, trách là trách "tổng đạo diễn" tính chưa hay. Chót chê Phill đá kiểu xe bus nên lượt đi chả nhẽ mình đá thế. Mình đá ghê quá làm Mã cũng oải, cuối trận vài quả đối đầu với Hồng Sơn nhưng cũng quị cả gối ko ghi đc bàn.
Công bằng mà nói em thấy thủ môn Malai bắt rất hay dù chả biết sao họ thua Indo trận mở màn. Mình tâng Hồng Sơn với Tấn Trường là vì mình là người Việt chứ thủ môn Malai bắt kô thể chê được dù đâu có cao, lối bắt hiện đại lắm, mấy quả sút vu vơ của Tấn Tài với Vũ Phong... cứ cho là trúng đích đi thì cũng chẳng có vẹo gì hết mà mấy bác BLV gào rách cả loa, TV mà đời sâu tí thì chỉ xem được hình vì loa rách chắc luôn. :mrgreen:
Thủ môn họ cũng thường thôi , mấy cú sút của cầu thủ ta thì quá tệ...chẳng qua các bố hét to quá nên nó mới trở thành...những cú sút cực kỳ nguy hiểm bác ạ Ông Tô chắc chắn sẽ...còn nhiều việc phải nói và làm trước công chúng sau giải này !
Cầu thủ hay nhất (theo em) là Thành Lương bị thẻ đỏ rồi đá cũng khó lắm. Kể cả Lương còn chắc chả làm được gì. HLV Tô lần này theo em cứng nhắc quá mức, có mỗi Vũ Phong với Lương Dị mà kô 10 phút đảo cánh 1 lần cho chân HV Malay nó xoắn quẩy đi mà cứ hùng hục đá 1 cánh từ 2 năm nay đến mức nó bắt hết cả bài rồi thì quá muộn. Dù sao cũng hy vọng mọi thứ sẽ tốt.
sướng quá các bác ơi, đi chơi Vũng tàu nắng ấm nhẹ sóng vỗ quá đã, nghỉ vào mạng mấy ngày quay lại, mới biết VN hòa. Quá sướng, y như kèo bên ngoài đã ... đồn đại :lol: :lol: Chỉ tội mấy ông stup... ra xếp hàng mua vé đen mấy triệu. Đáng đời cho tinh thần yêu H2O mù quáng, chỉ tổ làm giàu cho bọn xấu :lol:
Trên bảng tổng sắp mình vẫn trên cơ bọn Thailand hehe thế là ok rồi.Em chỉ cần thắng Thái thôi các bác ạ,những đội kia ko phải truyền kiếp nên ko buồn.
Vâng thưa bác vẻ vang nỗi gì. Hơn thái ở cái gì??????? Thái vẫn cứ là nền bóng đá số 1 khu vực ít nhất là trong hiện tại "Về lối chơi kể cả trong những lúc tối tăm nhất (AFF cup 2010) thái vẫn áp đặt lối chơi lên đối thủ". Chấp cả 2 đội vào đá chung kết cộng lại thành tích 15 năm đổ lại có bằng thái không hả bác "Số lần vô địch Seagames + AFF? bóng đá Vịt nhà mình cái thói ăn sổi quen mui rồi. cầu thủ giàu có rồi đất lắm xe hơi nhiều, chức vô địch AFF cũng có rồi + thêm truyền thông tung hô quá đà tưởng mình là nhất . là barca ĐNÁ đập nhả tý tách :lol: . phấn đấu tập luyện làm gì vô địch AFF đơn giản ý mà. thế nên khinh địch khinh từ anh phil cho đến anh mã. Thua là đúng không oan gì nữa. Giờ thì ta lại trông lại đợt mới đợi gặt lúa non :x hơi ơi bóng đá vịt của ta ơi.
mình trò chuyện nhiều người, và chắc chắn chỉ có 1 điểm tất cả mọi người đều thống nhất là: nên đuổi cổ mấy ông bình loạn viên của Đài TH, chứ đội tuyển & HLV thì không sao cả. Mình ngồi xem cũng như nó, chả có gì nguy hiểm mà hét om trời :lol: lộn chuồng bên phát thanh hay sao ấy Xem bình luận của kênh S3 khi trước của châu Phi hay chiếu English Premier League mà buồn cho vn.
Em ghét nhất cái kiểu bình loạn mà thiên vị đến 95% cho đội nhà. Hễ đội nhà là gào ỏm tỏi lên. Vừa coi vừa bực. Cái vụ bình luận trước, giữa và sau trận đấu cũng vậy, chẳng có ý nghĩa gì, cứ nói suông, gió chiều nào theo chiều ấy thôi.
Việt Nam càng vào sâu càng dở, lối đá bật tường cũng hết nhanh, không tạo được bất ngờ. Không có tiền đạo nào dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá, ít ra tạo cơ hội ăn bàn từ đá phạt cố định. Với lối đá bị bắt bài chuyền qua chuyền lại rồi mất, thì bao giờ mới thắng được!
Em thấy VN bị loại là tất yếu thôi: 1.Chiến thuật của Thầy Tô sai lầm, ở trận lượt đi quân số lỏng lẻo thế thì nên cầm hòa thôi thì lại chọn phương án tấn công với yêu cầu có bàn thắng sân khách. 2. Truyền thông thì đưa tin lên mây xanh, nhất là mấy tay BLV nói chán cẳng buồn chết. 3. Cầu thủ đá bóng thì không có đá bằng "đầu", cứ chạy hùng hục rồi truyền bóng sai tùm lum, truyền song thì đưa đồng đội vào thế mất bóng, rồi cứ cắm đầu cầm bóng vào chỗ 4-5 ông đối thủ.
Trời ơi, cậu bình lọa viên đầu trọc còn mong cho Malaisia vô địch để chứng minh cầu thủ nội hơn ngoại binh (ý chê Indo nhập cầu thủ). Đúng là VN thua nên cố vớt vát nói bậy Indo mà vô địch thì báo chí câm mồm hết chê Ritdo nhé
VN ta có nền văn minh lúa nước, suốt ngày lội ruộng bì bõm, có quen chạy trên mặt bằng như kiểu thảo nguyên đâu mà đòi đá bóng giỏi :wink: . Giá có môn thể thao nào chuyên về giẫm đạp thì VN ta vô địch là cái chắc :mrgreen:
Nếu bán độ thì may cho VN quá vì như vậy trình độ cầu thủ vẫn còn cao. Đàng này iem nghĩ có các thêm mỗi bạn 10 cái nhà chắc cũng ko đá nổi chứ đừng nói là bán :mrgreen: Sức cùng lực kiệt rồi
* Thua bởi chính cái danh " Vô địch " . Vào trận phải với tư thế nhà " Vô địch " , phải ở bề trên ,phải ăn tươi nuốt sống đối thủ ... :? Chính thất bại lần này mà lần sau không bố con thằng nào để ý Ta lại len lén " Vô địch " :lol: :lol:
Công nhận mình phục mình quá hehe Với 3 quả trứng ngỗng hôm qua trên đất Mã Lai thì Rít-đồ lần này lại hạng 2 roài :lol:
các bác yêu bóng đá hãy vào trang www.bongda.com.vn, mục Thư viện Video, có nhiều clip hay nóng bỏng mắt đấy các bác :lol: cớ gì phải xem vn đá bóng, đá sao hay bằng cô Hitomizawa gì đó