Em chưa bao giờ tin Calisto sẽ đưa VN lên 1 tầm cao mới, thực ra ông Tô thành công về mặt thành tích với đội tuyển QG VN là thành quả của bao đời HLV cả nội lẫn ngoại để lại, bắt đầu tính từ Tavarez. Thực ra bao năm nay chức Vô địch khu vực, kể cả ở SeaGames hay VĐ ĐNÁ Việt Nam đã nhiều lần suýt đạt được và em nghĩ nếu không phải là Calisto thì sẽ là người khác đạt được. Em xin khẳng định chưa bao giờ em tin tưởng vào trình độ của ông ta, trước giải VĐ ĐNÁ vừa qua em đã nhận xét rồi, em nhận xét trước khi VN bị loại bác có thể xem lại trong chính topic này. Em thấy thế hệ cầu thủ mà ông Rít làm HLV tại Tiger cup năm 1998 là mạnh nhất, đồng đều nhất, nhiều tài năng nhất nhưng có lẽ lúc đó vận may chưa mỉm cười với VN nên ta thua Sing trong một trận chung kết hoàn toàn áp đảo nhưng không ghi được bàn thắng và để thua 1 bàn cuối trận của Sasi Kumar cầu thủ mà nhìn cũng biết là... dư lào . May mắn là một phần của bóng đá và thần may mắn đã không mỉm cười với chúng ta. Em nhớ đội hình năm đó của Việt Nam mạnh đều cả 3 tuyến với những ngôi sao thực sự ở mỗi CLB của họ, khiến đến bán kết Người Thái và Người Indo cố gắng tránh chúng ta trong một trận đấu "đáng hổ thẹn", có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay Người Thái e sợ sức mạnh của ĐTVN. Theo em ông Calisto nên cảm ơn VN đã đón nhận ông để ông ta được biết đến, nếu không cả thế giới sẽ chẳng ai được biết có 1 HLV mang tên Calisto.
Cám ơn các bác. Bác haiauden ơi dạ em vui mà. E thì thấy phàm là người chẳng ai hoàn thiện cả. Nhưng em thấy cay cái sống mũi với phát biểu của cái bố Tô này khi bố rời đội. Đương nhiên em hiểu người có công thì phải được hưởng người có tội thì phải trị. Em không đồng ý với những lời phát biểu của bác ý chiều hôm qua trong buổi họp báo "là cảm thấy "không hạnh phúc và thất vọng” với cách ứng xử mà ông nhận được sau những gì đã làm cho bóng đá VN". Bác cứ nói thẳng là đã hết động lực làm việc với đội tuyển thì ok hơn. Em không yêu cầu bác ý phải yêu Vietnam như Riddle nhưng Vietnam cần phải nhận được sự tôn trọng. Đừng lôi phát biểu của phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (“Không đạt được HCV SEA Games 26 coi như thất bại”) đây chỉ là quan điểm cá nhân chứ không phải là quan điểm của VFF. Tờ Bangkok Post (Thái Lan) sáng ngày 3/3 đã đưa tin Calisto sẽ dẫn rắt MuangThong United bắt đầu từ "he will start next Monday" http://www.bangkokpost.com/news/sports/ ... rins-coach Em xin dừng chủ đề bác Tô tại đây. Chúc bác đạt được những thành công mới trong công việc của bác ý. Chúc bác ý sức khỏe.
Em thấy chỗ này chưa đúng Vì rằng không thể nói thế được , gần 50 năm chờ đợi biết bao đời HLV cả nội và ngoại , cứ đến rồi lại đi nhưng không ai có thể đem cúp Vàng về cho Việt Nam. Ta cũng mong mỏi lắm chứ , cũng đầu tư lắm chứ nhưng quan trọng là vẫn Chưa Đủ và cái chưa đủ đó chính là THẦY TÔ ..vậy tại sao khi Thầy TÔ về thì Vàng cũng về ??? Để hiểu thêm thì bác thử coi Mourinho làm gì với các đội bóng tiền tấn , tiền tỷ nhé....Cũng vẫn CLB ấy , cũng vẫn chủ tịch ấy , vẫn những con người ấy nhưng Chelsea phải chờ bao nhiêu năm mới có CÚP và cũng là chỉ đến khi Mourinho về thì Cúp mới về...tương tự vậy là với Inter của chủ tịch lắm tiền nhiều của...Cũng đầu tư và mong mỏi đấy nhưng mất bao nhiêu năm thì chiếc cúp danh giá C1 mới về Inter và cũng chỉ là....khi Mourinho đến . Vâng , rất có thể thầy TÔ không đem vàng về cho VN năm đó thì người khác sẽ làm được nhưng liệu có phải là năm đó không hay lại phải chờ thêm 50 năm nữa...????\ Câu hỏi còn bỏ ngỏ...vì không có câu trả lời Vì vậy..Em cũng ghi nhận công lao của thầy TÔ như bác Haiauden nói !
Bác so sánh khập khiễng quá, Chelsea và giải ngoại hạng với 19 CLB khác trong đó đầy đối thủ nặng ký và các CLB nhỏ cũng đủ hạ bệ ông lớn. Giải VĐ ĐNA với 10 quốc gia trong đó hết 5 quốc gia chuyên đem rổ đi đựng bóng, ngoài ra VN vốn là một quốc gia đông dân (thứ 2 sau Indo), yêu bóng đá (có lẽ là số 1) không lý gì không làm được. Bác nói 50 năm là sai, VN (CHXHCNVN) ta thi đấu tại ĐNÁ lần đầu tiên là SEAGAMES 16 năm 1991 bác ạ.
Về chuyện đồng lương trả cho thầy TÔ mà bác đề cập đến thì đó là điều tất yếu của 1 Người Lao Động Chân Chính xứng đáng được hưởng . Em thấy không nên so sánh như thế vì rằng Niềm Vui mà ông TÔ đem về cho 86 triệu dân không thể tính bằng tiền . Nó là niềm tự hào dân tộc , là niềm vui khôn tả , là những giọt nước mắt trào dâng vì sung sướng khi chiếc cúp vàng sao nửa thế kỷ đợi chờ . Đó là những đêm mà cả nước hừng hực đổ xuống đường đón chào họ trở về như những người Anh Hùng ...tất cả không thể tính bằng tiền...để rồi cũng là những giọt nước mắt ấy nhưng không bao giờ rơi ra ngoài nữa mà bị nén vào tận trong cùng của nỗi buồn khi ông TÔ lầm lũi cúi đầu chia tay đội tuyển Việt Nam , là sự công kích đến tột cùng của báo giới và NHM khi đội tuyển thất bại...tất cả cũng không thể đong đo đếm bằng tiền...Ở đây chỉ có Vinh Quang & Tủi Nhục... Đó là sự khắc nghiệt của trò chơi Bóng Đá mà 1 người chuyên nghiệp như ông TÔ thừa hiểu nhưng với những người con của ông ( những cầu thủ mà ông từng dẫn dắt ) những cầu thủ từng được ông TÔ sửa lại cái cà vạt , cúi xuống giúp buộc cái dây giầy hay chỉ là cái ôm vai lắc nhẹ động viên thì hình ảnh ông TÔ - 1 vị cha già sẽ mãi là ngọn lửa rực cháy và tất nhiên...cũng không thể đo đếm bằng tiền... Chỉ những nhà làm bóng đá kinh tế như chủ tịch CLB , Giám đốc thể thao...hay đại loại 1 cá nhân nào đó mới đặt vấn đề Tiền lên trên sự Vinh Quang & Tủi Nhục. Tự nhiên thấy ông TÔ bỏ tuyển nên em....dài dòng :lol:
Lê Thụy Hải cũng đã từng được đề bạt lên làm trợ lý cho Riedl nhưng đội tuyển năm đó đá bể tè le, còn dính tiêu cực nữa chứ. Trưa nay xem tin tức tivi thấy Muang Thong đè bẹp T&THN em thấy nghi ngờ chức vô địch quốc gia của T&THN và năng lực của Phan Thanh Hùng quá.
Em không sai ạ , em nói là gần 50 năm nhưng ta không có Vàng . Dạ vâng , cũng gần 50 năm rồi ta cũng chẳng hiểu lý gì mà ta không làm được ( không có vàng )
Em chán coi VN đá ở giải ĐNA rồi. Em thích coi VN đá ở Cup Châu Á hơn. Hình ảnh coi trên ESPN đẹp phết. Các bác vui đi, bóng đá mà có lúc họp thì sẽ có lúc tan. Bóng đá ta chuyên nghiệp rồi. Hãy là cổ động viên chuyên nghiệp.
Chào bác baohun: Em thì nghĩ khác bác ạ. Niềm vui cũng được mua bằng tiền :lol: Có lẽ em theo trường phái bóng đá kinh tế rồi. Vì nếu không có tiền đầu tư vào thì bóng đá VN hỡi ơi chắc cũng chỉ như Laos mà thôi. Nếu nước Nhật hay Nam Triều Tiên không mạnh về kinh tế thì còn lâu mới mong vượt khỏi tầm Châu Á chứ đừng nói họ đang chơi sàng phẳng ở vòng bảng của Cúp thế giới. Thế giới đã thay đổi và chúng ta cũng phải thay đổi theo để phát triển. HLV là người được trả tiền để làm công việc. Cái công việc mà mang lại niềm vui cho Người Hâm Mộ. Em lại mơ mộng tý. Nếu kinh tế Việt nam cứ phát triển tăng trưởng đều đặn liên tục ở mức 7-8% trong vòng 10-15 năm tới và cùng với đà tăng trưởng của Kinh tế. Bóng đá tiếp tục được đầu tư như chúng ta đang đầu tư hiện tại thì may ra chúng ta sẽ được nhìn thấy 11 chàng trai của chúng ta đứng hát quốc ca ở bục chiến thắng của Giải vô địch Á châu đã. WC mơ sau :lol: Ôi đội tuyển QG VN "Niềm vui và cũng là nỗi buồn của tôi".
Thưa bác Berryfun ! Em đồng ý với bác là bóng đá bây giờ đã thành thương mại hóa , đều phải có tiền mới mong duy trì hoặc vươn lên đỉnh cao nhưng tiền chưa phải là tất cả và theo chủ quan của em thì Tiền không mua được nổi niềm vui đâu . Hẳn bác còn chưa quên dư âm của kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi...Đội tuyển Bắc Hàn họ có tiền đâu nhưng bác thấy đấy...Tiền chỉ là phương tiện nếu không muốn nói...Tiền chỉ là Giấy Và đây là minh chứng cho niềm vui không thể mua bằng TIỀN
Cái anh bắc Hàn này hình như có chế độ đặc biệt với cầu thủ đấy bác ạ. So với mặt bằng cuộc sống của họ mà được ăn no, ăn ngon, xe đưa, xe đón... cũng là một đặc ân lớn. Mà thấy giang hồ đồn là nếu không đạt chỉ tiêu thì mấy chú cầu thủ này bị đày đi lao động khổ sai hết, nên bọn nó đá theo kiểu súng dí sau đít thì làm gì mà thành tích không cao :mrgreen:
Anh chàng này khóc vì nghĩ nếu mình đá thua thì khi về nước thì số phận mình sẽ ra sao đây! :lol: Sorry em spam tí cho vui
Em thấy bóng đá nó có qui luật của nó,đôi khi rất khắc nghiệt ! Và thường thì Người hâm mộ luôn...Đúng ! Sáng qua, bác Tô đã nói là ko còn nhiệt huyết với Vn và ko còn lý do gì để ở lại rồi..! Hãy để bác ấy ra đi...Em thì em chả thấy tiếc...và cảm thấy hoàn toàn bình thường. Mà em theo dõi báo chí,cũng có ai nói gì bác Tô đâu nhỉ..??? Cái gì bác Tô đã làm được cho Tuyển Vn,cho người hâm mộ chúng ta đâu có ai dễ quên..??? Bác Tô có rời Vn đến một CLB,một QG khác vì tiền hay vì gì gì đi chăng nữa thì cũng là quá ư...bình thường trong Nghiệp của một HLV.Nói lời cảm ơn và ko cần níu kéo,thế là đủ... Cái cần phải làm,cần phải quan tâm chính là các cầu thủ của chúng ta kia...Ôi những chàng Kiêu binh :!:
Chẳng qua là hợp đồng kinh tế thôi. Anh làm tốt thì tôi thuê tiếp, làm không tốt thì tự tìm đường mà té chứ để đến lúc người ta đuổi thì mất hết cả danh tiếng :wink:
bác khanh ơi thế cái cách dẹp kiêu binh kiểu gì để cho cỡ như HLV Tavares nắm tuyển chúng ta có thể vô địch Đ N A một cách dễ dàng. Hay cứ áp dụng như kiểu của bác đồng xanh dí hết súng sau đít các chàng kiêu binh đá ko nổi bòm cho phát vào đít :lol: có mà sợ đái ra quần ngay ý chứ :mrgreen: . Em hầu các bác câu chuyện. "Em có thằng bạn bình thường đi nó cũng đi chậm chứ đừng nói là chạy. Thế mà 2 thằng đi ăn cắp bưởi nó bị chó đuổi thì hỡi ơi. TSB nhà nó, nó chạy chó dồn em chạy không lại nó luôn. em tý bị chó nó đớp đít còn nó chạy như gắn tên lửa" :lol: . Đến giờ nghĩ lại vẫn buồn cười cái thời quần đùi thủng đít chỉ rình nhà nào có hoa quả sơ sểnh là đi ăn chộm về cho cả bọn ăn mà toàn mấy thằng lớn hơn nó xui.
Em cực kỳ tiếc khi ông Tô ko còn dẫn dắt đội tuyển Việt nam nữa chỉ vì vài tờ báo vớ vẩn bày đặt chuyện khen chê thành tích đội tuyển .Em ko nhìn vào thành tích của ông Tô mà nói ,chỉ nhìn vào những gì chúng ta cần cho nền bóng đá của chúng ta thôi .Đó là một lối chơi ,lối chơi đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc khi nói về đội tuyển .Mạnh như Bacxa mà còn mấy năm ko danh hiệu ,nhưng lối chơi luôn đem laioj niềm tự hào cho các cule.Rồi asenar,MU đều có lối chơi cho riêng mình .Trên thế giới có biết bao nhiêu đội bóng ,nhưng những đội bóng được mọi người yêu mến đều là những đội có lối chơi đặc trưng .Còn thành tích đâu phải lúc nào cũng dễ dàng có được đâu .Xây dựng lối chơi cần có thời gian ,đôi khi mất hai ba thế hệ cầu thủ mới có thành tích việc này ông Tô đang làm rất tốt.Bao nhiêu ông huấn luyện viên đã có ai xây dựng cho chúng ta một lối choi chưa ,đòi hỏi về thahf tích khi lực cầu thủ ta chỉ có thế thì ai làm được .Thái lan trả cả triệu đo thêu huấn luyện viên nổi tiếng vẫn thất bại ê chề đấy thôi .Còn nói về thất bại của đội tuyển vừa qua là do lỗi của liên đoàn ,coi đội tuyển như gánh xiếc để kiếm tiền ,hết giải nọ giải kia mục đích chính để bán vé và quảng cáo .Giải nào cũng muốn có thành tích để đẹp mặt lãnh đạo dẫn tới cầu thủ ko còn hưng phấn thi đấu vào giải cạn kiệt ý tưởng sáng tạo thì thi đấu kiểu gì .Nói ko quá chứ em biết trước từ khi chưa vào giải rằng ta sẽ bật bãi sớm ,nên thấy chỉ vào bán kết em đã mừng đấy .Ông liên đoàn thì muốn nhiệm kỳ này làm ăn có lãi ,báo chí thì đòi có thành tích thì có mười ông Tô cũng bó tay .Còn rất nhiều điều em muốn nói về bóng đá ta nhưng khả năng ngôn ngữ có hạn nên chẳng nói hết ý ,vài lời chia sẻ mong ko bị ném đá
Bóng đá ở ta bây giờ người ta đổ tiền vào để làm thương hiệu chứ có ai ngoài bầu Đúc làm bóng đá thật sự đâu
Nếu tổ chức giải vô địch Đông Dương 10 lần ta sẽ vô địch cả 11 đới cụ ui! :lol: Nói thật ĐNÁ mà chả vô địch được thì cầu thủ, HLV, Liên đoàn BĐ nên cho lên miền núi trồng rừng đi là vừa... nhục lắm.
Em đã bảo là em không sai mà Cụ kiểm tra giúp em là Việt Nam có Vàng từ năm nào tính đến thời điểm AFF Cup năm 2008 nhé !
Kể cả cho cụ tính là đội tuyển quốc gia thì mãi tận đến năm 1999 thì giải SeaGame mới dành cho U23 cụ nhé , còn trước đó thì vẫn dành cho cấp quốc gia. Năm 1959 thì tuyển Việt Nam đăng quang ở Seagame và phải chờ đến năm 2008 thì tuyển Việt Nam mới thêm 1 lần giơ cao cúp vàng ở giải AFF cup sau cú đội ngược đầu của Công Vinh ở phút 93 từ quả đá phạt vào của Minh Phương .
Cụ ơi, em chỉ tính VN thống nhất thôi, còn nếu tính cả VNCH thì bác ơi từ 75-91 ta có đá SEAGAMES đâu cụ, cụ quên à... :mrgreen:
Cụ tính thế thí chết đồng bào cả nước rồi :lol: Dù tham gia hay không tham gia , dù có là VNCH hay VNXHCN thì vẫn là Việt Nam , không nên phân cấp và cũng không nên tính thời gian không tham gia vì 2 năm mới có 1 kì đại hội SeaGame mà . Tính như cụ thì phải trừ luôn 1/2 số năm mà ta nghỉ ở giải Seagame đi nữa vì ta cũng...có đá đâu ??? Chuyện ông TÔ đi hay ở là chuyện của bóng đá chuyên nghiệp nhưng công lao đóng góp của ông TÔ cho bóng đá Việt Nam thì không thể chối cãi , những lứa cầu thủ mà ông phát hiện ở cấp CLB rồi đôn lên U23 , rồi giới thiệu cho tuyển quốc gia khi ông chưa ngồi vào ghế nóng , rồi những cầu thủ ông huấn luyện nay đã thành danh ở cấp HLV cũng nhiếu lắm . Biết bao năm ông mài người cũng CLB ĐTLA để đưa CLB này thành 1 trong những CLB mạnh nhất giải V-League ,. Tròn 10 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam...Những gì ông làm và mang về cho bóng đá Việt Nam là điều đáng ghi nhận và trân trọng Các cụ bảo ông TÔ chả tài cán gì hay thua kém những vị tiền nhiệm...vậy thử hỏi suốt 50 năm qua đã có vị tiền nhiệm nào đem vàng về cho Việt Nam chưa ? Đã có vị nào giúp cho thể lực của Việt Nam trở lên mạnh mẽ hơn , lối chơi rực lửa hơn chưa ???