Đội tuyển Việt Nam trên mọi nẻo đường !!!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by SixL6, 5/12/08.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em lại dài dòng thêm với cụ nhé :

    Cụ bảo ông TÔ không tài cán gì...??? Ông Alex Ferguson tài chưa ? quá tài đi chứ nhưng nhìn xem ông ấy làm gì ở MU . Gia nhập MU từ năm 1986 là người Scotland sát với Anh hiểu bóng đá Anh nhường nào nhưng cũng phải mất 6 năm mới giúp MU giành ngôi vương 2 năm liên tiếp ở giải Ngoại Hạng ( 1992/93 & 1993/94 )

    Còn ông TÔ bất tài đến ĐTLA năm 2001 từ đất nước Bồ Đào Nha xa xôi , nơi có nền văn hóa lẫn bóng đá hoàn toàn khác biệt với Việt Nam nhưng giúp ĐTLA vô địch giải hạng nhất ngay mùa đầu tiên ( 2001 ) và 4 năm sau đăng quang 2 lần liên tiếp ở giải V-League ( 2005 & 2006 )

    Một kẻ bất tài như ông ở cấp Quốc Gia với 1 chiếc huy chương Đồng Tiger Cup 2002 , huy chương bạc Seagame 25 , Huy chương vàng AFF Cup 2008 thì thử hỏi có vị tiền nhiệm nào làm được không hay lại cho rằng....Ông ấy không làm được thì người khác cũng làm được ???

    Làm được sao vẫn không được ???

    Khi thành công thì NHM luôn tung hô các cầu thủ của họ , còn khi thất bại thì HLV là người hứng mũi chịu sào . Nghiệp bóng đá có lẽ không ai chịu tủi nhục nhiều như HLV và Thủ môn . Khi thắng thì là công của tiền đạo còn khi thua là do lỗi của thủ môn . Khi chiến thắng thì các cầu thủ là Người Hùng còn khi thất bại thì HLV là vật tế thần...

    Tiền bạc không thể so với Niềm Vui mà bóng đá đem lại . Chưa có ai đánh đổi 1 đêm rực lửa với cả 1 biển người lồng lộng cờ đỏ sao vàng tung bay . Họ sẵn sàng bỏ làm , bỏ vợ , bỏ con , bỏ ăn , bỏ ngủ...bỏ tất cả chỉ để được hét 4 chữ...VIỆT NAM VÔ ĐỊCH....chưa có ai trong số 86 triệu dân đánh đổi khoảng khắc gai mình , nhòa lệ , vỡ òa hạnh phúc khi trọng tài nổi còi kết thúc trận lượt về giữa Việt Nam & Thái Lan tại AFF Cup 2008...Khoảng khắc mà em tin là không phải người dân Việt Nam nào cũng có thể tìm thấy nhiều lần trong đời...Khi ấy...có ai nhìn thấy hoặc nhớ đến ông TÔ không hay chỉ tung hô ..Minh Phương , Công Vinh ...???
     
  2. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cụ nói thế thì... thôi :D . Úc gia nhập LĐ BĐ Châu Á từ Châu Đại Dương (trước đây hầu như 100% là họ vô địch), khoảng 50 năm nữa buồn tình họ lại bỏ LĐ BĐ Châu Á và quay trở lại với châu Đại Dương và lại vô địch ngay, lúc đó ta nói Úc kém quá nửa thế kỷ mới lại vô địch châu Đại Dương :lol: . Vậy thôi, em chả nói nữa nhưng em chỉ khẳng định một điều nếu năm 94 ông Tô nắm đội tuyển VN ông ta sẽ ra đi sau đúng 1 nốt nhạc. :mrgreen: .
    Với cá nhân em, tất cả những gì ông Tô đạt được là thành quả của các HLV tiền nhiệm cả ngoại lẫn nội để lại. Hay nói văn vẻ hơn là những người đi trước trông cây, còn ông Tô hái quả.
    Còn vấn đề ơn nghĩa người ta nói cho vui lòng nhau thôi chứ em chỉ nói thế này mong bác suy ngẫm xem nhé:
    Bác là ông chủ bác mở công ty ra kinh doanh bác thuê ông Tô làm trưởng phòng kinh doanh dự án bác trả ông ấy lương cao nhất công ty hơn cả chính mức lương giám đốc và phó giám đốc, bác mong mỏi thành tựu mà ông Tô (một nhân viên người nước ngoài) sẽ giúp cho công việc kinh doanh của bác tiến xa thị trường rộng mở.
    - Trong kế hoạch 2 năm đầu ông ấy làm được rất nhiều việc có kết quả tốt hơn trưởng phòng tiền nhiệm là vượt qua được đối thủ cạnh tranh chính trong phân khúc thị trường mà công ty bác tham gia (mặc dù trưởng phòng tiền nhiệm làm cũng rất tốt từ khi công ty bác mới gia nhập phân khúc thị trường đó với kinh nghiệm gần như con số 0). Tổng kết 2 năm đầu = mỹ mãn. Bác tăng lương thêm gấp 5 lần nữa cho ông Tô, hơn tất cả ban lãnh đạo công ty cộng lại. Bác thưởng cho ông ấy một khoản tiền bằng 5 tháng lương cho chiến công đó, tiếng tăm ông Tô nổi như cồn trong ngành mà bác kinh doanh, nhiều công ty khác thèm muốn và muốn mời ông Tô đến công ty họ, dù trước đây ông Tô chỉ có vài thành công nhỏ lẻ với vài doanh nghiệp "cấp Phường", còn trước nữa chả ai biết ông ta là ai.
    Bác đưa ra kế hoạch 2 năm tiếp theo là phải giữ vững vị trí dẫn dầu và tiến tới mở rộng phân khúc thị trường. Nhưng do sai lầm của Ban lãnh đạo cũng như cá nhân ông Tô (cho dù ban lãnh đạo và cá nhân ông Tô chả ai thực sự nhận lỗi về mình cả) thực ra kết quả cuối cùng là mất vị trí dẫn đầu ở phân khúc thị trường mà bác kỳ vọng nhất, công ty thua lỗ nặng mặc dầu kỳ vọng trong tương lai vẫn có thể khả quan. Nhưng do nhận một mức lương quá lớn mà kết quả không như ý ông Tô làm bác thất vọng và toàn thể ban lãnh đạo công ty xoi mói, công nhân bực dọc vì tốn nhiều công sức nhưng kết quả kinh doanh thua lỗ => không có xu thưởng nào dù kỳ vọng là được rất nhiều. ===> chốt lại dù muốn hay không dù là biện minh cách nào thì thất bại là thất bại, nếu có lòng tự trọng thì ông Tô nên rút lui và xin nghỉ việc mặc dù bác vẫn tiếc và muốn giữ lại (có thể chả muốn giữ đâu nhưng chẳng lẽ lại tự nhận mình chọn lầm người sao???) mà có cố giữ lại thì CBCNV trong công ty sẽ bất phục. Nói chung ông Tô làm để được trả lương, làm tốt được thưởng và tăng lương, tiếng tăm nổi như cồn trong ngành và nếu không có bác nâng đỡ ông Tô có lẽ đến giờ ông Tô vẫn chỉ là chủ nhiệm HTX :mrgreen: doanh nghiệp cấp phường mà thôi !
    Chốt lại, bác nợ ông Tô hay ông Tô nợ bác??? Theo em chưa biết ai nợ ai và ai phải ơn ai. Còn nếu như ở nước ngoài thì người ta sẽ nói rằng, thực ra chả ai nợ ai cả.
    Em dẫn giải dài dòng tý :lol: các bác thông cảm nha!
     
  3. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em thề với cụ là lúc đó em nghĩ đến ngài Rít-đồ, ngài Vê-gang và cả ngài Ta-va-rét chứ em chả nghĩ đến ông Tô vì chưa bao giờ em cho thành công đấy thuốc về ông Tô, em nghĩ ông ta gặp may, gặp thời và gặp vận.
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Cụ ơi ... Con người ta hơn thua nhau cũng là chỉ ở 2 chữ TỨC THỜI thôi cụ ạ :D

    Lạc nước hai xe đành bỏ phí
    Gặp thời một chốt cũng thành công

    Nói như cụ thì con người tức thời tiêu biểu nhất trong bóng đá hiện đại là Mourinho không thể được xem là HLV trẻ tuổi vĩ đại hoặc Người Đặc Biệt bởi mỗi bước chân hoa hồng của ông đều là thành công của.... Kẻ khác ???

    Cũng xin thưa với cụ là Cụ không nhìn thấy ông TÔ trong thành công của ông ấy thì cụ có nhìn thấy ông Rít đờ , ông Woay găng , ông Ta va rét khi ông TÔ thất bại không ạ ???Đối lập quá phải không cụ ???

    Còn giả thuyết " NẾU " của cụ ở năm 1994 thì em thấy là không thể có . Giả thuyết " NẾU " chỉ là giả định không bao giờ có kết quả nên không thể có kết luận được . Cá nhân em đánh giá cao Kết quả của chuỗi làm việc hơn là... Đặt giả thuyết.
    Nếu Tôi là Anh hoặc nếu Anh là Tôi đều không thể vì dù có là như vậy thì chúng ta lại tiếp tục ...Nếu chúng ta là người khác :D
     
  5. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    Bác quên là Steve McLarean cũng đi sau hái quả người đi trước đấy, ngay thế hệ vàng của bóng đá anh. Rồi tới Fabio Capello nữa. có kq gì ai cũng biết cả. Ông Tô cần được ghi nhận đúng là có công lớn rồi, từa tựa Aimé Jacquet.
    Steve McLaren đã phát biểu là Fabio thành công ở vòng loại WC là nhờ ... công của ông ta để lại :lol: VN nên mời Steve làm HLV thì vừa. Nhanh chân vì mới bị sa thải, ko nước khác nẫng mất
     
  6. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Đây, những ứng cử viên đầu tiên cho Tuyển Việt Nam đây ạ...Em thấy cái Ông trẻ trẻ vớ vẩn lại "Hợp" với Vn.Nghề HLV cũng buồn cười,giỏi nhiều khi ko bằng hợp thời hợp vận ! Em chả đùa đâu.... :wink:
    http://thethao.vietnamnet.vn/vn/doi-tuy ... -dtvn.html
     
  7. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
     
  8. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Em thề với cụ là lúc đó em nghĩ đến ngài Rít-đồ, ngài Vê-gang và cả ngài Ta-va-rét chứ em chả nghĩ đến ông Tô vì chưa bao giờ em cho thành công đấy thuốc về ông Tô, em nghĩ ông ta gặp may, gặp thời và gặp vận.[/quote]

    Em nghĩ bác ko thích ông Tô nên bác nói thế thôi,chứ nói đến may mắn trong thể thao thì bác có nhớ trận chung kết cúp C1 giữa MU và Che si ko .Đấy mới là gặp may tức thời
     
  9. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    Em nghĩ bác ko thích ông Tô nên bác nói thế thôi,chứ nói đến may mắn trong thể thao thì bác có nhớ trận chung kết cúp C1 giữa MU và Che si ko .Đấy mới là gặp may tức thời[/quote]
    ko thể gọi là may được bác. Há chẳng phải MU cũng gặp may năm 1999 khi gặp Bayern Munich hay sao? Rõ ràng là họ luôn thắng những trận quan trọng quyết định, còn như vừa rồi thua Chelsea chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Vẫn còn lượt về. Còn năm 2009 MU thua Barca thì rõ ràng là Barca hay hơn ... toàn thế giới
     
  10. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    ko thể gọi là may được bác. Há chẳng phải MU cũng gặp may năm 1999 khi gặp Bayern Munich hay sao? Rõ ràng là họ luôn thắng những trận quan trọng quyết định, còn như vừa rồi thua Chelsea chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Vẫn còn lượt về. Còn năm 2009 MU thua Barca thì rõ ràng là Barca hay hơn ... toàn thế giới[/quote]

    Em chính là muốn nói đến cái này đấy ,thành công hay thất bại cách nhau có một chút thôi. giả sử Tery ko sút hỏng quả cuối thì ai là người có danh hiệu năm đó ,huấn luyện viên nào sẽ được tung hô
     
  11. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    http://thethao.thanhnien.com.vn//Pages/ ... listo.aspx
    HLV chưởng của mình quyết định trận then chốt trên sân Malay hoàn toàn sai lầm, dẫn đến mình thua và bị loại.
    Cầu thủ chấn thương, bị thẻ, đá sân khách, xuống thể lực thế mà găng lên đá tấn công để thua sâu quá, chiến thuật như vậy là sai lầm. Trận đó kiếm tỉ số hòa,0-0, là sáng suốt.
    Indo cũng có sự sai lầm tương tự và phải trả giá.
    Nếu ra đi vì báo chí thì nên ra đi ngay sau giải, đừng chờ tới b h.
     
  12. black cat

    black cat Advanced Member

    Joined:
    23/8/09
    Messages:
    222
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hải Phòng
    Chào các bác,thấy các bác bàn luận hăng quá e xin có đôi lời.Thứ nhất phải công nhận ông Calito là một huấn luyện viên hay trong tầm tiền,vì khi còn cầm ĐTLA chỉ với những cầu thủ có trình hơi còi nhưng ông đã đưa ĐTLA thành một thế lực ở VN.Thứ hai e xin nói về thất bại của ông ở AFF,như các bác đã biết,hlv là một vị chỉ huy,đề ra các phương án cho đội của minh nhung các bác nên nhớ chính cầu thủ mới là những người thực hiện ,thế nên chiến thuật dù có hay nhưng quân lính mà là dở thì đỡ kô nổi các bác à
     
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Theo em nhớ thì không hoàn toàn là thế . Cầu thủ dở dưới bàn tay nhào lặn của HLV có thể hay nhưng HLV dở có thể biến các cầu thủ hay thành...đội bóng cực dở .

    Bằng chứng là rất nhiều cầu thủ vớ vẩn làng nhàng nhưng khi qua tay HLV , sự nhìn người cũng như cách bố trí hợp lý sẽ đưa họ lên hàng sao nhưng khi qua CLB khác thì lại về với...Vô danh .
    Đội bóng toàn sao của Maradona tại World Cup 2010 là ví dụ...gần giống thế .

    Em thì em thấy vị trí đào tạo con người quan trọng hơn tài năng sẵn có ạ !
     
  14. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Dòng trên dòng dưới xanh đã mâu thuẫn với đỏ rồi.
    :mrgreen: :mrgreen:
     
  15. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    Chào các cụ, cụ điệp, cụ hun ơi thồi thì chín bỏ làm mười.

    Cụ hun là fan òf Calisto
    Cụ điệp fan of Riddle

    Thôi cái đó thời quá khứ rồi. giừ có ai giỏi hơn ai ích gì lữa các cụ ta lói chuyện mới đi cho ló thỏa lòng.

    http://thethao.vietnamnet.vn/vn/doi-tuy ... -dtvn.html

    Theo bài báo trên thì theo các cụ theo sát đội tuyển VN nhiều ai là người các cụ cảm thấy hợp với DDT Việtnam nhất ạ. Em thấy McMenemy chuyên môn cũng được "Biết người- biết ta" Nhưng lối sống thì chắc không ổn vì cầu thủ của VN là dễ sa ngã nhất trong ĐNA "Tính chuyên nghiệp ít nhất so với các nước cùng đai "Thai-Sing-Indo-Malay".

    Chọn ai đây???
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em thua các cụ rồi. :lol:

    Em chỉ nói thêm điều cuối cùng rồi... thôi:
    Em đã nói rồi, em ngàn lần xin các bác đừng "bì phấn với vôi", đừng đem Mr.Tô so với Mourinho, đừng đem trình độ mẫu giáo so với trình độ cao học. Giải ngoại hạng nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác, nơi mà những CLB hàng đầu có thể phơi áo với đội bét bảng. Ở ĐNÁ thời Mr.Tô thành công thì Phi, Cam-bốt, Brunei, Lào là rổ đựng bóng (khoảng 2 năm gần đây mới khác). Bác có còn nhớ các tỷ số 12, 13-0 thậm chí còn hơn thế nữa không, ở ngoại hạng anh có thế không?
    Nếu tổ chức giải vô địch Đông Dương, Việt Nam có vô địch "nổi" không nhỉ? :mrgreen:

    Ta bóng bàn cho vui thôi chứ không nên hăng quá kẻo mất đoàn kết. Em xin dừng đề tài bóng bàn của em ở đây. Chúc các bác một weekend vui vẻ!

    @: em xin tạ lỗi các bác một chầu cafe tóe lóe, bia nhòe nhoẹt... nếu Mr.Tô thành công ở đâu khác ngoài Việt Nam. Các bác chờ xem tài nghệ Mr.Tô thế nào nhé! Thời gian sẽ trả lời! :wink:
    Kính!
     
  17. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Cụ Phidiep thôi là thôi thế nào... :D
    Mong cụ chia sẻ và tiếp tục bàn luận thêm cho xôm , chỉ cần anh em ta dựa trên cơ sở ... Vui là chính... :lol:
    Em biết cụ không ưa ông TÔ nên không gọi ông TÔ là Ngài như mấy vị tiền nhiệm...Còn em thì ông nào cũng là ông hết .
    Em chỉ có mỗi ngài .. Mourinho thôi :p
    Mà ông TÔ hàng dạt vừa cập bến Mouthoong gì đó của Thái rồi ạ , may quá ta vứt rác được qua nhà thằng kẻ thù không đội trời chung .
    Có lẽ nào đây là sách lược của các lãnh đạo bóng đá nhà ta không cụ Phidiep ??? :D
     
  18. casauhoaca

    casauhoaca Advanced Members

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    263
    Likes Received:
    14
    Location:
    Saigon
    Em thấy dưới triều đại của HLV Colin Murphy và Alfred Riedl đội tuyển Việt Nam đá rất kỹ thuật, đẹp, và có chiến thuật tốt không hề thua đội bóng Đông Nam Á nào về các tiêu chí trên, kể cả Thái Lan, chỉ có điều là lại yếu về thể lực.

    Điển hình trong thời kỳ Colin Murphy có thể kể đến trận đá giao hữu với Thái Lan khi đi tập huấn ở nước ngoài. Thời kỳ này Thái Lan thật sự rất mạnh. Hiệp 1 VN đã đá rất hay có vẻ còn lấn nước Thái Lan và chỉ để thua 3 trái ở hiệp 2 vì lý do thể lực. Theo em nghĩ tại thời điểm này Việt Nam khó có điều kiện để nâng cao thể lực như hiện nay nên dù để thua trắng 3 trái nhưng em vẫn cho rằng trận này VN đá quá hay.

    Trong thời kỳ Alfred Riedl nhìn kỹ thuật khống chế bóng của VN có nét giống cầu thủ Châu Âu quá :D

    Trong thời kỳ Calisto, nhiều huy chương hơn, nhưng ...
     
  19. black cat

    black cat Advanced Member

    Joined:
    23/8/09
    Messages:
    222
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hải Phòng
    Thưa bác là không mâu thuẫn đâu ạ,về 2 bàn thua ở Malai hoàn toàn do lỗi cá nhân,nên không thể đổ lỗi cho HLV được.E vẫn xin bảo lưu ý kiến của mình ông Calisto là HLV có tài
     
  20. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Bác Diep ơi, nói chung tất cả ae mình ở đây ngoài TY với bóng đá nói chung, Đội tuyển Vn nói riêng thì sinh hoạt vui là chính cả mà bác,bàn luận tí cho vui thôi...Anh em mình cũng có...Quyết được cái gì đâu? hehehe...Thôi, bác với bác Hun00 cứ vui bàn luận tiếp ! Em thấy cả 2 bác đều rất có khiếu phân tích,như nhà báo chuyên mảng thể thao ấy....Rất đáng nể,mong 2 bác Vui nhé ! ae theo dõi tiếp và bàn luận nếu phù hợp !
    Cá nhân ý kiến của em, các bác có so sánh thì cũng nên hãm hãm tí...vì Bóng đá ĐNA nó là một trời một vực với Tây! Nên cứ cái Ao làng mà ta bàn,nó thiết thực hơn,thuyết phục hơn... :wink:
     
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Mừng quá, em gặp được đúng người có cùng suy nghĩ rùi, với em thời đó đội tuyển VN đá bóng bằng đầu, với lối chơi đậm chất nghệ sỹ, đá tấn công rất có nét, ý đồ rõ ràng. Nhìn đội tuyển VN lúc đó em thấy bóng dáng của ARSENAL và BARCA hiện nay :shock: :lol: ! Tuy tấn công còn hơi hồn nhiên nhưng xem thì rất sướng dù... thua :( .
     
  22. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    Về lý thuyết thì ko nên bỏ sót bất kỳ nghi vấn nào. Khổ nỗi, vn luôn biến ... nghi vấn/ước mơ ... thành hiện thực. Đố bác nào ko bao giờ nghĩ tới chuyện ...sales :roll:
     
  23. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130

    bác điệp mâu thuấn quá rồi sao lại so VN với barca thể hử bác. bác bảo giải AFF ko so với giải Anh mà :lol:
     
  24. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng , em cũng thấy hơi hơi mâu thuẫn thôi ạ :D
     
  25. casauhoaca

    casauhoaca Advanced Members

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    263
    Likes Received:
    14
    Location:
    Saigon
    :wink: Em thích lối đá này
     

Share This Page

Loading...