Em cũng giống như các bác,những người yêu mến hâm mộ Màu cờ sắc áo Đỏ của Vn và em chỉ thích Vn luôn....Thắng !!! Nếu có thua, thì thua " dễ hiểu " một chút ! Đau cái là Tuyển Vn mình lại cứ hay thua kiểu...Khó hiểu,khó giải thích nên thường để lại dấu hỏi to tướng cho mọi người ! Lẽ thường tình,ko có lửa sao có khói ? Em hiểu "nỗi lòng" bác Phidiep rất nhiều,nhưng thôi cố chờ bác ạ...Em vẫn tin có một ngày mai tươi sáng đón đợi Tuyển Vn với một lứa cầu thủ trẻ,khỏe,tư duy tốt,đá sòng phẳng trung thực,luôn biết khao khát cống hiến cho lá cờ Đỏ trên ngực trái,và cuối cùng...có một thể hình cao to như...Lào ! :mrgreen: @ Bóng đá là môn thi đấu đối kháng nên em là em đặt điều kiện này lên hàng đầu,sau đó mới đến năng khiếu, tư duy,kỹ chiến thuật..vv.Hai cái vế sau đều có thể văn ôn,võ luyện được ! Em nhìn lứa cầu thủ Lào thấy họ chọn rất đều quân,còn mơ có được thể hình như Malaixia,Indonesia,Thailand,Singapore thì chắc mình mất 10 năm nữa là nhanh nhất...Chỉ đơn thuần có To con như E'to A.Đức thì em yêu cầu loại ngay,loại ngay lập tức. :lol:
Bác khanhdq09 ơi,bác cũng từng là cầu thủ nghiệp dư mà bác chỉ cần cầu thủ cao to nhưng ko có năng khiếu thì e cũng chịu bác,nói thật với bác ra sân mà e thấy đội bạn mà to cao lúc đầu e cũng hãi lắm ,nhưng nếu mà những cầu thủ to cao này mà đỡ quả bóng nảy xa 18m,hay sút bóng toàn đạt tới tầm cao 48m thì e chỉ cười nhạt thôi.Thể thao yếu tố đầu tiên là năng khiếu bác à,còn nếu ko có năng khiếu thì vất đi bác à
Em có dám bảo bỏ qua yếu tố năng khiếu đâu bác? nhưng xếp sau thể hình,thể lực ! Nếu tuyển chọn vào Trường Bóng đá,bao giờ các thầy cũng ngắm nghía chân cẳng,vóc dáng đã ( Vòng kiềng càng tốt :lol: ).Sau đó mới là bài test năng khiếu mà bác ! Còn thấp bé nhẹ cân thì theo em phải đặc biệt một chút, bóng đá hiện đại,dựa trên nền tảng thể lực bác biết rồi. Em ko muốn so sánh Tây làm gì, cứ Vn bác có thể thấy Tấn Tài,Lương Dị,Vũ Phong...thuộc vào dạng cầu thủ có khiếu BĐ,kĩ thuật tốt của Tuyển Vn hiện giờ nhưng gặp những Thể hình cao lớn,đá rát,sát chân kiểu Mã lai,Sin là mất điện rồi, nói chi đối thủ là Tây á, hay Bắc á? Dù đương nhiên 01 đội bóng là tập thể của 11 cầu thủ,cũng cần những Hàng Độc ( Bé bé xinh xinh,nhưng là cầu thủ giỏi,đặc biệt ) nhưng phải ưu tiên cho một tập thể cao lớn,có sức...vv. Em tâm sự tí, em cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi,nhưng đá thì mọi người cứ tống em lên tiền đạo,thôi thì cứ như Con Dao Nhíp ấy,lờ vờ trên đó thế nào cũng "thọc" được phát ! Nhưng sau này, em chỉ thích xuống đá hậu vệ cánh,em cũng giống bác ấy,hội nó càng to em càng ếch sợ...Mấy hắn nhìn em bé cư coi thường,vậy mà khó có cha nào đưa bóng qua nổi cánh của em đấy.Tự em khen em tí, như vậy em cũng có chút năng khiếu...Hehehe.Nhưng xin thưa bác ơi, em đá sân 7 người thôi ! Ra sân 11n đá nhiều rồi bác, ngợp ko chịu nổi nhiệt...Đơn giản lắm bác, cái sải chân của mình ngắn hơn thằng 1m8,1m9 nhiều, nên khi nó sải bước chạy ở sân lớn là mình tóe khói rồi...Ở không gian lớn thì ưu thế mình ko còn.Chưa kể, nó cao lớn,tì đè hơn đứt mình rồi.Thôi, cũng là câu chuyện vui của em,mỗi người một quan điểm về bóng đá ! Hay là em Bé nên cứ ước To là vậy ??? :mrgreen: Năm 2000,hay 2001 em hông nhớ rõ lắm.Đội em thường chơi trên Sân Quảng an,bọn em đã từng "biểu diễn" cho Bác Lê thuy Hải xem rồi đấy ạ ! Hôm đấy em hăng lắm,máu lắm xem có lọt vô mắt bác Hải Lơ ko? Bác đứng xem được 20p...Bác phán, chả thằng dở hơi nào biết đá bóng ! Thôi, đi uống Bia @-@ ! Chả là Bác Hải lơ là bạn học hồi trường Huấn luyện ( Miền bắc ) với Bác Chủ tịch,kiêm cầu thủ của Đội bóng nơi em sinh hoạt.Hôm đó bác đến chơi thôi ạ, cứ tưởng bở...Mà thời kỳ đó Bác Hải lơ còn nắm đội nữ Hà Tây gì đó cơ ạ, sau thời gian đó bác mới về Thanh Hóa. Thân bác ! Và bác nhớ đọc kỹ bài pót trước của em nhé ! bác chả chịu...xem kỹ gì cả ! @ Bóng đá là môn thi đấu đối kháng nên em là em đặt điều kiện này lên hàng đầu,sau đó mới đến năng khiếu, tư duy,kỹ chiến thuật..vv.Hai cái vế sau đều có thể văn ôn,võ luyện được ! Em nhìn lứa cầu thủ Lào thấy họ chọn rất đều quân,còn mơ có được thể hình như Malaixia,Indonesia,Thailand,Singapore thì chắc mình mất 10 năm nữa là nhanh nhất...Chỉ đơn thuần có To con như E'to A.Đức thì em yêu cầu loại ngay,loại ngay lập tức
Ngài Tô năm 2008 cho các đối thủ bị giựt mình vì một VN phong cách mới. Nhưng từ đó về sau ngài bị bắt bài. Công nhận bóng đá VN có sắc màu mới khá thuyết phục ở thời ngài Tô nhưng mỗi bài thể lực là ngài Tô thua. Chính ra ngài cũng biết nhưng ngài không điều chỉnh chiến thuật cho hạp lý với tố chất cầu thủ của mình.
Cụ Phidiep ước mơ cao quá... Trước khi nghĩ đến giải Châu Á hay mơ đến hình ảnh đội tuyển cờ đỏ sao vàng ngân vang bài quốc ca ở đầu trường World Cup thì phải mơ đến việc làm chủ khu vực đã . Ta vẫn còn phải chạy đua với người Thái , Indo thì việc lọt vào World Cup là điều hết sức mơ hồ . Cụ nói giải khu vực và giải SeaGame chỉ là trò cho trẻ con tóc xanh tóc đỏ đua xe thì em cũng đến...chịu cụ . Thắng chỉ zui zui chút , thua thì nhục.... Nói gì thì nói chứ cả 86 triệu dân Việt Nam chắc chẳng có được mấy người như Cụ Cụ tưởng bóng đá của ta hay lắm sao ??? Lên chuyên nghiệp được bao nhiêu năm rồi ? Tiếp cận với nền bóng đá quốc tế thông qua việc thuê cầu thủ & HLV ngoại được bao nhiêu năm ? Đào tạo cầu thủ bài bản ở nước ngoài được bao nhiêu năm rồi ? Nhìn vào tấm gương của người Thái mới thấy họ chuyên nghiệp hơn ta như thế nào dù họ ít tình yêu bóng đá hơn ta ...??? Ta có gì ngoài tình yêu bóng đá cuồng nhiệt mà em nói thắng cái tình yêu này nhiều khi cũng mang tính " bầy đàn " lắm . Thấy ai đó cháy mình cùng bóng đá thì cũng bắt chiếc xuống đường để gọi là a dua hay hưởng bầu không khí đó thôi chứ nào có...Biết gì . Nó không phải là yếu tố đủ để bóng đá phát triển chưa kể việc nâng cao thể chất của các cầu thủ ta so với khu vực còn quá kém ... Muốn gì thì muốn theo em cần phải có cái nhìn cũng như đánh giá thực tế mới nghĩ đến chuyện ước mơ hay đặt mục tiêu phấn đấu ...chứ ước mơ kiểu như vậy dễ bị ác mộng lắm
Cái nhìn thì dành cho lãnh đạo LĐ và những người có trách nhiệm còn ước mơ thì dành cho người yêu bóng đá và đội tuyển VN. Nói thật là cứ cái kiểu như vậy thì vài chục năm nữa cũng chưa ra khỏi ĐNA chứ nói gì đến Châu Á.
Vâng , em hiểu chả ai đánh thuế giấc mơ cả bác nhỉ Bác Tào dạo này còn hay " xuống đường " không ạ ? Khi nào đi nhớ hú em...em bám càng với nghen :lol:
Có giấc mơ cho dù đôi khi nó hơi xa vời một tí nhưng nó cũng là cái hướng cái đích cho mình nhắm đến thì mới có kết quả đẹp được(dù đôi khi không hoàn hảo). Em nghĩ mấy ông LĐ và cả lứa cầu thủ bây giờ hình như không có ước mơ thì phải? Không máu me vì màu cờ sắc áo như thời Công Minh,Hồng Sơn,Hữa Đang,Minh Chiến...cho dù bây giờ điều kiện về vật chất quá tốt so với ngày xưa.(đôi khi điều này lại phản tác dụng đối với những cái đầu thiếu chuyên nghiệp được đội lên cái nón chuyên nghiệp). VN muốn khá lên theo em dẹp bỏ hết và làm lại từ đầu như Malaysia.(không biết em có nhớ nhầm không ) Có dịp nào đâu mà xuống đường Bác hun00? Mà Bác còn nhớ vụ án "cái ly bay" không? Vui quá Bác ạ.
Theo em thì Việt Nam muốn tiến nhanh thì cứ phải...từ từ Vụ án " Cái ly bay " nào thế bác ??? :shock:
Nhiều lúc như Bác nói thật Bác ạ. Làm được nhưng đôi khi không muốn làm,biết nhưng đôi khi như không biết. Bác mau quên quá nha, cái ly từ tay ngoctieutu bay thẳng lên trời rơi xuống trước mặt mọi người hên là chưa trúng đầu ai khi VN ghi bàn.
À...à....em nhớ rồi ạ , nghĩ lại mà thấy bác ấy...Manh động quá :lol: Bài toàn Làm lại từ đầu của bác em nghĩ cũng là bái toán hóc búa cho các nhà làm bóng đá thì phải , đã bàn trên báo đài nhiều rồi : - Bắt đầu từ đâu ??? - Xóa hết cái cũ thì tiếc và không đủ nghị lực ( lực bất tòng tâm , tinh thần đoàn kết ) còn bắt đầu từ cái đang có thì...chả giống ai :lol:
Có chuyện vui thế này em kể Bác nghe, chuyện là thằng em của em dẫn đội bóng đá nhi đồng KH đá giải toàn quốc.Đội TPHCM toàn những em cao to(chắc do ăn uống đầy đủ) nên bị các đội khác khiếu nại gian lận tuổi trong khi đội KH tiền đạo nhỏ xíu con đen thui(người dân tộc và ăn uống thiếu thốn nên suy dinh dưỡng) 18 tuổi chả ai kiện cáo gì. Bao nhiêu đó để thấy BĐVN không biết làm lại và bắt đầu từ đâu. Cũng khó quá Bác nhỉ? Nhưng thôi chuyện to tác quá em không dám bàn nữa chỉ ráng giữ tình yêu với đội tuyển Vn thôi
http://dantri.com.vn/c26/s400-462333/ky ... -trang.htm CÁc cụ nghĩ gì ạ. Như thế này thì bao giờ nền bóng đá mới phát triển nổi. Cá nhân em thấy cần phải treo giò vĩnh viễn các cầu thủ trên. "Loại khỏi đời sống bóng đá".
Đồng ý với bác. Treo giò vĩnh viễn là chuyện đương nhiên. Ở nước ngoài là phải truy tố hình sự nữa ấy chứ.
Em chả biết có đúng không, nhưng em nghĩ chừng nào cầu thủ Vn còn nhũng chuyện thế này thì các bác còn bóng bán vụ thay HLV dài dài ạ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap ... -that.html
Thôi bàn nhiều nát chuyện cụ ạ, nếu tư tưởng như bác thì chắc đã có một Thổ Nhĩ Kỳ đá ở Châu Á và quanh quẩn chỉ mong đánh bại Iran, Iraq, UAE, Arab Saudi... chứ nào mơ tung hoành trời Âu như bây giờ, các CLB như Galatasaray, Bekistas... làm sao dám mơ chức Vô địch cup UEFA??? Làm sao Australia lại phải chuyển sang AFC? Sao không ở lại Châu Đại Dương để luôn vô địch OFC, để luôn có nửa vé đi dự WC? Tai sao? Tại vì họ dám tung mình ra biển lớn, để rèn luyện, để mơ ước, để vươn tới một đẳng cấp cao hơn. Họ không chấp nhận làm "ông kẹ" trong cái ao làng, có suốt ngày vô địch thì cũng chẳng dọa được ai nhoài "ếch, nhái, tôm tép..." trong cáo ao tù nước đọng... Khâm phục thay! @ Nói Australia các bác nói đẳng cấp họ khác, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ, khi chuyển từ AFC sang UEFA khi đó họ vẫn chưa phải mạnh nhất châu lục, vẫn có thắng có thua. theo em VN nên học tập anh Thổ. Vẽ ra cái SEAGAMES và AFF cup thực ra tự khu vực ĐNÁ tạo ra cái ao làng để tranh đua nhau và lấy đó làm mừng, lấy đó làm tự hào để tự huyễn hoặc mình và có lẽ chả bao giờ mong mỏi vượt ra được "ao tù" này. Do vậy mỗi kỳ SEAGAMES thay vì tập trung đưa những môn Olympic để cùng nhau rèn luyện tranh tài, mong mai này ganh đua với châu lục và thế giới, thì lại dùng mọi thủ đoạn thêm môn nọ bớt môn kia, môn Olympic thì bỏ, môn vớ môn vẩn nhưng cậy là chủ nhà đưa ra thì đấu mà biết chắc 10 thì 11 HCV là của mình :shock: vì nào có ai biết chơi đâu mà đấu ! Nói đến bóng đá chuyên nghiệp hình như người Thái vẫn đi sau VN thì phải???
Cụ điệp nói chuẩn về cái vụ SeaGames em thấy chẳng khu vực nào nó hài như cái khu vực ĐNÁ này. "Chủ nhà thíc kiểu gì là các nước đó theo môn đó". Trình độ càng ngày càng tụt lùi. ai cũng biết là có một số môn Olympic bắt buộc nhưng hơi ơi, các môn nằm ngoài Olympic nên bỏ đi cho đỡ tốn kinh phí tập luyện, tổ chức... Tập trung vào ácc môn Olympic mà đi chiến với Châu á. Nhưng hỡi ơi cũng khổ đã gọi là đại HỘI thì nó cũng phải khác ạ. Bóng đá thì tứ quý giật lùi 4-5 anh có trình độ Đ N Á thì cứ mọt hai một. Đợi mấy e trình độ kém hơn như Myanmar, Laos...Philippines gần ngang cơ đá cúp AFF cho ló vui. Bao giờ cho đến tháng mười
@Baohun00 : "... Ta có gì ngoài tình yêu bóng đá cuồng nhiệt mà em nói thắng cái tình yêu này nhiều khi cũng mang tính " bầy đàn " lắm . Thấy ai đó cháy mình cùng bóng đá thì cũng bắt chiếc xuống đường để gọi là a dua hay hưởng bầu không khí đó thôi chứ nào có...Biết gì .." Cụ Hun00 ơi, đúng là nghe nhạc có đôi khi còn có cái tính này, nhưng trong bóng đá, nhất là với sự hâm mộ cuồng nhiệt đến tội nghiệp của các fan Vn thì theo em, bác đừng đánh giá thế này. Em thấy rất tội cho tám mấy triệu trái tim Vn,trong đó có em,có bác.Luôn theo Đội tuyển ở bất kể nơi đâu, lặn lội khó khăn vất vả,nhiều khi sang tận NN để cổ vũ cho Tuyển một cách vô tư lự,ko hẹp hòi tính toán so đo. Nhưng thường Người Yêu ấy ( Tuyển Vn ) của Họ mấy khi đáp lại được tình cảm nồng nhiệt chân thành ấy đâu? Toàn là Thua đau trong sự Hững Hờ...với Thất thần , cùng những giọt nước mắt hờn tủi Và Tất cả Người hâm mộ ko phải ai cũng Biết hết,hiểu hết mọi ngóc ngách của BĐVN được đâu bác? Bác dùng 2 chữ Biết gì em thấy "Đắt" quá,vô tình mình ko phải với tất cả những tấm lòng luôn đứng đằng sau Vinh quang lẫn Tủi hổ của BĐVN. :idea: @ Đây có thể là khoảnh khắc thăng hoa, nghịch ngợm,và bột phát của một CĐV nữ sau chức Vô địch AFF Cup 2008,phải nói cô ấy đẹp và cũng rất dũng cảm.Người hâm mộ là thế đấy phải ko các bác? Có thể cô ấy chẳng cần biết tới Luật BĐ đâu, nhưng cứ Thắng, cứ Vô địch là sướng rồi ! Gọi là chút chút thư giãn cho mọi người sau những Post tranh luận nhiệt tình,căng thẳng ! Hi vọng Mod tha cho,và ko vi phạm luật ạ... :wink:
Em xin bác , em nói thẳng nói thật nên có thể khó nghe chút nhưng bác kiểm lại giúp em nhé : Trong cái số 86 triệu dân này cháy mình cùng bóng đá và tuyển quốc gia có thật sự là thế không hay hỏi đến thì chả biết đếch gì về 23 cầu thủ , cũng chả biết ông HLV trưởng là ông nào chứ đừng nói đến là biết về diễn biến trận hôm đó . Khiếp....Thấy bạn nó rủ xuống đường thì...xuống đường cho vui , cho xôm tụ thôi , thấy mọi người hét Việt Nam Vô Địch thì cũng chỉ biết hét....Việt Nam vô Ịch thôi chứ nào có biết tỷ số nào là bao nhiêu...??? Thằng Tây nó không thế...nó thích nó mới hòa mình theo còn nó không thích nó cóc cần biết là ngày gì...miễn sao đừng ảnh hưởng đến nồi cơm của nó...
@ Nam cầu thủ hành hung Nữ trọng tài Hoàng Trang : Dù là Giải Hạng A,B hay C...hay U nào đi chăng nữa cũng không thể đỡ được vụ này. :shock: Vô cùng xấu xí và tệ hại ! Phát ngượng... .Tốt nhất đừng bao giờ cho nó đá đấm nữa,học cư xử làm Người trước đi đã !
Loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống bóng đá VN rồi, chỉ mỗi nước sang bển đá thuê thôi :mrgreen: http://www.tienphong.vn/The-Thao/530293 ... ai-nu.html
Là 1 người yêu mến đội tuyển VN em xin lôi tópic lên. Trải theo thăng trầm nhưng năm nay em thấy it hy vọng quá. Biết đâu may hơn khôn các bác nhỉ, làm phát HCV cho người hâm mộ. Mời các bác vào bình luận vì các bác U23 chúa nhật này đá Seagame rồi. Gặp Brunei trận khai mạc.