Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác nói thế thì...dễ nhục lắm :mrgreen: Nói là " Nhịn là lành" cho đỡ nhục bác ah
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Việt Nam may mắn, nhưng may mắn là một phần của bóng đá. Lúc VN ghi bàn, em nhảy suýt sập cái sofa nhà em Mấy phút cuối cùng em lo quá
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Chúc mừng đội Việt Nam vào chung kết, đúng là bóng đá, nó đã đưa chúng ta đi từ thái cực này đến thái cực khác, thật tình mà nhận xét từ đầu giải chúng ta không thể,nhưng mà nó thế đó các bác ạ! Ôi bóng đá thật thật tuyệt vời. Cầu xin thần may mắn lại mỉm cười với chúng ta 1 lần nữa.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. CHúc mừng đội tuyển VN, nhưng em chết cười vì mấy ông Bình loạn viên, đang đá bóng mà mấy ông ý nào là hôm nay là ngày thứ 7, ngày của tình yêu........., nào là sau khi Quang Hải ghi bàn sẽ trở thành Ông già Noel............, bó hết 3 chân. :lol: :lol: :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bóng đá nó có lý lẽ riêng của nó. Có sức hút riêng của nó. Em nói là không coi VN đá ... mấy lần rồi. Giống như bỏ thuốc lá. :mrgreen: @Em ra quán coi. Có gì la cho đã cũng như ... chửi bậy cho sướng mồm. :mrgreen:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. He he, sau trận em xem lại băng rồi Quang Hải là người khởi xướng và cũng là người kết thúc pha bóng đẹp nhất trận đấu đấy ah. Công nhận tình huống đó hàng tấn công của VN đá như lên đồng các bác ah. Bác Tô thay người mả thật
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Nhiệt liệt chúc mừng đội tuyển VN đá thắng đội Singapore để vào tranh chức vô địch với đội Thái Lan :lol: :lol: :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Vui quá, bác bình loạn viên: "Dường như ông già Noel đang đững trong khung gỗ đội tuyển VN.." Em tí sặc vì cười.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Các Bác cũng phải thông cảm cho các BLV mà, em nhớ là trận vòng Bảng Việt nam đá với Lào mà BLV cứ nói đi nói lại là Cam pu chia mới chết chứ ạ!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đội nhà có chiến thuật giữ sức đến đên cuối trận theo em là một sự thay đổi lớn. Cứ thế này thì Thái land coi chừng. Chẳng mấy khi dọa được TL.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Vẫn chưa thể nói trước điều gì sau ngày 28/12/2008. Thái đã quá chán gặp VN và muốn gặp Sing hơn để tỉ thí. Tôi không tin VN đá hay khi gặp Thái vì Thái có đẳng cấp hơn, xử lý bóng và tư duy tốt hơn. Dù sao vẫn hy vọng VN vô địch.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Theo em, Kịch bản phù hợp nhất cho VN trong 02 trận Chung Kết là: Nên thua 0-1 ở Thái (Nếu may mắn đá hòa thì về Mỹ Đình đá tâm lý lắm) và thắng lại 2-1 ở Mỹ Đình. Cuối cùng, dành thắng lợi trên chấm 11 mét.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Nghe anh chàng BLV trên VTV lảm nhảm suốt trận đến phát bực. BLV nói nhiều chưa hẳn đã hay .
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác Aladin chuyển qua kênh Star Sport cho coi cho nó lành, vừa được coi đá banh vừa học ngoại ngữ !
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đọc mấy bác viết về BLV trên này chợt nhớ tới huyền thoại Huyền Vũ ngày xưa ....
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Ý anh muốn nói BLV đọc qua radio hả ? Hồi đó chưa có hi-end mà nghe phê quá hả anh ! Nhưng em chưa được nghe Huyền Vũ bình luận :roll:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác Huyền Vũ này là BLV; TTV cho bóng đá ở miền Nam trước giải phóng . Phải nói là thiên tài cũng ko ngoa, nếu bác đã từng nghe H Vũ "hét" trong 1 trận banh thì phải công nhận rằng các BLV và TTV sau này thua xa lắm !
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em xin góp 1 ý nhỏ :10 năm trước tại sân MD VIỆT NAM đã bị cái lưng mang áo số 13 của sasi kuma hạ gục .... :mrgreen: 10 năm sau tại SING cũng số 13 QUANG HẢI đã đòi lại món nợ năm xưa XIN CHÚC MỪNG VIỆT NAM !!!!!
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Nhìn các hình chụp các pha tranh bóng giữa VN và Singapore em thấy như đội VN đang đá với một đội bóng tập hợp các cầu thủ quốc tế
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. thì bác cứ nghĩ xem BLV của mình tối khuya bình luận, sáng phải thức đi kiếm cơm mà bác. đâu phải BLV của ESPN đâu... chắc cỡ vài chục ngàn bảng mỗi tháng khi nào mình xem trực tiếp, trả tiền truyền hình tính bằng phút.... mới thấy phê
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. em muốn hát bài " ước gì " .... mà ước mơ.... là giấc mơ.... mà giấc mơ thì...