Bản năng của động vật khi thấy nguy hiểm là phải chạy thoát thân, kể cả không thoát nhưng sang TG bên kia cũng đỡ ân hận :mrgreen:
Thấy rung rung là các bác làm theo quy trình này ngay nha, good luck ============= Phòng nghe nên thiết kế bằng gỗ Sắm càng nhiều tiêu âm, tán âm, chân voi càng tốt ... Thấy rung rung là nằm xuống chân loa ngay :lol:
Theo em nó đã "động" thì chạy cũng chết, không chạy cũng chết. Ngồi mịa nó yên lỡ có chết cũng chết cho Yiêng hùng :lol: .
Lúc bình thường thì ai cũng biết có động đất thì phải xử lý làm sao, nhưng khi động đất thật thì cái chân nó chả chịu nghe ai :mrgreen:
Sắp tới chắc có sắc lệnh đi ngủ cũng phải đội nón bảo hiểm đề phòng động đất.... hic hic Kỳ này chắc phải thiết kế ra loại mủ bảo hiểm dành cho khi ngủ...
Chui xuống gầm bàn không phải không có lý ạ. Trường hợp bác cops gì đó post ở trên chỉ áp dụng cho tòa nhà tầng trệt và không chống động đất. Em chẳng thấy nghiên cứu khoa học nào mà chỉ dựa trên đúng 1 nghiên cứu thực nghiệm so sánh 2 mẫu thế cả. Theo em nghe bên ý huấn luyện thì mục đích của chui xuống gầm là tránh các vật rung lắc bên trên như đèn chùm, đèn neon, trần giả... rơi xuống đầu. Nếu nặng hơn thì cái bàn hay giường sẽ đỡ mảng tường sập. Cái góc tam giác bên trong giữa mặt bàn và thành bàn còn an toàn hơn nhiều so với nằm kế bên nó mà nhận gạch thẳng vào người. Hôm 11/3 nọ có tình huống vui là 2 người ngồi học cùng chui xuống gầm bàn, anh chàng to quá chui hết cả gầm bàn làm cô bên cạnh chẳng chui vào được thế là khóc luôn. Hài nữa là anh chui vào gầm lại đưa đằng sau vào trước, còn đầu ngóc ra ngoài nhìn :lol: sai hướng dẫn ráo trọi. Em vẫn theo hướng dẫn của xứ sở động đất hơn là theo lời chú Mỹ này.
Em ở Sài gòn mà cũng thấy lo, chia sẻ các bác ngoài Bắc nhé. Mấy hôm nay thấy tin động đất liên tục, hết NZ China đến Japan, hôm qua thì Taiwan Philippin, hôm nay lại tiếp Thailand Laos VN ... Chắc là dưới lòng đất đang có vấn đề gì rồi. Mà tiêu chuẩn chất lượng xây cao tầng ở mình k bít sao
Thông tin bổ ich quá, nhưng em sợ đến lúc xảy ra động đất thật thì thần hồn nát thần tính chẳng còn nhớ mà vận dụng vì không được tập huấn thường xuyên :mrgreen:
Em ở tầng 10 chung cư, đang ngồi nghe nhạc, đột nhiên thấy đầu choáng váng, nghĩ là mình trúng gió, cứ ngồi yên. Một lúc sau, thấy ngoài hành lang bà con chạy cầu thang bộ ầm ầm, chạy ra mới biết là động đất. Em chả sợ vào nghe nhạc tiếp
Lúc hơn 9g tối qua, E đang nghe nhạc trong phòng thì Bà xã E công tác HN ,hiện ở Chung cư TRung Hòa nhân chính gọi về nói cảm nhận động đất đầu tiên trong đời, nói là sợ quá,...lâu lâu công tác HN mà lỡ có chuyện gì thì chết E....Mong sao Vn mình ko có động đất các Bác nhuể...
Hướng dẫn cơ bản người ta chỉ cho em: 1 - tắt lửa, gas 2 - chui xuống góc gầm bàn, giường để tránh vật nặng rơi vào đầu 3 - nếu phải di chuyển thì cầm cái gì đó che trên đầu, cách đầu ít nhất 5cm 4 - nếu ngoài trời, chạy tới chỗ nào có cột mà dựa 5 - nếu ngoài khoảng trống lớn, thì ngồi chống tay xuống đất mắt quan sát chứ không nhắm tịt lại :lol: hướng dẫn của chú US đó nếu làm theo coi chừng chết nhiều người hơn bình thường
Chạy được tức là lúc đó nó cũng qua phần động mạnh rồi. Chạy ra ngoài ngay để đề phòng dư chấn tiếp theo thôi chứ nó đã "động" thì tèo luôn rồi chứ chạy vào đâu được nữa mà chạy hả các cụ. Tối qua iem đang ngồi trên tầng 23 với bác kiamorning thưởng thức LINN thấy rung dữ quá, nghe nhạc mất hết cả hứng, chẳng còn biết linn nó hay thế nào nữa, đành xin phép hôm nào ko RUNG qua nghe thử lại vậy.
Đoạn này có vẻ giống khỉ :mrgreen: ! Mà ở SG thì lấy đâu ra đất trống nhỉ? :lol: Mắt nhớ đảo láo liên, trái phải, trước sau... :mrgreen:
e đang ngồi nghe nhạc, tự dưng thấy dải bass hay hơn hẳn, treble leng keng bay bổng hơn mọi hôm. một lúc sau lại trở về bình thường :mrgreen:
Không biết nhà cũ của em ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ thế nào. Bây giờ khu đấy cũ nát, xuống cấp lắm rồi Có bác nào ở gần đấy không, cập nhật hộ em ạ.
Mấy bác ngoài HN, đêm ngủ vợ, chồng, con cái. Nên để sẵn đầu giường, mỗi người 1 cái mũ bảo hiểm loại xịn. Bác nào ở căn hộ chung cư, càng cao càng ghê. vì trên cao nó lắc kinh lắm :mrgreen: Máy móc tạm thời hạ thổ hết cho an toàn. Ca li phọt nha mấy hôm nay cũng đang bàn về động đất 9. richter vì nằm trong vùng "the ring of fire". Thôi thì, trời kêu ai nấy dạ
Em làm ở gần khu NCT, thấy vẫn ổn bác ơi. Có nhiều thứ bỗng dưng rơi xuống nhưng phần lớn là rác và nước rửa chén (như hàng chục năm qua), bác yên tâm nhé. :mrgreen:
Lo ngại sóng thần, BĐS nghỉ dưỡng rủ nhau “lên núi” Ba Vì, Sơn Tây hay khu vực Hòa Bình http://vtc.vn/1-281044/kinh-te/lo-ngai- ... en-nui.htm