Năm 93, em đi làm second job, cty phát tiền cơm trưa 7.000 đồng, em chỉ ăn 4.000-5.000 đồng ở khu trung tâm Saigon là sang rồi. Bác tai xơi 3,5k vào năm 92 cũng hợp lý mà.
Các bác ăn sang thật. Năm 1992 lương của em chỉ có 42k/tháng, em ăn trưa 4-5k/bữa như bác Trọng thì chỉ ăn 10 bữa là hết tháng lương, vợ con hết nhờ :lol:
E cũng toàn ăn sáng 500 đ xôi free muối vừng.... h nào sang thì mỳ tôm ko người lái 800 đ. Mà sao hồi đấy bọn em sinh viên khi ăn 100% ngồi xổm... chắc hồi đấy bụng lép... ngồi kiểu thế... ăn cho nhanh no.
Chắc vậy quá bác! Xem lại mấy tấm hình thời ấy toàn "somali", bói không ra thằng nào mập béo chút! Uh, mà nhờ vậy hiếm có gan nhiễm mỡ, cholesterol cao, gout, tiểu đường... :mrgreen:
Khu trung tâm Saigon, đường Lê Thánh Tôn - NKKN ăn uống giá chát lắm, đắt gấp đôi cơm bình dân những chỗ khác, phải chịu thôi. Lương job 1 được 300K chỉ đủ ăn, lương job 2 được 500k/tháng, mới có tiền mua băng nhạc!!!
Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha cất vang cùng lời ca.
========== Những năm SV ấy, món nghe nhìn của em chỉ là cái Radio Toshiba mà cũng không có pin để nghe thường xuyên. Để dành pin đến tối thứ 7 nghe " Câu chuyện cảnh giác" và sau đó là "Sân khấu truyền thanh" đế 21 giờ xin mời đi ngủ vì Radio sắp hết pin
lão này chỉ nhớ sự kiện, độ chính xác hơi bị kém học bổng 4 chín ngà 5 trăm nhá :mrgreen: Em thì được cái tươm hơn, những năm 96-97 học bổng tăng thành 3 mức 120K, 180K, 240K ứng với trên 7.0, trên 8.0 và trên 9.0 trong khi giá cả vẫn bình ổn như cũ. Trộm vía, cô thương em toàn lãnh 180K/tháng cộng với hơn 2 loét đi gia sư, ôi thời SV dư giả lắm. Tiền phụ huynh cho thì cân đối vừa đủ. Số "kiếm thêm" kia, tiêu nhòe
45k ông tướng ạ. Học bổng không nổi 2 bữa cơm thì nói làm gì. Còn thưởng cho sinh viên vượt khó là 100k/lần nhé. Em xơi của khoa được những 2 lần do kĩ năng kể khổ (của lão lớp trưởng viết giúp) quá tốt :mrgreen: Năm 95-96 em đi dạy thêm ở Vân Hồ mỗi tháng kiếm 1t2 rồi nhá. Tha hồ xõa bia trên Hoàng Hoa Thám :lol:
Bằng lương em đi làm cty NN lúc đó cỡ 100usd.... Và khoảng bằng hơn 2 chỉ vàng.... Vậy Cụ Tai nhoè nhoẹt rồi.
Ngày xưa mình học tổng hợp. Thi thoảng đi tắt sang ĐHNN đá bóng. Nhìn mấy em sv gái bên ấy mà thèm. Cụ Tai ù xuông bên ấy thì chán nhỉ...
Nếu ra vàng còn tươm nữa ạ. E nghĩ nó sẽ tương đương tầm chỉ tức là khoảng 13-14 tr bây h, gia sư xịn giờ còn khó có cơ hội kiếm bằng ấy xèng ạ!
Nghĩ những năm đầu 2000, mới đi làm đã có tí chức sắc, lương 3-4tr rồi ngoài luồng được đôi chục nữa, mua vàng hết phải được 4-5 cây, khéo giờ mềnh giầu to roài đồng hương nhể :mrgreen:
Mình ở ngoại trú nên không sâu sát đến mức ấy. Tuy nhiên, hồi nhập trường và học hai năm đầu dưới Mễ trì nên mình hay vào khu KTX trường tổng hợp ăn, chơi nên nhớ ra nhiều chuyện dư này: 1. Ăn: Nghe tiếng cơm sinh viên nên mình có lần vào nhà ăn sinh viên dưới KTX mua cơm đĩa (đâu như 3k/suất) thì nhận được một đĩa cơm to, khô, mấy miếng thịt mỡ be bé cộng với bát nước rau. Ăn một lần cho biết. Những lần sau bọn bạn ở nội trú dắt ra mấy quán cơm gần đó ăn. Ấn tượng nhất là có lần gọi món gan xào. Mình thấy một đĩa to tướng mà lại rất rẻ. Hoá ra không phải gan lợn mà như là gan bò. Về sau thân một chú ở KTX nên nó nấu cơm mời mình ăn. Vì KTX cấm dùng điện nấu nên mỗi phòng có mỗi 1 ổ cắm. Vậy nên mọi người trong phòng sắp xếp lịch để nấu cơm trộm. 2. Ở: Khu bể nước, nhà tắm lúc đầu ở ngay đầu hồi khu nhà của nữ. Các chủ sv nam toàn ra giặt giũ và thường tắm nuy kể cả buổi trưa. Kết quả là có cảnh chị em đứng bên ngoài, tay cầm xô. Ai vào thì nhờ lấy nước hộ. Mình vào khu đó nhìn lên thấy các cửa sổ đầu hồi đóng kín. Không rõ có em nào đứng dòm qua khe không nữa. 3. Chơi: Vào bất kỳ phòng nào thường xuyên là cảnh đánh bài. Có lần mình thấy một chú vừa chơi bài vừa chửi um lên. Hoá ra chú này hay cắt báo dán hình diễn viên lên tường nhưng ngày nào cũng bị bọn cùng phòng xé trộm mất để đi vs. Lần khác mình lên phòng một chú ăn cơm. Trong lúc chờ cơm thấy một anh mặt quần lót đi lang thang trong phòng. Hồi ấy mình vẫn mặc quần đùi nên thấy thế mắt cứ trợn ngược vì tưởng anh này có vấn đề nên mới mặt đồ lót đàn bà (he he). Lát sau thấy anh trùm chăn thì thụt rồi giơ ra một lọ penexilin than vãn dạo này sức khoẻ kém nên mới ra chừng ấy.... Các em nội trú hay dắt bạn trai về phòng. Một lần mình thấy một bạn nữ cùng lớp nghỉ học mấy buổi. Lúc đi học lại trông xanh xao nên mình hỏi thăm vì tưởng đau ốm gì. Cuối giờ bọn nội trú cười ngặt nghẽo bảo con ấy vừa đi giải quyết hậu quả. Hic. Hồi ấy mình còn ngố kinh khủng. Trời rét nên hay khoác tay 1 thằng trong nội trú lúc đứng nói chuyện. Về sau bọn nó mới bật mí là thằng này xơi tái tất cả đứa nào chót ngủ chung với nó. May là mình không ở lại qua đêm ở KTX chứ không biết thế nào.
Ở SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ BÁN ĐẮT HƠN CỤ HỌC THƯƠNG MẠI SAO BIẾT DC NĂM 96 PHỞ 3K XĂNG 3K5 1LIT NGÀY ĐÓ EM CÓ QUẢ XE 82-87 50CC 4 SỐ CHẠY TÍT HÈ HÈ
========== Năm 1995 thì xăng mới có 2200đ/lit thôi, sang năm 1996 đã là 3500đ/lít rồi. Tháng 5/1995 em cũng mua cái Cub 82-86 50CC hết 3,5 cây vàng , xe hãng bài mua về có giấy cho nhập của hải quan, đăng kí chính chủ luôn . Thời đó ở quê em đúng là yêu xe hơn con ( mấy ông mua xe về toàn trùm mền để muỗi khỏi đốt xe :lol: , rồi đi xe đạp đi làm. Mấy ông nói : "mượn vợ thì cho chứ mượn xe thì không". Cái Dream II hàng 3 cục nhập từ Thailand về gía là 8 cây vàng, Super Dream VN cũng là 7cây.
Em ngày xưa vào đại học năm 2002, khu Thủ Đức vila vẫn còn bán cơm 3k/suất :lol:, KTX 50k/tháng. Năm sau được học bổng 120k/tháng (1 học kỳ 5 tháng được 600k) thì lên Q10 giá cơm nó cũng đã tăng đến 4.5k/bữa, vừa có học bổng là hôm sau hết sạch :mrgreen: . Chuyện ăn ở cũng giông giống các cụ. Có duy một cái em thấy số em nó gắn liền với đập phá. Năm 1 em ở KTX Thủ Đức (KTX Tân Phú, sát vách TT Giáo dục Quốc phòng), vừa đi là họ đập luôn. Năm 2 lên KTX ở Hòa Hảo đối diện SVĐ Thống Nhất. Ở đến cuối năm họ cũng đập nốt :mrgreen: . Ở KTX BK Hòa Hảo cũ chắc không cụ nào không ấn tượng với đàn rệp nơi đâu. Có dịp em kể :mrgreen: . Thanks.