Đờn ca Nam Bộ

Discussion in 'Âm nhạc' started by nck_kool, 30/12/08.

  1. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ..........
    Em cảm ơn bác hien.t.nguyen.
    Em xin phục bác đã nghiên cứu rất đủ, đúng cái em đang thiếu.
    Em xin bổ sung , hai bài khác mà em rất thích là Phi Vân điệp khúc và Đoản khúc Lam Giang do nhạc sỹ Văn Giỏi sáng tác. Em đã đến gặp nhạc sỹ, và anh Giỏi cho em biết là năm 76, khi hòa bình về, anh vui quá nên sáng tác bản Đoản khúc Lam Giang, mang âm hưởng sông nước. Bài này nếu chơi rộn ràng thì nó như lời vui mừng, nhất là đoạn điệp khúc , nghe mênh mang lắm. Sau đó anh viết thêm bản Phi Vân điệp khúc cho giọng nữ, vì ca thì có nam có nữ. Sau đó, khi nhạc sỹ Thanh Hải vào Sài thành, thì hai bài này được bộ đôi Thanh Hải-Văn Giỏi diễn tấu đờn tranh-phím lõm, nghe mà mùi lắm.
    Điều nầy cho thấy sự mở của nền âm nhạc này. Cái gì cũng có thể được chấp nhận miễn là nó hợp, nó không đi ngươc lại chất của âm nhạc tài tử -cải lương.
    Mời các bác ạ
     
  2. hien.t.nguyen

    hien.t.nguyen Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    1.101
    Likes Received:
    22
    Location:
    HCM
    Em thấy 3 bài Vọng Kim Lang,Đoản Khúc Lam Giang và Phi Vân Điệp Khúc có rất nhiều lời ca được sáng tác rất hay rất dể hát,dể nhớ do tiết tấu lãng mạn,giai điệu đẹp còn nếu chỉ có bản đàn thì hay được đàn theo kiểu liên hoàn với nhau.
    Bài Vọng Kim Lang thì do ai sáng tác bác loadeu ơi.
    Em hay tìm cái chi tiết nhịp nhạnh,câu chữ nhưng lịch sử là em chịu. :D
    Thân.
     
  3. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Kính thưa bác Hien.t.nguyen
    Theo hiểu biết non dại của em, à không, theo cả hiểu biết và cả tìm hiểu, hỏi anh Thanh Hải, thì bản Vọng Kim Lang là do hai anh Thanh Hải-Văn Giỏi cải biên từ bài dân ca Vọng Kim Lang -dân ca Liên khu 5.
    Và khúc dạo đầu trước khi vào bài thì được hai anh hòa tấu rất điệu đà, bay bướm, quyện vào nhau rất chi là hay, he he.Và khúc dạo này ngày trước đã được nhiều đài lấy làm nhạc hiệu cho chương trình cổ nhạc. Em đã có dịp đi với anh THanh Hải xuống Cà Mau, và chứng kiến nhiều đêm đờn ca tài tử, phải nói là rất chi là say mê. Uống say khuớt (mặc dù em chỉ 2 giọt là đã liêu xiêu), ca vung trời, mà em máu ca cổ lắm, mặc dù em ca thì muỗi nó cũng cáu mà bay đến đốt em chết lăn quay. Em khoái nhạc sỹ Thanh Hải là vì anh là người Bắc nhưng nặng nợ với cải lương, và giờ là cây đờn tranh chủ lực của nhà hát Trần Hữu Trang, mặc dù nhiều lúc anh rất bận vì phải viết nhạc. Vài lời dông dài mua vui, bác đừng cười em nhé
     
  4. hien.t.nguyen

    hien.t.nguyen Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    1.101
    Likes Received:
    22
    Location:
    HCM
    Hí ...hí.
    Kính thưa đồng chí loadeu,em đã hiểu!

    Cảm ơn bác loadeu rất nhiều. :D
    Bác loadeu rành lịch sử tài tử cải lương quá,em phục bác luôn.
    Thân.
     
  5. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Tự dưng đêm nay thấy lòng lặng xuống. Cổ điển, jazz, vocal... nhìn thấy đĩa đã thấy nhạt nhẽo làm sao.

    Em vơ được cái đĩa Nhà nước sản xuất "Hoa và đất nước", vọng cổ lời mới có mấy bác (trẻ) Thanh Lựu, Cẩm Tiên, Kim Tử Long, Thanh Ngân ca.

    Nghe bằng loa EV cổ và amply đèn, mình như được giúi xuống sông nước Cửu Long...
     
  6. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ......
    Em sẽ tặng Cụ mấy đĩa Mỹ Châu ca . Cô Mỹ Châu ca thế nào, thì mọi người đã nói nhiều rồi, chỉ biết giọng ca của cô đặc biệt đến mức nhạc sỹ phải có loại dây riêng cho cô, gọi là dây Mỹ Châu.
    Em thì không thích những ca sỹ cải lương mới bây giờ (nhiều) lắm. Tuy nhiên, em rất ấn tượng với giọng ca của Trinh Trinh. Cô đào này càng diễn càng ca thì giọng ca và diễn xuất càng điêu luyện dần lên theo năm tháng.
    Ôi, bác làm em nhớ những ngày còn lang thang sông nước-tuy không được dài nhưng cũng đủ bán nguyệt . Ngẩn ngơ nghe chú Chín ở Khánh Hội, Cà Mau mặc quần đùi áo dài , miệng ngậm thuốc lá Zet, tay nhẩn nha chơi đàn kìm ,chân gõ song lang.
    Ôi, bác làm em nhớ những đêm trăng đi vắng, em ngồi trên con đò nhỏ, ngồi ngả người nghe một cô gái chèo thuyền cất tiếng hò. Em bồi hồi quá bác ạ
     
  7. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Chào các bác, năm 2002 nhân chuyến công tác Tiền Giang, bữa đó trời mưa lớn lắm, ngồi trong nhà ăn của Công an tỉnh Tiền Giang vừa nhậu vừa nghe 1 cô bé ca mấy bài mà em quên mất bên cạnh mình là ông tướng Tư Thành. Em mải ngắm, nghe mà không kịp ăn hột cơm nào... đêm đó phải mua sữa hộp Vinamilk về vừa mút vừa mường tượng lại cái cảm giác khi nghe 6 câu... Rồi bẵng đi 2 năm, em có gia đình, và qua thông tin bạn bè em được biết cô bé đó vẫn ... chờ em và sẽ không còn làm trong ngành công an nữa. Rồi một bữa tháng 5 năm 2005, em có dịp trở lại Tiền Giang, và thật thú vị, em đã gặp lại cô bé đó trong bộ quần áo bà ba... Hic, đến lúc đó em mới tin rằng mình đã nghiện ca cổ. Em đã lục tung đất Sài Gòn những mong tìm được cho mình 1 CD ca cổ mà không được. Em đành ngậm ngùi mang về Hà Nội cái CD MP3... giờ thì nó hết kêu rồi.
    Em muốn mua 1 CD ca cổ với những bài như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Lan và Điệp,... Các bác giúp em cái địa chỉ được không ạ!
    Thanks các bác!
     
  8. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ........
    Nếu bác thích thì qua em đi, e in tặng bác . Những bài độc quá thì em còn đang sưu tầm, chứ những bài phổ thông như vầy thì em có đủ.
     
  9. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Các bác thật là tuyệt (kể cả hai bác :D ), bởi vì em có dịp bám theo tới nhà bác loadeu làm ly cafe trước khi bác ý chuẩn bị không đi uống cafe một mình được nữa :mrgreen:

    (Bác đểu có cái chữ ký mới hay nhỉ, giống như là: Con đò dịch đít sang ngang, bên kia có một cái làng... thò ra :lol: )
     
  10. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Bác cho em địa chỉ đi, rảnh em sẽ alo trước rồi tới bác...
     
  11. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ......
    @ Cụ Kôl: Cụ trêu em nhé.
    Em vẫn đi cà phê 1 mình được, với điều kiện là đi với Cụ :lol: . Cụ nhớ giữ hình ảnh nhé, vì em sẽ rất hay đi linh tinh rồi nói là đi cà phê với cụ. Coi như cụ là bùa hộ mệnh của em. Vì em trót xây dựng hình ảnh Cụ cực kỳ mẫu mực, chỉ ngồi càphê mắt nhìn xa xăm rồi lo nhân tình thế thái. Đôi lúc lại ngâm nga câu hát mà nghe kỹ vẫn không đoán được bài gì.
    @Cụ tungh: đ em 0904079494. Cụ cứ nhắn tin cho em, nhớ xưng nick ra ạ. Vì em dạo này hai bị gái khủng bố, cụ thông cảm nhé
     
  12. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    .....
    À em thử lên 1 cái list xem bác ưng không nhé.
    Loadeu's collection's cải lương's Volum's 1
    1-Tình anh bán chiếu
    2-Võ Đông Sơ -Bạch Thu Hà
    3-Hoa rơi cửa Phật (tức Lan and Điệp)
    3-Chuyện tình Lan và Điệp
    4-Đừng đợi mưa ngâu (trích đoạn)
    5-Trống loạn Thăng Long thành
    6-Em bé đánh giầy
    7-Đêm khuya trông chồng
    Loadeu's collection's cải lương's Volum's 2 cóp nhặt
    1-Gánh chè khuya
    2-Người may áo cưới
    3-Xuân đất khách
    4-Nhẫn cỏ cho em (tân cổ)
    5-Lý chim quyên
    6-Người đánh đàn trên phà Mỹ Thuận
    7-Gánh nước đêm trăng
    ...
    Đại ý là vậy.
     
  13. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Quá hay bác ơi, ngoài 2 bài em nói ở trên bác còn có bài Tình anh bán chiếu mà em cũng rất thích. Bác cho địa chỉ đi, bữa nào rảnh em vác máy vào xin bác 1 bản copy nhé!
     

Share This Page

Loading...