Báo cáo các bác, em phải làm báo cáo cuối năm cơ mà thấy khoai quá nên quay sang lỡm các bác tí cho khuây khỏa.... :mrgreen: Giật mình thấy tháng mười hai Tận ngày đoạn tháng hóng xài Bút Tre Làm tí kể lể cùng nghe Hai ngàn mười một bét nhè đỗ đen: Mở màn – “Văn hóa” cho quen Hoa hậu một đống chen lên ào ào Cởi trên tuột dưới xôn xao Thòm thèm ta ngắm “giá vào tay ông…” Hình nuy xem mãi chửa xong Đã thấy cờ líp “làm trong – ngoài dòm” Nam vương, Hậu Xóm dội bom Nội y, hàng độn giữ phom, xem nhòe … “Thể thao” cũng thấy tòe loe Fan Kô Gô Ét - gà què cối xay Đá đấm mãi cứ loay hoay Ao làng ngụp lặn biết ngày nào khôn Xi gêm như buổi họp thôn Vàng lởm mà mất bộn tiền đầu tư Vi Ép Ép – đứa trẻ hư Đành chém tay tổng đứ đừ chết chưa? “Kinh tế” lúc nhặt lúc thưa Giá lên đều đặn đổ thừa khách quan Xăng điện chơi trò ăn gian Bóp mình lè lưỡi - lạy van? Đừng hòng Chồm hỗm ngồi đó mà mong Lạm phát* xuống 9 là xong chứ giề? Đang ngủ nên chắc nói mê Năm nay 19 sao về hả “anh”? Mình đói mình ăn rau xanh Cơ mà ngộ độc – đi nhanh chậm về “An toàn thực phẩm” hết chê Ăn gì cũng sợ cũng ghê cũng chờn Đi chợ cứ tính thiệt hơn Thịt quà rau củ cứ vờn đời ta Ăn vào thì sợ thành ma Không ăn cũng gặp ông bà tổ tiên “Giao thông”? chất chứa muộn phiền Ra đường thành lũ vừa điên vừa khùng Đường sá hẳn là của chung Mà sao chúng nó cứ tung ào ào Một đận cứ thấy xôn xao Anh Đinh bộ trưởng chém vào chém ra Xông pha thì có xông pha Nhưng rồi nghỉ mệt ở nhà cho xong “Y tế” bệnh dịch cuồng phong Chân tay mồm miệng lở trong lở ngoài Hơn trăm cháu chưa nguôi ngoai Vẫn còn cố cãi “mới vài ca thôi” Nào là viện cớ ỉ ôi Tây còn chết lắm ta thời ô kê Mạng người rẻ rúng phát ghê “Chỉ là chuyện nhỏ, em thề. Yên tâm”. “Giáo dục” cải mãi chưa xong Hì lên hục xuống – trường đông, thầy nhiều Nói thì lại bảo nói điêu Nhưng giờ mẫu giáo học nhiều hơn ta (Trước kia học có mõn ca Giờ thành bán trú cả nhà phát điên Không học thì cô muộn phiền Cho nên cái cặp to lên từng ngày) Thôi em xin nghỉ cái tay Chờ xem năm mới có hay không nào Nếu ổn ta tại đâm lao Theo mấy món mới mua vào bán ra Trước tiên sẽ đổi bộ loa Sau thì nâng cấp cái bà Xê Đê Nếu mà vẫn muốn sàng sê Cặp dây tín hiệu sẽ về với em…. *Hình như lạm phát năm nay tầm 19% thì phải. Có người mơ là năm 2012 nó đao xuống 9%. Kể cũng lạc quan.
bác này tâm hồn ghệ sĩ ghê cảm ơn bác những phút giây thư giãn nào anh em ta cùng hi hi ...............
Cảm ơn Bác Tai_trau, rất thú vị, thâm thúy và sát thực tế. Xin kính chúc toàn thể thành viên và các Mod năm mới thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Happy new year!
Chắc do viết hồi 00h16' nên chưa cập nhật kịp. Hum wa anh Si giáng vừa ký và trình cái bảng thu phí oto-xe máy tại các TP lớn roài! Xe máy dưới 175cm3 đi đứt 2 cái CDs/năm. Xe trên 175cm3 đứt 1 cặp LP/niên - May wa', xe em vưỡn để biển số tỉnh! :lol: . Có mấy bác trong cty em đang vật vì mới mua oto. :lol:
*Hình như lạm phát năm nay tầm 19% thì phải. Có người mơ là năm 2012 nó đao xuống 9%. Kể cũng lạc quan. Hạ xuống 9% là trên nền của 18,6% năm nay cụ ạ . Có nghĩa là giá cả sang năm sẽ là 100%(118,6% năm 2011)X 109% nữa ạ. Cụ nào giỏi toán thử tính hộ em cái. Em vốn dốt nhưng tính nhẩm ra thì nếu so với 2010 thì để mua 1 món đồ cùng giá trị ta sẽ phải bỏ ra 1 số tiền khoảng 1,3 lần. Hay nói cách khác, với thu nhập của năm 2010 mà năm 2012 không đổi thì thu nhập thực tế của ta sẽ chỉ còn 75% giá trị
Năm nay xảy ra nhiều sự kiện quá nên bác Tai đã kịp chuyển thành quả " biến thế xuất...thơ", hay qué hay qué
Không cho luật biểu tình vịnh cớ dân trí còn thấp , nghĩ đủ loại thuế chèn ép dân đen, dân đã nghèo mà Anh Si giáng quyết vắt cổ chày cho ra nước mà thôi.
Em vừa vào và đọc bài thơ của bác cho cả nhà em nghe . Thật hóm hỉnh và rất thâm thúy. Em là phong cho bác chức nghệ sĩ luôn. Ngả mũ kính phục bác Tai trau.
Thơ của bác Tai hay ghê. Phong bác là Táo Audio mất thôi :mrgreen: Năm 2012 này mới thực sự là năm khó khăn. Năm 2011 đầu năm đặt chỉ tiêu là 7%, đến giữa kỳ điều chỉnh là 18%, chốt năm là 19%. Năm 2011 đầu năm đã nói là 9% thì các bác biết là nó sẽ ra sao rồi đấy. Dù sao cũng chúc mừng năm mới 2012! Chúc các thành viên của diễn đàn vnav vững vàng vượt qua năm đầy khó khăn cam go này!
Hi hi, em vừa làm xong báo cáo thấy nhẹ cả người. Tiện đà đang viết em DIY thêm về diễn đàn nhà mình. “Con đò dịch đít sang ngang Xa xa có một cái làng thò ra”* Năm cũ cũng thấy can qua Giờ em ngồi nhẩm xem nhà ra răng Diễn đàn có lúc ban căng Tre già phải nhớ có măng đang chờ Nếu mà còn cứ lơ ngơ Kẻ khác vượt mặt, mình khờ sẽ đau “Thành viên” nhiều lúc oánh nhau Mải cái tôi quá trước sau chém nhầu Trảm phong toàn những cao đầu Để lại vô khối kẻ sầu người ghen Có một số bác cứ quen Lợi dụng làm chỗ bon chen kiếm lời Dự án mở ra tơi bời Người theo ôm hận hết đời thanh xuân Có người lập hội chiêu quân Coi mình một cõi xoay vần thị phi Có bác ức quá bỏ đi Có kẻ đếm lịch chu di mấy lần Mua bán khó thêm mấy phần Kinh tế suy thoái chặt chân người nghèo Thú chơi thì vẫn phải theo Mua , bán hàng lởm eo sèo cửa công “Quản trị” thì cũng khá đông Nhưng vì cơm áo quên trông cửa nhà Nhiều khi chuyện nhỏ xé ra Thành 1 chuyện lớn thế là nhức tai Ngồi giữa chẳng bênh một ai (Rồi thì cũng chém một vài thành viên) Duyệt bài nhiều lúc phát điên Chính trị, ảnh sếch… muộn phiền mấy cha Người ở gần, kẻ ở xa Vì một cơn nghiện về nhà ở chung Thế nên mới nảy bung sung Kẻ ưa người ghét nghiêng thùng đổ đi Nick ảo mà lắm thị phi “Tay kia chắc hẳn có gì có em” Có biến là xúm vào xem Tranh nhau ném đá đòi bem nhừ đòn Lớn tuổi mà như trẻ con Cũng hờn cũng dỗi khóc mòn lỗ tai Ai cũng thấy mình không sai: “Chỉ tại mấy nick nói hoài không ra…” Nói gần cũng phải nói xa Hai ngàn mười một lắm đà đi lên “Sumo” qui tập bao miền Kẻ thua người được nối liền tình thân (Tất nhiên có bác phân vân: Vì “khâu tổ chức có phần hụt hơi”) Đầu tiên về Sài Gòn chơi Rồi xuống biển Vũng à ơi hát hò (Hôm đó hơi bị lắm trò Nhưng không dám kể, gấu mò ra ngay) À còn chuyện nữa rất hay “Truyền thông” phát sóng ngất ngây khối người (Ti Vi nhìn rõ mười mươi Mấy ông mình biết thấy cười rõ to) Người ốm thì anh em lo Xúm vào giúp đỡ sớt cho tình gần Người lạ bỗng hóa người thân Có cơ cực lắm có phần nhẹ vơi Từ thiện là để giúp đời Cũng là để giúp cuộc chơi thêm bền Thật mong năm mới bình yên Anh em đoàn kết hết miền địch, ta “Trăm năm trong cõi người ta” Chỉ có mỗi chuyện rút ra, cắm vào…. • Em chôm hai câu của bác Bamboo Pen.
Bác này lại trêu em, chẳng qua là nhiều khi em làm việc không có nổi nên phải nhờ đến mấy ông táo thôi. (Tóm lại là những lúc bị táo quá, thì cần đến táo....) :mrgreen:
Bác tai làm thơ vui đáo để, em nghĩ bác nên mạnh dạn tham gia Vietnam Idol, bác mà ngâm mấy bài thơ..thẩn này :lol: theo kiểu chèo hay chầu văn gì đó thì đắt sô lắm, chắc chắn rất nhiều người ủng hộ, riêng anh em trên vnav đã là một lực lượng đáng kể rồi.