Ngày trước em có nghe vài ca khúc của Đức Tuấn hát chung với Hồ Ngọc Hà Cảm thấy bình thường không có gì ấn tượng Nhưng thời gian gần đây thấy anh ý ra nhiều chương trình và cũng có nhiều live show hoành tráng bán với giá cắt cổ Thôi thì mua về nghe xem thế nào Cùng một công em mua gần chục cái CD của anh ý Cắm vào dàn máy,em bật Oạch,phê như con tê tê Hay thế,phải gọi là tròn vành rõ chữ không chê vào đâu đươc Em nghe liên miên gần hết đống đĩa Kết luận Hay Vài hôm sau ngồi rỗi lôi ra nghe lại Càng nghe càng thấy mọi chữ anh ý nhả ra hầu như bài nào cũng giống bài nào ,thật tỷ mỉ ,thật chau chuốt,thật kỹ thuật cao Nhưng cái quan trọng nhất là tâm hồn tình cảm của bài hát thì em thấy tuyệt nhiên không có Hơi choáng nghe tiếp Vẫn thế ạ Càng nghe kỹ càng thấy chán ,nó như một cái máy nhại lại các ca từ giống nhau như đúc Thế mới biết anh ý còn trẻ mà anh ý nổ như pháo rằng :Ai nghe các ca khúc Đức Tuấn hát mà không thấy hay thì người đó không hiểu về nghệ thuật Em chịu luôn Đúng là ngựa non háu đá
http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Ca- ... 46784/111/ Bác K phải "tinh hoa" rồi nên k cảm nhận được cũng phải thôi Hix...Độ tự tin của Đức Tuấn hơi cao đấy.
Thật ra Đức Tuấn hát nhiều dòng nhạc xưa, gồm các bài hát mà bản thân nó đã rất hay, đầy hoài niệm, đánh trúng tâm lý của rất nhiều người yêu nhạc, chứ giọng hát và phong cách đức tuấn thì em xin lỗi các fan ĐT, khó mà tiêu hóa lắm ạ. Em nghe ĐT ko thấy hay=> em ko hiểu nghệ thuật. Nghệ thuật mà nheo nhéo, ai ái như thế thì thôi em xin phép ko cần hiểu cũng được.
Bạn ni hát nhạc Phạm Duy thì nghe tội cho nhạc. Hợp với nhạc của Quốc Bảo: ca từ trau chuốt, nhạc trau chuốt, nhưng đọc kỹ thì chẳng có nội dung liền lạc hay sâu sắc. Còn hát tiếng Anh thì cố lắm nhưng vẫn không có được giọng native
Thế là bác đi từ hiểu nghệ thuật sang dốt nghệ thuật ah? quá trình nhận thức đi ngược do ông ca sĩ này á Đúng là hát không tình, rỗi ngồi nghe lý xù hát còn tình hơn bác ơi!
Mấy ông tướng khác viết cũng đều cả vậy bác ui! nghe xong chả hiểu là đang hát cái gì! Thậm chí câu trước với câu sau chả ăn nhập!
Ông này còn tự nhận mình là "đi vô" nữa cơ đây, đúng là ngông cuồng hết chỗ nói :shock: Nghệ sĩ Việt ăn nói, ứng xử ngày càng lôm côm, lố bịch :cry:
các bác nhà mình khó tính quá. các bác nhà mình toàn nghe nhạc vàng, nghe rên rỉ, ca cẩm riết quen goài... nên ai hát cũng chê. khó lắm cơ em thấy Tuấn ka ka hát hay ấy chứ. bác nào có đĩa cho em mượn cái :mrgreen:
Bác chủ topic nói cũng có phần đúng. Em có mua CD Trẻ mãi của Đức Tuấn hát các ca khúc Trần Lê Quỳnh nghe rất vào, kỹ thuật rất tốt, nhưng về phương diện tình cảm đúng là chưa có khả năng đem lại cảm xúc nhiều. Ví dụ như cùng ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè thì Hà Anh Tuấn hát có cảm xúc hơn hẳn. Còn nhạc Phạm Duy thì em cũng có một CD, nghe không thấy thích vì có các ca sĩ hát hay loại này rồi. Dù sao nghe Đức Tuấn hát trong Album Trẻ mãi cũng rất đáng nghe, nhất là các ca khúc Nếu anh quên tất cả, Những ô cửa xanh :mrgreen:
Bác hơi bị dũng cảm khi dám vội nói ra sự thật suy nghĩ của mình. Em vote cho bác một phiếu. Em cũng đang có suy nghĩ và cảm nhận gần giống bác này, he he. Lần đầu tiên em nghe Đức Tuấn hát nhạc Văn Cao do một bác đi mua đĩa Đức Tuấn ghé qua nhà chơi bật lên nghe thử, Ừ được đấy nhỉ, chắc sẽ có nhiều bài hát album hay hơn. Vài hôm sau em lùng mua một số album của Đức Tuấn. -Đức Tuấn - TÌnh khúc Văn cao. - Đức Tuấn - Phạm Duy & Trịnh công Sơn ... Bây giờ em không mua CD Đức Tuấn nữa .
Anh này giọng bình thường...chỉ được cái Điệu và Ngông ! Bỏ qua hai cái Điệu và Ngông thì chả còn gì đọng lại cho khán thính giả khi nghe cái tên ĐT cả :mrgreen: Chán :wink:
Anh ý còn ra mấy cái CD và DVD hát với dàn nhạc giao hưởng cơ ạ Đắt kinh khủng mà nghe anh ý hát nhạc nước ngoài thì thôi rồi ạ Em tiếc tiền quá đi mất
thực tế khi hát mà quá chau chuốt tròn vành rõ chữ sẽ làm mất đi cái tự nhiên, khó đưa tình cảm vào bài hát được e cũng có cảm giác DT hát khuôn mẫu quá ,nên không thích việc phát ngôn kia nếu là sự thực thì đúng là quá ngông cuồng
Em thì thích những tâm hồn giản dị, mộc mạc nên nghe ca sỹ này hát cũng không cảm được nhiều, thôi thì mình không hiểu gì về nghệ thuật nên đành chịu vậy, không ủng hộ CD cho các bác í được :lol:
Chất giọng yếu và lối hát không có gì sáng tạo, nhạt nhẽo... đó là vài cảm nhận của em khi nghe anh chàng xinh trai này ca hát.
Đức Tuấn là ai zậy ?? Cho Em xin 500 đồng bạc hình đi chứ đọc nảy giờ chưa biết các Bác bóng bàn zìa ai cả... hic hic :lol: :lol:
Ngày trước thấy báo chí ca ngợi nhiều em cũng cố tìm 1 Cd của ca sĩ này. Hồ hởi mở máy nghe... hát điệu quá nên không thích nghe nữa. Đóng hộp đến giờ, chưa nghe lại lần nào.
E không biết ĐT ca thế nào vì hỏng có đĩa, chỉ nghe trên ti qui thôi Nhưng ấn tượng nhất là cách đây 1 tháng e có gặp bác này đi shoping vơi1 bác "gái" rất trắng trẻo đẹp giai, đb là cả 2 bác đều diện quần sọt ngắn sát nhíp....eo ơi nhìn muốn cho chó ăn chè luôn...sướng nhất bác ĐT mua cả đống đồ hiệu xong đc bác "gái" te te ra thanh toán sất! :mrgreen:
Chào các bác! Em cũng xin góp vài câu, trước khi phát biểu thì em cũng đã đọc hết topic và cả ở đây nữa: http://www.hdvietnam.com/diendan/26-los ... 0-wav.html Cộng với nghe hết hai bài DT hát là: Ru ta ngậm ngùi và Hạ trắng... Chắc em ko cảm thụ dc âm nhạc, chỉ nghe dc âm thanh thôi...
:lol: Tuấn ca ca (trong tiếng Pháp, caca là ... c_t). Em nghĩ giọng hát chú này thì không phải tệ lắm (đối với các cụ khó tính thì chắc cũng hơn cảm giác ăn cơm nát 1 tí, cách hát thì rất tệ, còn thái độ (xem phỏng vấn trên tv về Music of the night) thì như ... caca.