theo em trong Nam, kiểu hát theo kiểu semi classic của ĐT rất ít, không nhiều như ngoài Bắc, thế nên giữa ngổn ngang những thứ âm nhạc thị trường rất nở rộ thì ĐT có thể coi là 1 hiện tượng, một món ăn khá mới lạ. em cũng tò mò kiếm cái đĩa " Music of the night " về nghe nhưng không thấy hay. bác nào thích em tặng :lol:
Em cũng ko thích Đức Tuấn. Đúng là giọng hát yếu, nhưng em thấy quan trọng hơn là anh chàng này xử lý ca khúc chẳng có gì sáng tạo cả -> vào danh sách "1 lần rồi thôi"... :mrgreen:
Vì các bác khó tính quá đó thôi , em thấy Đức Tuấn hát nhạc Phạm Duy dạt dào cảm xúc đến rơi nước mắt trên sân khấu kìa . http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac ... -pham-duy/
Ông này làm gì có cảm xúc-nếu biết cảm xúc thì đã biết lắng nghe không có chuyện phát ngôn bừa bãi trên báo đài ... Gồng mình lên hát thì chảy nước mắt là chuyện bất đắc dĩ mà... :lol:
Các bác khó tính thiệt ! Do các bác nghe toàn những giọng ca "sao" quốc tế lẫn hải ngoại nên chì chiết ghê quá . Theo em , giọng ĐT còn hơi non nhưng ta vẫn nhận ra bài hát đó mang dáng dấp của nhạc sĩ nào . Nếu cũng mấy bài ấy mà vào giọng diva nữ (đang được công nhận ) thì em đố các bác đoán nó là bài gị , tác phẩm của nhạc sĩ nào . :mrgreen: Còn độ ngông khi tuyên bố Ai nghe các ca khúc Đức Tuấn hát mà không thấy hay thì người đó không hiểu về nghệ thuật ! điều này chắc học đòi một diva khác khi tuyên bố : Nhạc sĩ nào muốn nổi tiếng thì đưa ca khúc đây ! :shock: Giọng ca trẻ mới chập chững nên các bác nhẹ tay cho em ấy sửa đổi hầu còn phục vụ âm nhạc . Thị trường ca nhạc hiện hằng hà ca sĩ tự phong (nhiều hơn sao chổi) thì ĐT vẫn còn là đối tượng tạm chấp nhận được các bác ạ ! Loại tệ hơn ĐT thì danh sách bảo đảm dài hơn sớ táo quân . Nếu các bác không tin thì thử lập topic loại ca sĩ hàng sao xẹt là biết liền hà ! :lol:
Công bằng 1 chút thì ĐT có giọng ca sạch, tròn chữ, được đào tạo bài bản, có ngoại hình "Sáng" sân khấu. Anh này bắt đầu được mọi người biết đến từ khi hãng Phương Nam làm chuơng trình cho cụ Phạm Duy. Đến hôm nay thì anh ta "Chảnh" lắm, tự phong dòng nhạc anh ta đang hát là loại có "văn hóa", bác học và ..cho nên kén chọn khán giả ấy mà...Ngày xưa em có sỡ hữu 1 CD của anh này ( em mua gốc đàng hoàng nhé ), nghe qua 1 lần rồi xếp vào thùng luôn. Dịp Tết năm rồi tình cờ có con buôn chạy giáp xóm rao mua CD cũ giá 1000 đồng, em vác cái thùng ấy ra bán cả đống, tính ra cũng thu hồi được chút đỉnh :lol:
Em và một số bác có lẽ hơi khắt khe thật, nhưng đã là Nam ca sĩ mà Điệu quá ( tác phong,quần áo,cách biểu diễn..vv) là em dị ứng..Ngứa lắm..ngứa khắp người :mrgreen: :lol: Dân trường Chuyên Nguyễn Du cũng hay có cái đặc điểm chung : Rất tự tin và hơi kiêu ngạo...Đứa cháu gái em học trường này,cũng y sì phọc thế :shock:
Chú DT này em ghét cái là tài năng tầm trung mà bệnh ngông vượt trội. @phidiep: bác thích album nào của chú ấy, em ra shop kiếm được nhờ bảo tiêu mang tận tay bác. :mrgreen:
Em đâu có nói là thích Đức Tuấn đâu, giọng điệu "tinh tướng" là em đã hết muôn nghe rồi. Có điều nghe thử giọng hát thấy cũng khá Ok, kỹ thuật hát cũng rất tốt... nói chung chả chê điểm gì. Em thấy giọng hát và cách hát còn khá hơn mấy Diva-divo hiện nay vẫn được tung hô ấy chứ. Mỗi cái tội là chưa có tinh đã có tướng nên bị ghét thôi. Rất cảm ơn bác đã quan tâm, có vụ gì thật cần em sẽ làm phiền bác sau. Vụ này nếu thích em giải quyết được.
Các bác phê phán thế nào chứ, Đức Tuấn hát nghe được mà, còn về vụ phát ngôn thì ĐT có lần nghe em hát cũng phải công nhận bây giờ T mới hiểu thế nào là nghệ thuật
Có lẽ bác chuẩn. 100% các ca sĩ ở "Đại Lục" được đào tạo hát theo kỹ thuật opera để hát nhạc đỏ, cái loại nhạc mà khi hát phải rống lên như bò và mắt chữ A, mồm chữ O
Mình chủ yếu phần nghe nên anh ấy đơ ngây gì cũng chả quan tâm. Giọng cảm thấy hay là được rồi. Thích xem diễn xuất thì mình xem phim hollywood cho sướng.
Trái lại, em nghĩ Đức Tuấn có tài, có khả năng thành ngôi sao lớn. Nhưng khi chưa định được danh mà đã trở nên kiêu ngạo thì khó thành tài, dễ bị người đời đố kị, ganh ghét, tẩy chay... nên khó thành tài lắm.