Thế nên muốn bán được nhiều CD thì cố gắng mời mấy ông audio phi lê-phi la nhà ta RTC nhiều nhiều đảm bảo hanh thông vạn sự :mrgreen: :mrgreen: P/s nhưng mờ e thấy hát tạm ok-chê cũng khó vì hàng nhái cao cấp-ghét nhất là ngông cuồng
Cái này thì em ko đồng tình với bác rồi. Em quan niệm, một trong những yếu tố quan trọng giúp ngta trở thành ngôii sao lớn là cái năng khiếu bẩm sinh. Mà nghe giọng DT em chỉ toàn thấy giọng "thợ rèn". Rèn giũa lâu ngày nó thành như thế. Bỏ qua thành kiến, giọng chú ấy em thấy đã chạm trần khả năng rồi. Nên em ko mong sẽ thấy có sự bứt phá về đẳng cấp trong tương lai gần hay xa.
Em hoàn toàn đồng ý với anh doantieutu ở trên. Đức Tuấn không có một cái gì đặc sắc hay cá tính từ giọng hát tới kỹ thuật
Có 1 nữ ca sĩ cũng xuất thân từ tiếng hát truyền hình , theo em nhận xét thì hát cũng bình thường thôi , nhưng lúc này cô ấy làm tốn khá nhiều giấy mực của cánh báo chí ...... http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2008/12/3ba09fb5/
Em thấy chuyện Đức Tuấn hát hay hoặc dở, kiêu ngạo hay không kiêu ngạo thì cũng không liên quan đến cái tiêu đề "máy nhại" của topic này. Thiết nghĩ, nếu chúng ta sẵn sàng đặt tên lăng nhục những ca sỹ Việt Nam hát đàng hoàng, không có scandal gì về đạo đức thì có lợi gì cho âm nhạc Việt Nam và VNAV có phải là diễn đàn âm nhạc có tính văn hóa cao như từ trước tới giờ không? Quay lại chuyện giọng ca Đức Tuấn, em thấy một ca sỹ được nhạc sỹ Phạm Duy chọn để trình diễn trong nhiều liveshows hay CD của ông tại Việt Nam thì ít nhất ca sỹ đó không kém. Nhạc sỹ Phạm Duy cũng cho rằng Đức Tuấn và Nguyên Thảo là 2 ca sỹ trong nước thể hiện tốt các ca khúc của mình. Kính.
Theo ý kiến riêng của mình: Chủ topic gọi ca sĩ này là máy nhại cao cấp có phải là "lăng nhục" hay không thì tùy cách nhìn. Nhiều khi chỉ xuất phát từ cảm giác thất vọng khi thấy ca sĩ này hát quá vô hồn. Đó là ý kiến riêng của chủ topic. Riêng mình thì ông này giống "máy hát" (nói là "máy nhại" có thể hơi quá) vì ông này hát không thấy giống ca sĩ hát. Cái căn bản của ca sĩ (bất kể giọng thế nào) thì hát phải có hồn chứ không phải là chỉ chú trọng bài bản kỹ thuật. Nhiều ca sĩ nước ngoài (ví dụ như các ca sĩ Pháp như Jean Jacques Goldman hay Charles Aznavous) chẳng hạn nghe nhiều khi thấy như lạc nốt hay có vẻ rất yếu ớt. (Nhiều ca sĩ "gạo cội" khác cũng bị bệnh máy hát giống ông này). Nghe ông này hát trong CD cảm thấy rất vô vị , xem ông này hát càng cảm thấy vô vị nên nhiều người cảm thấy khó tiêu hóa là vậy, cộng thêm thái độ. Thái độ như thế thì cũng gần tựa như gây xì căng đan rồi. Làm ca sĩ thì phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói hay làm thôi. Khi nào anh thay đổi thì thái độ của mọi người với anh sẽ thay đổi. Theo thái độ của ĐT thì nhiều người có thể nói không phải anh này phục vụ khán giả với dòng nhạc cao cấp mà là anh này đang cố chứng tỏ mình bằng dòng nhạc cao cấp. Theo mình cũng khó có thể lấy ý kiến của nhạc sĩ Phạm Duy để "đóng mộc" hàng VN chất lượng cao cho anh ĐT. Không phải ai cũng cho rằng nhạc Phạm Duy là nhạc kinh điển hay cao cấp nhất là từ giai đoạn ông này vào nam đến bây giờ. Vả lại Phạm Duy cũng là người khéo ăn khéo nói và cũng khá là chính trị.
ĐT hát thì không kém nhưng cũng đến giới hạn, quan điểm của em là vậy. Là ca sĩ ( trên quan điểm kinh doanh là người phục vụ - phục vụ tốt thì được trả thù lao, được khen tặng ) với thái độ ngạo mạn như vậy thì người tiêu dùng khó bỏ tiền ra để hưởng thụ lắm, vả lại đâu phải nhạc Phạm Duy khó hát đến vậy? Trước đến nay nhiều ca sĩ thể hiện thành công với nhạc Phạm Duy , tóm lại chỉ là một dòng nhạc trong mớ hỗn độn của nhạc Việt hiện nay mà mỗi người một sở thích. Riêng ông ĐT này từ nay em cạch :mrgreen:
Vâng, đúng là bây giờ mới chịu..để ý cái tiêu đề của Topic,cũng chưa được "hay" lắm. Cái này có thể góp ý bác chủ thớt đổi lại chút cho phù hợp với văn hóa điễn đàn. Thế thôi, chứ cũng đâu nhất thiết phải nâng cao quan điểm lên thành v/đề to tát quá bác? :wink: Thường mỗi topic về một Ca sĩ nào nó thì khen chê là chuyện thường,bác có quan điểm của bác,em có quan điểm của em.Nhưng em thấy bác tạm lấy chuyện Ns Phạm Duy chọn ĐT hát nhạc của mình làm chuẩn mực đánh giá anh này thì em thấy ko hợp lý ạ. . Thân bác.
Em cảm nhận là như vậy nên em viết Còn bác có vẻ nâng cao quan điểm của mình quá ,và có vẻ bác là người thích dùng động tự mạnh Theo như em nghe thì bài hát quan trọng nhất là cảm xúc ạ ,Đức Tuấn hát em không thấy có chút cảm xúc nào ,vậy mà bác lấy đó làm tham chiếu thì em không thể cảm được
Chỉ nghe vô được anh này CD đầu tiên là Đôi mắt người sơn tây thôi và nghe thì thấy rằng hòa âm của trường ca Hội trùng dương y chang bản Thái Thanh và Ban Hợp ca Thăng Long trình bày. Nói hát tròn vành rõ chữ mà vẫn hay là Elvis Phương. Đẹp từng chữ và nghe rõ từng chữ luôn nhưng hát vô cùng hay. Anh này hát dỡ ẹt!