e cũng nghe đồng chí này hát nhạc kịch nhưng kg thể tiêu nổi. DT hát tiếng Anh kg hay và giọng kg hợp với thể loại này
Xuân Phú phong cách giọng điệu sử lý...là bản sao của Tuấn Ngọc, nhưng dù sao vẫn hơn Đức Tuấn nhiều..... Đã sửa lại tên cho phù hợp và tôn trọng cá nhân ca sỹ. Tai_trau
Chất giọng của Đức Tuấn lạ, cao và trong trẻo hơn Xuân Phú. Nhưng Xuân Phú thì hát mộc mạc và tình cảm hơn nên cũng dễ nghe hơn. Anh em mình phần nhiều thích Xuân Phú, Trần Thái Hòa, ... vì các bạn này cùng 1 tông với sư huynh Tuấn Ngọc!
Xuân Phú là ca sĩ hải ngoại hay trong nc vậy các bác? các bác giới thiệu cho e cd nào hay của ca sĩ này để e tìm mua
Xuân Phú là ca sỹ trong nước bác ạ bác ra Hồ Gươm Audio 33 hàng bài hỏi thử xem.(XP hát chung cùng nhiều ca sỹ thì E thấy còn CD đơn thì E ko biết)
Mình để ý trên diễn đàn này hay có hình thức tát nước theo mưa: khi chê sản phẩm hay một giọng ca nào đó là mọi người ùa theo. Hình như để tăng số lượng bài post nên topic cốt để trao đổi và thảo luận bỗng trở thành chatroom. Đó không phải là cách hay để xây dựng một diễn đàn lành mạnh và đa chiều. Đúng là ở một số bài, Đức Tuấn xử lý kỹ thuật hơi quá dẫn đến cảm giác mang tính cải lương. Album nhạc cổ điển mới đúng là một thất bại. Tuy nhiên, xét ở mức độ công nghệ lăng xê so với các ca sĩ khác là không nhiều. Sự hâm mộ của khán giả chủ yếu là do thực tài của ca sĩ này mà lên. Mình chưa nghe ai thể hiện Đôi Mắt Người Sơn Tây giàu cảm xúc như Đức Tuấn.
Các bác có lý. Không nên nói chê bai nữa. Thế là đủ rồi. Quả thật DT nên xem xét lại thì sẽ rút kinh nghiệm chọn cách thể hiện tốt hơn. Hi vọng sẽ có một giọng ca đẹp và mang " hồn" nhiều hơn.
Theo quan điểm của em thì thấy Cs Đức Tuấn là ca sỉ trẻ rất triển vọng trong làng giải trí âm nhạc hiện nay đấy chứ. Vừa có chất giọng ( giải nhất Tiếng Hát Truyền Hình năm....) có ngoại hình, đầu tư nghiêm túc trong nghề nghiệp có hoài bão lớn. Em đã từng nghe Đức Tuấn trình bày các nhạc phẩm của Phạm Đình Chương như Hội Trùng Dương, Xóm Đêm, Mộng Dưới Hoa, Nữa Hồn Thương Đau, và các tác giả khác như Đôi Mắt Người Sơn Tây nghe rất truyền cảm, CD Ảo Ảnh hát cùng với Hồ Quỳnh Hương khá hay với tiết tấu mang âm hưởng Jazz du dương, trong CD này Đức Tuấn rất trau chuốt, cẩn thận từng lời ca từ. Mặc dù các tác phẩm phần lớn trong CD Ảo Ảnh thuộc dòng "nhạc sến" nhưng qua cách thể hiện của Đức Tuấn và Hồ Quỳnh Hương thổi lại luồng cảm nhận mới cho người nghe thật thú vị. Mặc dù em không thích lắm giọng ca của Đức Tuấn nhưng công bằng bác này là CS khá chuẩn mực trong lao động nghệ thuật và bước đầu khán thính giả đánh giá khá chân thật những thành quả của anh qua số lượng từ CD, phòng trà, Live show cùa anh ngày một tăng.
Em thấy giọng Đức Tuấn khá lạ, hơi "mái", có 1 chút gì đó của ca sỹ Đức Chính hoặc của Andrea Bocelli (tất nhiên so sánh khập khiễng thôi). E chưa nghe qua bác Liêm nên không biết bác thuộc tông nào PS: Thành thật mà nói, em cũng chưa thấy thích giọng hát Đức Tuấn lắm. Tuy nhiên, em nhận xét đây là 1 ca sỹ có trình độ, nghiêm túc trong nghề nghiệp, thông minh và không có scandal. Em thiết nghĩ các ca sỹ như Đức Tuấn, Hoàng Bách, ... là hàng quý hiếm trong thời buổi nhạc teen teen, hoàng tử, công chúa, ... hiện nay. Nếu được sự ủng hộ của khán giả bao gồm anh em VNAV chúng ta, chắc chắn các ca sỹ này sẽ tiến xa trong nghề nghiệp và cho ra đời nhiều tác phẩm hay. Thân!
Tác phẩm hay thường là tác phẩm đầu tay bác ạ, và em cũng hay mua các single album đầu tay của các ca sỹ lắm. Nhưng với ông mà hát hỏng hay từ album đầu tau thì có ủng hộ thì tới 80 album cũng chả phát huy đâu. Nhìn mà xem Quang DŨng mấy album đầu nghe hay :arrow: càng về sau càng dở dần đều :lol:
Cái này thì bác Liêm hơi bị võ đoán. Không thể áp dụng từ ca sĩ này qua ca sĩ khác được bác ơi. Giống như nói thằng nhỏ học lớp 1 dở rồi thì mấy lớp sau nó cũng như thế. Rồi đời nó cuối cùng cũng chẳng ra sao cả! Khi ĐT ra album đầu tiên không có mấy người quan tâm. Chỉ đến album thứ 2 "Đôi mắt người Sơn Tây" với nhạc của Phạm Đình Chương và sau đó là album "Những Tình Khúc Phạm Duy Trịnh Công Sơn" tên tuổi của anh chàng mới thực sự ghi dấu. Chất giọng nam tính và phong cách hát bán cổ điển không quá hàn lâm của Đức Tuấn thực sự là vốn quí trong âm nhạc Việt Nam
:mrgreen: may be bác ạ ! nhưng tất cả single album của e e đều mua thế thôi, có ca sỹ em mua cái thứ 2 thì thấy hỏng hay nên thôi hỏng mua nữa! Có gì sai bác bỏ qua cho Thanks!
Nếu so ĐT với các nghệ sỹ gạo cội (tuy không bán được nhiều đĩa vì PR và ghi âm kém) như Ngọc Tân, Quang Thọ, Trung Kiên ngày xưa thì thua xa cả về chất giọng (thiên phú), kỹ thuật (khổ luyện), và xúc cảm (khả năng cảm thụ và sống cùng tác phẩm). Âm nhạc VN thiếu tài năng nhất là nam giới. Kính HETE
So sánh Ngọc Tân,Quang Thọ,và đặc biệt là Trung Kiên với cái gọi là "giọng ca" của người được gọi là "ca sĩ" Đ.T,theo em,là một sự xúc phạm ghê gớm đối với những tên tuổi của những nghệ sĩ trên.
EM là em dính từ cái CD này :lol: ĐÚng là mỗi người mỗi kiểu, riêng em ĐT hát hỏng có tình nghe thì ấm hơn ĐVH một chút và đỡ sến hơn hơn thôi :lol:
HETE[/quote] So sánh Ngọc Tân,Quang Thọ,và đặc biệt là Trung Kiên với cái gọi là "giọng ca" của người được gọi là "ca sĩ" Đ.T,theo em,là một sự xúc phạm ghê gớm đối với những tên tuổi của những nghệ sĩ trên.[/quote] Steelman: Steelman có theo quân Taliban không vậy mà extreme quá hà! "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc." Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền được ... hát! Cheers HETE
hehe các bác cứ so sánh làm gì cho mệt. Ai thích nghe thì nghe ai không thích thì tắt :mrgreen: Còn ai muốn so sánh thì mời liên hệ với em. Em tổ chức live show karaoke với ĐT xịn luôn. :mrgreen:
Cho em hỏi thế so ai với 3 vị trên thì không được coi là xúc phạm ạ? Còn nói như bác mà ai trót dại so bác Trung Kiên hay Quang Thọ với các bác Pavarotti, Domingo hay Carrecas (xin lỗi em không biết viết thế có đúng tên không ạ) thì lại là xúc phạm ghê gớm đến các bậc đại thụ của làng âm nhạc thế giới rồi nhỉ? Chà. Em chợt nhớ tới Hồi giáo cực đoan và thuyết tương đối của Enstein ghê cơ...
Dạ,thêm cả Cao Minh,Trần Hiếu vào nữa,rồi ta so mấy vị ấy với nhau,mỗi người mỗi vẻ,đều đẳng cấp cả. Riêng trường hợp Pavarotti với Trung Kiên,em vote cho Trung Kiên,lên cao chưa biết ai trội hơn nhưng xuống trầm thì bác Trung Kiên ăn đứt cái ông Pava nọ,về độ rộng rãi,dày dặn,nam tính trong chất giọng thì Pava lại càng thua xa nữa.
Riêng trường hợp Pavarotti với Trung Kiên , em vote cho pác Pa-va-rốt-ti vì pác í chả cần bít nhạc lí , tới năm 30t vưỡn còn bẻ ghi tàu hỏa ... cơ mờ :lol:
Hê hê. Riêng bác Trần Hiếu, em nhớ chuyện hồi thập niên 1970 người Đông Đức có lịch sự mời VN cử đại diện sang thi hát, và bác Hiếu được cử đi, với chuyên môn giọng bass. Sang đến nơi, vào thi học hỏi, cọ xát xong xuôi, nhận quà lưu niệm và chứng nhận có mặt đi về, sau đấy vài hôm ông trưởng đoàn mới kể chuyện, mấy người ở BGK có nói riêng với ông ấy, rằng giọng bass như của bác Hiếu ra bất kỳ bar rượu nào của Đức cũng lôi ngay ra được vài chú... Hê hê. Chú Cao Minh thì hát pop hay, chứ lai sang hát mấy cái dòng "sang sang" lạ lộ tẩy ngay. Còn Trung Kiên, bác nói thế nào ý chứ, xuống trầm chảy nhẽo ra, như một nồi nước gì nó sánh sánh, dính dính ấy, chứ có được tách bạch như bác Pava đâu. Nếu không thì chí ít bác Kiên cũng nổi trong cái ao làng 3 nước Đông Dương rồi, chứ đâu có đến lúc lên Thứ trưởng rồi người ta mới biết là bác ấy "có thể" hát. Còn trước đấy thì chỉ Trần Khánh, Quốc Hương, thậm chí là Doãn Tần chứ đâu ai thấy Trung Kiên là ai, hê hê hê... Túm lại em thấy Đức Tuấn, Trung Kiên, Quang Thọ đứng cùng chiếu là fair lắm rồi. Cao Minh theo em còn ở chiếu trên vài cm ý chứ...